Bóng đá Bỉ: Những ngôi sao quốc nội sáng nhất

Chiêu Văn
20:01 ngày 12-10-2013
Bóng đá Bỉ đang sở hữu một thế hệ vàng với lứa cầu thủ xuất sắc nhất trong nhiều thế hệ. ĐTQG của họ đứng đầu vòng bảng ở vòng loại World Cup 2014 với nhiều thành viên đang chơi cho các đội bóng lớn nhất châu Âu.
Bóng đá Bỉ: Những ngôi sao quốc nội sáng nhất
Các ngôi sao Bỉ đặc biệt đông đảo ở Premier League, nơi mỗi đội lớn đều có ít nhất một cầu thủ Bỉ trong đội hình. Ngoài ra, họ còn tranh tài ở Đức, TBN, Italia và đương nhiên, giải vô địch quốc gia Bỉ Jupiler Pro League. Thêm nữa, phần lớn những ngôi sao Bỉ hiện giờ vẫn còn những năm đẹp nhất đời cầu thủ phía trước.

Dễ hiểu là các cầu thủ Bỉ chơi ở nước ngoài là những người nổi tiếng hơn, nhưng trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn đọc các tài năng dưới 20 tuổi đang tỏa sáng ở Jupiler Pro League.

Chúng ta sẽ bắt đầu với Dennis Praet và Massimo Bruno, 2 cầu thủ trẻ của Anderlecht đã có vai trò đầy ảnh hưởng trong đội bóng, cả ở giải trong nước và Champions League mùa trước, dù CLB của họ bị loại từ vòng bảng.

Praet tới Anderlecht từ Genk 3 năm trước khi mới 16 tuổi. Báo chí Bỉ khi đó nói anh đã lựa chọn đội bóng Brussels thay vì 2 gã khổng lồ châu Âu Arsenal và Barcelona. Đó là một quyết định đã được tưởng thưởng xứng đáng, cả cho Praet và Anderlecht. Có trận ra mắt năm 17 tuổi ở Cúp quốc gia Bỉ gặp Lommel United, Praet nhanh chóng trở thành trụ cột trong đội hình của HLV John van den Brom, ở vị trí tiền vệ công trong hàng tiền vệ 3 người, hay tiền đạo lùi trong sơ đồ 4-4-2.


Dennis Praet

Một chuyên gia kiến tạo kiểu cổ điển với tầm nhìn, kỹ thuật và khả năng chuyền bóng thượng thặng, Praet đã có một khởi đầu mạnh mẽ trong mùa 2012-13 và góp công lớn vào chức vô địch Bỉ lần thứ 32 của Anderlecht. Vào một ngày đẹp trời của anh, tiền vệ 19 tuổi này có thể khiến những hàng thủ đẳng cấp nhất phải vất vả.

Dù Anderlech bị loại sớm, Praet đã giúp Anderlecht có những trận đấu đáng nhớ: 1 điểm giành được ở San Siro trước Milan và chiến thắng trước Zenit St Petersburg ở Constant Vanden Stock. Anderlecht đã cho thấy họ đánh giá Praet cao ra sao khi trao cho anh chiếc áo số 10 nhiều biểu tượng.
Trong khi nhiều người đã tiên đoán sự nổi lên của Praet, hành trình của đồng đội Massimo Bruno là một ngạc nhiên thú vị. Bruno chơi cho Anderlecht từ năm 12 tuổi, nhưng không qua được vòng tuyển lựa và trở lại CLB cũ của anh RAEC Mons, trước khi chuyển sang Charleroi năm 2009. Chính ở Charleroi, Bruno có trận đầu ở giải đấu cao nhất nước Bỉ, vào cuối mùa 2011-12.

Les Zebres không may rớt hạng ở mùa đó, và Bruno trở lại Anderlecht. Mùa giải đầu tiên trở lại Brussels, anh chủ yếu chơi cho đội dự bị, nhưng mùa sau, Bruno được đôn lên đội 1. Bruno nhanh chóng gây ấn tượng với HLV Van den Brom và có trận ra mắt ở vòng sơ loại Champions League gặp đối thủ Cyprus AEL Limassol.

Bruno nhanh chóng gây ấn tượng. Anderlecht thua trận lượt đi 1-2, và Bruno vào sân khi tỉ số đang là 0-0 ở lượt về. Anh ngay lập tức khủng bố hàng thủ Limassol, tung ra hết đường tạt bóng này tới đường tạt bóng khác, cho tới khi có đường kiến tạo cho Mbokani ghi bàn đưa Anderlecht đi tiếp.
Dù chỉ chơi 15 phút trước đối thủ từ Cyprus, Bruno đã thể hiện đủ để được tin tưởng cho một vị trí thường xuyên trong đội hình Anderlecht. Tốc độ như điện xẹt, Bruno cũng rất nguy hiểm khi có bóng trong chân và sở hữu những quả tạt vô cùng lợi hại. Anh cũng khá hiệu quả phía trước khung thành.

Tiếp theo, chúng ta có Junior Malanda, ngôi sao của bất ngờ lớn mùa giải trước, Zulte-Waregem. CLB khiêm nhường từ vùng Tây Flanders đã gây khó dễ cho Anderlecht suốt cuộc đua vô địch và về nhì đầy ấn tượng với HLV tài ba Francky Dury, người đặc biệt đúng đắn khi trao nhiều cơ hội hơn cho Malanda. Một sản phẩm của lò đào tạo trẻ Lille, Malanda chuyển tới Zulte-Waregem mùa hè năm ngoái và đã ghi 3 bàn trong 35 trận cho CLB.


Junior Malanda

Cân nặng 90 kg và cao 1,81 mét, Malanda có thể hình lý tưởng ở độ tuổi của anh và cho vị trí tiền vệ trung tâm anh đảm nhận. Cầu thủ sinh ở Brussels này cũng có thể chơi ở hàng thủ khi cần thiết. Dù chiếm vị trí thứ 2 trong gần suốt mùa trước, Zulte-Waregem không được coi là một ứng cử viên đích thật cho tới những tháng cuối cùng. Tương tự như thế, Malanda chỉ bắt đầu được ghi nhận khi đội bóng của anh thật sự cho thấy họ không phải là một hiện tượng nhất thời.

Ngôi sao cuối cùng trong danh sách này là Michy Batshuayi, tiền đạo 19 tuổi chơi cho Standard Liege. Khởi nghiệp ở Anderlecht, Batshuayi phải rời đội bóng sau hàng loạt vấn đề về kỷ luật và chuyển tới Standard năm 2008. Anh có trận ra mắt tháng 2/2011 trước Gent rồi trở thành gương mặt đá chính thường xuyên mùa 2011-12.

Tốc độ của Batshuayi rất hợp với lối chơi phản công của Standard, nhưng đôi khi anh còn quá ích kỷ và bị chỉ trích vì thái độ thi đấu thiếu tích cự mùa trước. 12 bàn trong 34 trận là không tồi với một chân sút 19 tuổi, nhưng lẽ ra Batshuayi có thể làm tốt hơn nếu anh chín chắn và chuyên nghiệp hơn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
35
+41
75
4
36
+20
67
5
34
+13
60
6
35
+11
54
7
34
+1
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x