Xác HLV, hồn cầu thủ
Đó chính là cách ví von về Rafa Benitez trong một bài viết hay trên tờ Marca số gần nhất. Qua bài viết này, chúng ta hiểu hơn vì sao Benitez lại thành công trong sự nghiệp huấn luyện, chứ không chỉ may mắn.
Benitez là một HLV gây khá nhiều tranh cãi trong đánh giá của các nhà chuyên môn. Có người bảo Benitez giỏi, vì dựa vào bảng thành tích và những CLB ông huấn luyện, không ai có thể phủ nhận điều đó. Tân HLV của Real Madrid từng dẫn dắt Valencia, Chelsea, Inter Milan, Liverpool, Napoli. Ông giúp Valencia 2 lần vô địch La Liga (2002, 2004) trong giai đoạn mà sự thống trị của Real và Barcelona gần như tuyệt đối, đó là chưa kể chiếc UEFA Cup 2004. Benitez còn vô địch Champions League, FA Cup, Siêu Cúp châu Âu, Siêu Cúp Anh cùng Liverpool. Với Inter Milan, ông có 2 danh hiệu Siêu Cúp Italia và FIFA Club World Cup. Với Chelsea là Europa League. Với Napoli là Siêu Cúp Italia và Cúp QG Italia.
Bảng sơ yếu lí lịch của Benitez đủ sức để ông “hù doạ” bất kỳ đội bóng nào, nhưng với Real thì chưa xứng. Các anti-Benitez sẽ bảo: ông vô cùng may mắn khi Liverpool vô địch Champions League cách đây đúng 10 năm (2004/05), ở trận chung kết điên rồ với AC Milan (thua 0-3, sau gỡ hòa rồi thắng trên chấm luân lưu). Một lý do khác, khá thuyết phục: nếu là HLV giỏi, Benitez sẽ không cần may mắn nhờ Mourinho bỏ Inter nên mới nhảy vào CLB Italia này. Một HLV cự phách không phải ngồi chơi xơi nước 2 năm trước khi được làm kẻ thế vai chữa cháy khi Chelsea sa thải Roberto di Matteo. The Blues vô địch Europa League nhưng Benitez vẫn mất việc, vì ông chủ Roman Abramovich tín cẩn Mourinho hơn. Ở Napoli, đội bóng được xem là có tiềm năng nhất tranh đua với Juventus mùa giải vừa qua, thì Benitez không thể giúp đội vào Top 3 Serie A, tức không được dự Champions League mùa sau.
Những góc tối trong sự nghiệp huấn luyện của Benitez cũng nhiều như những mảng sáng, nhưng có một điều không thể phủ nhận là ông rất giàu kinh nghiệm và quan trọng nhất là rất hiểu các học trò muốn gì, cần gì. Bởi, Benitez không chỉ có “lý thuyết suông” như Mourinho, mà từng là cầu thủ cho đến khi bị chấn thương liên miên đến nỗi phải giải nghệ sớm, ở tuổi 26 và lập tức trở thành HLV.
Benitez là cầu thủ rồi HLV qua các đội cấp thấp và đội trẻ của Real. Ông hiểu cái gọi là “văn hoá địa phương” ở đội bóng đặc biệt nhất thế giới. HLV ở Real đôi khi không cần làm gì nhiều, mà vẫn thành công vang dội như Vicente del Bosque. Muốn thể hiện càng nhiều càng dễ “chết”, như Vanderlei Luxemburgo hay Antonio Camacho. Xuất sắc như Carlo Ancelotti chưa chắc thành công, nhưng hiểu Real càng nhiều và không cần quá nhiều tài năng, như Benitez, thì xác suất thành công lại càng cao.
Bóng đá hiện đại đang đi đến ngưỡng tiến hoá giống các môn thể thao khác như bóng rổ hay bóng chày, nghĩa là vai trò của HLV càng bị giảm thiểu. Hai đội vào chung kết Champions League mùa này (Barca và Juve) không cần HLV giỏi. Hai HLV giỏi (Ancelotti và Pep Guardiola) thì đã bị loại ở bán kết.
Real sẽ luôn có những siêu sao, như Ronaldo, ở bất kỳ thời kỳ nào. Đó đã là truyền thống, không thể tranh cãi hay phủ nhận, là chân lý ở đội bóng số 1 thế kỷ 20. Los Blancos cần một HLV thích nghi giỏi, biết mình cần phải làm gì chứ không phải một người chỉ Ronaldo cách sút bóng hay di chuyển không bóng (cứ hỏi Mourinho, ngay cả Người đặc biệt còn phải nhận trái đắng vì dám “dạy dỗ” CR7). Benitez không biết giỏi nghề cỡ nào, nhưng rất hiểu nghề, hiểu người và có 2 thần tượng là Arrigo Sacchi và Franz Beckenbauer. Đó đều là những bộ óc xuất chúng trong bóng đá, và chắc hẳn Benitez cũng đã học hỏi được nhiều điều hay ho để thành công trong quá khứ, và hướng đến tương lai với Real.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn