Binh sĩ Anh-Đức tái hiện trận cầu ngày Giáng sinh ở Thế chiến I

Hoàng Việt Hoàng Việt
17:32 ngày 26-12-2016
Những binh sĩ người Anh và Đức tổ chức trận bóng ngày Giáng sinh ở Afghanistan, để tưởng nhớ và duy trì tinh thần của lớp người đi trước đã làm điều đó vào giai đoạn khốc liệt nhất của Thế chiến I.
Binh sĩ Anh-Đức tái hiện trận cầu ngày Giáng sinh ở Thế chiến I
Trận cầu ngày Giáng sinh giữa Thế chiến I

Thế chiến I trở nên khốc liệt nhất vào Giáng sinh năm 1914. Nó trở thành một con quái vật phàm ăn, vượt ra ngoài tầm kiểm soát của các vị chỉ huy, chính trị gia và các nhà vua. Tất cả những gì khủng khiếp và tồi tệ nhất của nhân loại đều có trong con thú ăn thịt người ấy. 

Tuy nhiên, bên dưới các cuộc tàn sát, một tia nhỏ bé về tình người vẫn sáng rực. Vào Giáng sinh cách đây 102 năm, người Anh và người Đức đã tạo ra một điều kỳ diệu giữa bom đạn và máu lửa của chiến tranh.

Thời điểm đó, hơn 100.000 binh sĩ Anh và Đức đã tham gia vào cuộc chiến ở Mặt trận phía Tây. Giữa khoảng thời gian mà hòa bình là sự ảo tưởng đối với thế giới, người Đức đã cố gắng để tạo ra một thỏa thuận ngừng bắn. Các chỉ huy người Anh đã cảnh báo điều đó sẽ truyền cảm hứng cho sự thiện chí, điều sẽ giết chết ham muốn chiến đấu. Giáng sinh năm đó đã có thể là thời gian giết chóc, thay vì thời điểm mang đến an lành cho mọi người.

Thế nhưng, người Đức vẫn nỗ lực biến Giáng sinh thành lễ hội. Người Đức đặt lên chiến hào của họ nến và cây thông Noel. Vào đêm Giáng sinh, họ hát vang bài ca “Stille Nacht”. Các binh sĩ Đức gửi đến bên kia chiến tuyến thông điệp: “Ngày mai là Giáng sinh, nếu các bạn không chiến đấu, chúng tôi cũng vậy”.

Binh sĩ 2 bên đứng cạnh nhau trên một bãi đất trống
Binh sĩ 2 bên đứng cạnh nhau trên một bãi đất trống

Sáng sớm hôm sau, thông thường bình minh sẽ mang đến những tiếng súng. Tuy nhiên, ngày hôm đó yên tĩnh kỳ lạ, dường như cuộc chiến đã bốc hơi. Người Đức tiến đến khoảng đất trống giữa 2 chiến hào, gọi người Anh ra gặp. Ban đầu, binh sĩ Anh nghi ngờ đây là một mưu kế ranh ma của người Đức. Dù vậy, niềm tin nhanh chóng chiếm chỗ, khi một sĩ quan người Đức không vũ trang tiến đến gần chiến hào người Anh và kêu gọi tặng bia cho đối phương.

Sự tình kỳ lạ trong Thế chiến I diễn ra sau đó. Một binh sĩ người Anh được tạo kiểu tóc bởi người Đức. Bia Đức được dùng với bánh pudding của người Anh. Những kẻ thù bắt tay, hát và trao quà cho nhau. Và khi những người đàn ông gặp gỡ, trận bóng đá là điều không thể thiếu. Một quả bóng xuất hiện và trận đấu diễn ra.

Theo một bài viết trên tờ The Times vào ngày 1/1/1915, đội bóng của Anh đã giành chiến thắng 3-2. Nhưng thắng thua không có gì quan trọng với 2 bên. Họ đã được tận hưởng không khí thanh bình hiếm hoi trong giai đoạn chiến tranh khốc liệt, sống nay chết mai. Để rồi vào 8h30 sáng Boxing Day, khi sĩ quan 2 bên bắn những phát súng lên trời, chiến tranh trở lại, họ lại lao vào cuộc chiến.

Trận bóng đó không làm chiến tranh kết thúc, nhưng nó cũng cho thấy tinh thần nhân văn, khao khát hòa bình mãnh liệt luôn tồn tại trong mỗi người.

Binh sĩ Anh-Đức tái hiện lại trận cầu năm 1914 ở Afghanistan
Ngày nay, quân đội Anh và Đức tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ở Afghanistan. Họ không còn là kẻ thù sinh tử của nhau như năm 1914, nhưng 2 bên vẫn tổ chức trận bóng ngày Giáng sinh để duy trì tinh thần nhân văn của lớp người đi trước. Trận cầu đó diễn ra vào ngày hôm qua, 25/12 tại Kabul, Afghanistan.

Trận đấu diễn ra 2 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 20 phút, thỉnh thoảng bị gián đoạn bởi ông già Noel phát quà từ trực thăng ở phía trên sân bóng. Kết quả cuối cùng, đội Anh giành chiến thắng 1-0. Sau trận đấu, thiếu úy John Anderson, trọng tài chính phát biểu: “Tôi lớn lên với tinh thần của thỏa thuận ngừng bắn vào Giáng sinh năm 1914. Nó cho thấy ngay cả trong lúc chiến tranh khốc liệt nhất, tinh thần nhân đạo vẫn được duy trì”. 

Ở Afghanistan hiện tại, 980 nhân viên và binh lính người Đức, 450 người đến từ Anh đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.  

Một số hình ảnh về trận bóng giữa Anh và Đức ở Afghanistan






Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x