Vòng 1 La Liga: Vắng bóng những kẻ phá đám

Hồ Đắc
14:05 ngày 24-08-2016
La Liga vòng 1 chứng kiến những màn trình diễn nhạt nhòa của những đội bóng được đánh giá có thể phá đám cuộc đua tới chức vô địch mùa này, khi từ Atletico đến Valencia hay Villarreal… đều để mất điểm.
Vòng 1 La Liga: Vắng bóng những kẻ phá đám

BARCA VÀ REAL VẪN VƯỢT TRỘI

Trước khi mùa giải này khởi tranh, cuộc đua tới chức vô địch La Liga vẫn được giới chuyên môn đánh giá là màn so kè giữa các “ông lớn” Barca, Real Madrid và dưới chút nữa là Atletico Madrid. Còn những đội bóng có tham vọng của phần còn lại như Valencia, Villarreal hay Sevilla chỉ được coi là những kẻ phá đám, có thể làm ảnh hưởng tới cục diện cuộc chiến vương quyền. Tuy nhiên, kết quả vòng khai màn La Liga đã tố cáo điều ngược lại.

Đó là việc gần như không có kẻ gây rối cho cuộc đua tới chức vô địch giữa hai ông lớn ở La Liga. Vòng mở màn La Liga mùa này vẫn là màn diễu võ giương oai của 2 “gã khổng lồ” Barca và Real Madrid. Trên sân nhà Nou Camp, đoàn quân của HLV Luis Enrique đã dễ dàng dội “cơn mưa bàn thắng” vào lưới của Betis và giành thắng lợi 6-2. 

Trong khi trên sân của Real Sociedad, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng thắng nhẹ tênh 3 bàn không gỡ trong một ngày thiếu vắng cả Karim Benzema lẫn Cristiano Ronaldo. Trong khi Barca và Real Madrid đều cho thấy sự ưu việt thì những đội bóng được xem là có thể phá bĩnh họ lại có những màn thể hiện gây thất vọng. Bên cạnh màn trình diễn bế tắc của Atletico Madrid, hầu hết các đội được kỳ vọng đều không thể giành trọn vẹn 3 điểm.

NỖI THẤT VỌNG PHÍA SAU SONG MÃ

Ngay cả ứng viên vô địch Atletico Madrid, sau trận ra quân ở mùa này, cũng bị cho là khó có thể tiếp tục đua tranh với 2 đối thủ Barca và Real Madrid như ở mấy mùa gần đây. Tại vòng đấu này, đoàn quân của HLV Diego Simeone đã thi đấu rất thất vọng trong ngày không có chân sút số một Antoine Griezmann và chấp nhận để tân binh Alaves cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà.

Gây thất vọng nhất trong số những kẻ được đánh giá có thể phá bĩnh cuộc đua tới chức vô địch là Valencia. Ở trận đấu với Las Palmas, “tướng mới” Pako Ayestaran vẫn chưa cho thấy sự khác biệt so với thời của người tiền nhiệm Gary Neville. Valencia chơi tấn công bế tắc, hàng tiền đạo gần như bị đối phương chia cắt hoàn toàn với tuyến sau. 

Chân sút chủ lực Paco Alcacer, do thân ở Valencia nhưng hồn đang hướng về Barca, nên thi đấu như “người tàng hình”. Trong khi đó, hàng thủ của họ vẫn liên tục mắc những sai lầm cố hữu và đó là nguyên do khiến Valencia để thua ngược Las Palmas.


Không đến nỗi bẽ mặt như Valencia, nhưng một “ứng viên” Top 4 khác là Villarreal cũng đã thi đấu rất nhạt nhòa trong ngày ra quân ở La Liga mùa này. Phải rất chật vật mới có được bàn mở tỉ số vào lưới Granada ở nửa đầu hiệp 2 do công của Samu Castillejo, nhưng chỉ vài phút sau đó, đội bóng áo vàng đánh mất lợi thế dẫn bàn và đành chấp nhận kết quả hòa 1-1.

Ngay cả Sevilla, dù giành thắng lợi trong loạt trận cuối tuần qua, nhưng cũng không làm hài lòng những người yêu mến họ. Dù được đá trên sân nhà, nhưng đoàn quân của HLV Jorge Sampaoli liên tục bị Espanyol dẫn bàn và phải rất vất vả mới có thể kết thúc trận đấu với chiến thắng 6-4. 

Việc để thủng lưới tới 4 bàn trước đối thủ không được đánh giá cao như Espanyol cho thấy điểm yếu chết người trong phòng ngự của Sevilla và khiến người ta nghi ngờ khả năng chen chân vào Top 4 mùa này của đội bóng xứ Andalucia.

Với việc từ Atletico đến Valencia, Villarreal và ở một chừng mực nào đó là Sevilla đều gây thất vọng ở vòng 1, liệu La Liga mùa này sẽ trông cậy vào ai để phá đám cuộc đua tới chức vô địch giữa 2 “gã khổng lồ” Barca và Real Madrid?!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • James Rodriguez không lối thoát ở Real James Rodriguez không lối thoát ở Real

    Hai năm sau khi chuyển sang Real Madrid với giá chuyển nhượng lên đến 80 triệu euro, James Rodriguez bỗng thấy mình đang là người thừa ở Real Madrid. “Cố đấm ăn xôi” mà ở lại hay chủ động tìm cho mình một CLB mới là quyết định không hề dễ dàng với tiền vệ người Colombia.

  • Ronaldo thích danh hiệu tập thể hơn cá nhân Ronaldo thích danh hiệu tập thể hơn cá nhân

    Chỉ 2 ngày trước thời điểm UEFA công bố chủ nhân danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, Cristiano Ronaldo tuyên bố anh vừa trải qua mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp.

  • Odegaard không thể rời Real vì... quá trẻ Odegaard không thể rời Real vì... quá trẻ

    Mặc dù BLĐ Real Madrid đã đồng ý cho Rennes mượn tiền vệ Martin Odegaard, song cầu thủ người Na Uy này lại không thể rời Bernabeu vì chưa đủ 18 tuổi.

  • Gareth Bale sắp tắm trong biển tiền nhờ hợp đồng mới Gareth Bale sắp tắm trong biển tiền nhờ hợp đồng mới

    Tin vui liên tục đến với thành Madrid khi BLĐ Real tự tin sẽ trói chân ngôi sao Gareth Bale đến tận năm 2021.

  • Bale phải làm gì để trở thành biểu tượng mới ở Real? Bale phải làm gì để trở thành biểu tượng mới ở Real?

    Gareth Bale đã có khởi đầu mùa bóng êm xuôi cùng Real bằng cú đúp vào lưới Sociedad trong trận mở màn La Liga 2016/17. Nhưng điều đó không có nghĩa ngôi sao người Xứ Wales có thể nghĩ đến cái kết viên mãn ở mùa giải mới.

  • Barca trở lại săn Paco Alcacer Barca trở lại săn Paco Alcacer

    Nhằm mục tiêu tăng cường sức mạnh cho hàng công, Barca đang tranh thủ mua một tiền đạo trước ngày TTCN đóng cửa (ngày 31/8). Theo đó, tiền đạo Paco Alcacer của Valencia chính là cầu thủ mà Barca muốn đưa về Nou Camp ngay tuần này.

  • Real và những cơn đau đầu dễ chịu của Zidane Real và những cơn đau đầu dễ chịu của Zidane

    Real Madrid không mua sắm nhiều trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, nhưng đó chẳng phải là vấn đề của Zinedine Zidane. Nghịch lý hơn, cơn đau đầu của nhà cầm quân người Pháp lại đến từ chuyện cuộc khủng hoảng thừa.

  • Thứ Morata thiếu chỉ còn là… bàn thắng Thứ Morata thiếu chỉ còn là… bàn thắng

    Alvaro Morata đã chơi tốt, anh đóng góp rất tích cực cho lối chơi chung của Real ở trận thắng Sociedad vào rạng sáng qua.

  • Neymar lập kỷ lục trên mạng xã hội, chưa vội trở lại Barca Neymar lập kỷ lục trên mạng xã hội, chưa vội trở lại Barca

    Người hùng của Olympic Brazil, Neymar sẽ ở lại quê nhà cho đến đầu tháng 9 trước khi trở lại thi đấu cho Barca.

  • Valencia thua sốc Las Palmas ở trận ra quân tại La Liga Valencia thua sốc Las Palmas ở trận ra quân tại La Liga

    Dù tiền đạo Santi Mina đã lập một cú đúp nhưng điều đó vẫn không đủ để giúp Valencia tránh một thất bại thảm hại với tỉ số 2-4 ngay trên Mestalla trước một Las Palmas quá hưng phấn.

  • Barca & điểm sáng từ hàng thủ Barca & điểm sáng từ hàng thủ

    Barcelona để lọt lưới 2 bàn, nhưng những tín hiệu tích cực vẫn phát ra từ một hàng thủ có đến 2/4 gương mặt mới. Đấy sẽ là những người được kỳ vọng mang lại chất thép cho tuyến phòng ngự vẫn bị chê là không thật sự vững vàng suốt mấy năm qua của Barca.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x