Perez và nỗi ám ảnh Messi

M.KIỆT
06:47 ngày 09-06-2015
Từ khi Lionel Messi xuất hiện nơi đội 1 Barcelona năm 2003, chủ tịch Florentino Perez của Real đã chi đến 1,2 tỷ euro mua các siêu sao. Nhưng số danh hiệu Real đoạt được lại chưa đến một nửa bộ sưu tập của Messi. Lý do là vì ông không mua được... Messi.
Perez và nỗi ám ảnh Messi
Ngày 16/11/2003, Messi lần đầu tiên ra mắt đội 1 Barca. Không ngờ, đấy cũng chính là khoảnh khắc làm thay đổi lịch sử Barcelona nói riêng và lịch sử bóng đá Tây Ban Nha nói chung. Trong lúc Messi càng lúc càng tiến bộ, từng bước đi vào ngôi đền huyền thoại của bóng đá thế giới thì Real Madrid vẫn loay hoay đi tìm bản ngã.

Trong nhiệm kỳ chủ tịch thứ 2, mùa Hè nào Perez cũng vung rất nhiều tiền để mang về những ngôi sao, rốt cục người mà ông muốn có nhất - Lionel Messi - thì không bao giờ đồng ý sang Bernabeu với bất kỳ giá nào. Cả 3 lần Perez tiếp cận Messi là cả 3 lần thất bại. Lần gần nhất diễn ra cách đây 2 năm, khi ấy Messi đã có bộ sưu tập danh hiệu rất đồ sộ của Barca, nhưng Messi vẫn không mảy may dao động. 

Và việc Messi càng chơi càng hay, càng giúp Barca giành thêm nhiều chiến công hiển hách, thì nỗi nuối tiếc của Perez lại càng dày hơn. Tháng 9/2012, khi Ronaldo khẳng định mình buồn vì cách đối xử của CLB, Perez thậm chí đã mở một cánh cửa để siêu sao người Bồ Đào Nha ra đi. Ông nói: “Cậu có thể đi, nhưng chỉ khi nào số tiền cậu mang về đủ để tôi mua được Messi”.


Perez nổi tiếng là một thiên tài trong việc chiêu mộ cầu thủ. Các tên tuổi dù đắt giá đến đâu, khó mua đến cỡ nào ông vẫn có cách mang về Bernabeu. Luis Figo đang là thủ quân của Barca khi sang Real với bản hợp đồng làm chấn động thế giới hồi năm 2000. Từ đó đến nay, Perez đã 3 lần muốn Messi thành một “Figo mới” nhưng rốt cục chỉ chuốc lấy những thất vọng.

Rafael Benitez là HLV thứ 4 mà Perez mời về từ khi trở lại ghế chủ tịch Real. Sẽ có thêm những ngôi sao được mang về, nhưng Perez quên mất là việc ấy vô tình làm xáo trộn đội bóng, khiến CLB liên tục phải thay đổi phong cách thi đấu. Ông quên mất là trong thời kỳ vừa lên đội 1 của Barca, Messi cũng hay gặp chấn thương và chưa có được sự khó lường như hiện nay.

Điều quan trọng là Barca luôn tin vào sự tiến bộ của Messi. Còn Perez không tin ai cả. 

Messi-Real: 24-10
Kể từ khi Messi lên đội một Barca (tháng 11/2003) đến nay, anh đã cùng đội bóng giành được 24 danh hiệu các loại, trong đó đáng kể nhất là 7 chức vô địch La Liga và 4 Champions League. Cùng thời gian này, Real chỉ có 10 danh hiệu và trong đó chỉ có 3 chức vô địch La Liga và 1 Champions League.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • PSG ngược dòng thành công, tại sao không? PSG ngược dòng thành công, tại sao không?

    Trận thua 0-1 trước Dortmund ở bán kết lượt đi Champions League 2023/24 chưa phải thảm họa với PSG. Họ từng thất bại trước Barca ngay trên sân nhà ở lượt đi tứ kết và đã lội ngược dòng thành công trong trận lượt về. Lần này, thầy trò HLV Luis Enrique cũng tự tin sẽ làm được điều tương tự.

  • Thành viên thế hệ 92 của MU nguy cơ ngồi tù  Thành viên thế hệ 92 của MU nguy cơ ngồi tù

    Cựu sao MU là Nicky Butt có thể phải “bóc lịch” khoảng 2 năm hoặc bị phạt tiền rất lớn vì gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

  • Brighton nhắm cựu HLV đội U18 MU thay De Zerbi Brighton nhắm cựu HLV đội U18 MU thay De Zerbi

    Theo The Guardian, Brighton & Hove Albion sẽ tiếp cận HLV Kieran McKenna của CLB  Ipswich Town  nếu Roberto De Zerbi rời đi trong tương lai.

  • Vì sao Liverpool chọn một HLV vô danh kế nhiệm Klopp? Vì sao Liverpool chọn một HLV vô danh kế nhiệm Klopp?

    Thay vì tìm kiếm một HLV tên tuổi kế nhiệm Jurgen Klopp, Liverpool lại gửi gắm niềm tin vào Arne Slot - một chiến lược gia lạ hoắc và chưa có thành tích gì quá nổi trội và mới có 6 trận cầm quân tại Champions League. Đằng sau nó là cả một câu chuyện kỳ bí...

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x