5 ngôi sao chia tay đội tuyển khi còn ở đỉnh cao

Lý Nam
17:32 ngày 18-07-2014
Nhân sự kiện thủ quân Philipp Lahm của nhà ĐKVĐ thế giới Đức tuyên bố giã từ đội tuyển, hãy cùng BONGDAPLUS điểm lại những danh thủ từng chia tay đấu trường quốc tế khi còn ở đỉnh cao.
5 ngôi sao chia tay đội tuyển khi còn ở đỉnh cao

Alan Shearer
Mặc dù thi đấu trong màu áo Newcastle tới năm 36 tuổi, nhưng Shearer đã treo giầy từ rất sớm, sau khi ĐT Anh bị loại khỏi EURO 2000. Lời chia tay của anh thực sự đáng tiếc, bởi với thành tích 30 bàn sau 63 trận cho “Tam sư”, anh đang trên đường bắt kịp kỉ lục 49 bàn của Sir Bobby Charlton.

Gerd Mueller


Trận chung kết World Cup 1974 với Hà Lan cũng đồng thời là trận cuối cùng Mueller chơi cho ĐTQG, khi mới 29 tuổi và vẫn còn đang ở đỉnh cao phong độ để chuyên tâm chơi cho Bayern Munich. Giống hệt như trường hợp của hậu bối Lahm, ngay sau khi đăng quang cúp thế giới cùng Tây Đức, Mueller thông báo quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế gây choáng váng giới mộ điệu.

Carlos Roa
Roa được biết tới tại World Cup 1998, nhưng không lâu sau đó, anh treo giày ở độ tuổi 29 vì bản thân là một tín đồ tin rằng Chúa sắp giáng sinh lần thứ hai. Trong thời điểm một thiên niên kỉ mới sắp đến, ông “tẩu tán” hết gia sản và sống lì ở một căn nhà trên núi cao chờ ngày tận thế.

Paul Scholes


Một trong những tiền vệ tài năng nhất của bóng đá Anh đã kết thúc sự nghiệp quốc tế từ khá sớm, ngay sau EURO 2004, khi anh mới 29 tuổi, để tập trung cống hiến cho M.U. Dù sau đó 2 đàn em Steven Gerrard và Frank Lampard không gây được ấn tượng, Scholes vẫn từ chối quay lại ĐTQG.

Hidetoshi Nakata
Nakata đã đi vào lịch sử ở giai đoạn giữa thập niên 90, khi trở thành cầu thủ Nhật Bản đầu tiên thi đấu tại Serie A, trong màu áo Perugia. Là một tài năng hàng đầu, anh tiếp tục cống hiến cho Parma và AS Roma trước khi chuyển tới Premier League khoác áo Bolton Wanderers. Kết thúc World Cup 2006 là lúc anh quyết định khép lại sự nghiệp cầu thủ để chuyển hướng sang thời trang, ở độ tuổi 29.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x