Eric Bailly, bóng đá & rào cản ngôn ngữ

Minh Đức Minh Đức
11:00 ngày 12-10-2016
Tân binh M.U, Eric Bailly mới đây đã thổ lộ rằng anh đang phải theo học một lớp tiếng Anh, với mục tiêu vô cùng rõ ràng và đơn giản là có thể liên kết với các đồng đội dễ dàng hơn trên sân bóng.
Eric Bailly, bóng đá & rào cản ngôn ngữ

Đây thực sự là một tin vui với các CĐV M.U. Sự đúng đắn trong ý định của Bailly không chỉ nằm ở khía cạnh chuyên môn trên sân bóng, mà còn nằm ở ý thức nghề nghiệp của cầu thủ này. Kể từ khi chuyển tới sân Old Trafford, Bailly đã gần như ngay lập tức thể hiện được bản thân, giờ với vốn tiếng Anh được cải thiện, ngôi sao người Bờ Biển Ngà sẽ chẳng còn bất kỳ rào cản nào khi sát cánh bên những Chris Smalling hay Daley Blind - một người Anh chính gốc và một người đến từ quốc gia ngoài Anh quốc nhưng nói tiếng Anh chuẩn nhất tại châu Âu.

Khó khăn về ngôn ngữ của những cầu thủ ngoại quốc khi đến với giải Ngoại hạng Anh là tương đối nhiều, đặc biệt là với những cầu thủ có xuất xứ Latin và châu Phi. Chẳng nói đâu xa, ngay tại M.U ở mùa giải 2014/15, ngôi sao đến từ xứ Tango, Angel di Maria đã chơi bóng “như thể cái bóng của chính mình” vì một nguyên nhân cực kỳ cơ bản: không biết tiếng Anh. Tệ hơn cả là Di Maria cũng chẳng thích giao tiếp cùng các đồng đội và cũng chẳng có nhã hứng cải thiện vốn tiếng Anh. Thế là khi ở trên sân, Di Maria chơi bóng hoàn toàn bằng bản năng.

Trước Di Maria, đồng hương của anh là Juan Sebastian Veron cũng gặp vấn đề tương tự và trở thành một trong những thương vụ đáng thất vọng nhất của Sir Alex. Tất nhiên, cũng có những ngoại lệ, ví như Carlos Tevez và Sergio Aguero, nhưng trường hợp của Tevez và Aguero có thể được giải thích bởi họ là những tiền đạo có lối chơi vô cùng độc lập, có thể tự mình tạo cơ hội cho mình ghi bàn. Các tiền vệ chỉ cần nhồi bóng cho họ và họ sẽ biết cách phải làm gì tiếp theo. Xét cho cùng, như vậy cũng không cần quá nhiều sự giao tiếp.

Di Maria không trụ được tại M.U vì không biết tiếng Anh
Di Maria không trụ được tại M.U vì không biết tiếng Anh

Nói Ngoại hạng Anh là môi trường bóng đá có tính đào thải cao nhất tại châu Âu cũng có cái đúng, bởi những người Anh từ xa xưa cho đến nay đều coi họ khác biệt so với phần còn lại của thế giới. Họ sở hữu thứ ngôn ngữ toàn cầu và sở hữu luôn cả “bản quyền” của bộ môn túc cầu. Các ngôi sao bóng đá Anh cũng mang tâm lý bảo thủ về ngôn ngữ, do vậy, tương đối khó sống nếu phải ra nước ngoài thi đấu, ví như Ian Rush tại Juventus, Michael Owen tại Real Madrid, hay gần đây nhất là Gareth Bale ở giai đoạn đầu tại Real. Số lượng các cầu thủ Anh ra nước ngoài thi đấu là vô cùng khiêm tốn, bởi lý do không muốn học ngoại ngữ.

Tuy vậy, việc các giải đấu tại châu Âu đang ngày càng trở nên đa văn hóa, đa sắc tộc, ngôn ngữ dần sẽ không còn là rào cản đến thành công cho các ngôi sao ngoại quốc. Chẳng có luật lệ nào bắt họ phải học tiếng trước khi gia nhập một giải đấu của một quốc gia nào đó, thế nhưng nếu biết giao tiếp tiếng bản địa, họ sẽ nhận được vô cùng nhiều lợi thế để phát triển bản thân. Tuy nhiên, nếu họ chỉ đá bóng để kiếm tiền và dưỡng già như Xavi Hernandez (Al Sadd), thì việc học ngôn ngữ bản địa có lẽ cũng chẳng cần thiết cho lắm. 

Trên thực tế, những trường hợp đáng tiếc như của Di Maria giờ ngày càng ít và nhiều khi chỉ là tính thời điểm. Nên biết rằng Antonio Valencia, một ngôi sao khác của M.U, từng được bầu là Cầu thủ hay nhất CLB ở mùa 2011/12 - thời điểm tiếng Anh  của cầu thủ này vẫn vô cùng phọt phẹt dù đã có 3 năm sinh sống tại Anh. Biết đâu, nếu được trao thêm cơ hội, Di Maria sẽ không phải ra đi ngậm ngùi như vậy. Dẫu sao không thể đòi hỏi sự hòa nhập ở một mức độ giống nhau ở mọi cầu thủ, bởi điều này còn phụ thuộc vào chiến thuật và lối chơi của mỗi đội bóng, điều được quyết định bởi các HLV.

Nhắc đến những người cầm quân, phải khẳng định luôn một điều rằng yếu tố ngôn ngữ là vô cùng quan trọng với họ mỗi khi bước ra ngoài lãnh thổ quê nhà để kiếm cơm. “Bóng đá là một thứ ngôn ngữ quốc tế”, Mauricio Pochettino đã nói vậy trong khoảng thời gian dẫn dắt Southampton. Nếu các cầu thủ gặp khó khăn về vấn đề này 1, thì đối với các HLV, điều này phải được nhân lên gấp 10 lần, bởi họ cùng một lúc, phải giao tiếp với nhiều cầu thủ đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Quan trọng hơn hết, họ phải tập trung vào tiếng bản địa, bởi chỉ có làm chủ được ngôn ngữ, họ mới có thể thiết lập được sự tôn trọng và kính nể từ các học trò.

Ancelotti từng làm việc ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu
Ancelotti từng làm việc ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu

Carlo Ancelotti và Pep Guardiola là 2 trong số những HLV chịu khó đầu tư vào ngôn ngữ nhất mỗi khi đến một đội bóng mới. Điều trùng hợp không mấy bất ngờ, rằng họ cũng là 2 trong số những HLV thành công nhất tại châu Âu. Pep từng nghỉ việc trong 1 năm, sang tận Mỹ để tìm thầy học tiếng Đức trước khi dẫn dắt Bayern, còn Ancelotti đã phải miệt mài bổ túc tiếng Anh vào mỗi buổi tối trong khoảng thời gian đầu ở Chelsea. 

Như Carletto nói, “việc tìm hiểu về một ngôn ngữ và một nền văn hóa sẽ giúp bạn hiểu chuyện hơn”. Ông cũng đánh giá rất cao những cầu thủ có thiên hướng học hành và coi việc học ngoại ngữ là “phép đánh giá chuẩn xác về sự nghiêm túc” của một cầu thủ khi bước ra môi trường mới. Để bổ sung cho nhận định này, có thể lấy dẫn chứng về thất bại của Gary Neville tại Valencia. Cựu ngôi sao M.U rõ ràng đã không làm chủ được phòng thay đồ CLB do khác biệt về ngôn ngữ, từ đó dẫn đến một loạt hệ quả khác và cuối cùng bị sa thải.

Một câu chào bằng tiếng Anh giữa các cầu thủ ngoại quốc là điều quá bình thường, nhưng nếu ai đó có thể chào một người khác bằng tiếng mẹ đẻ của anh ta, đó sẽ là dấu hiệu của sự kết nối giữa những trái tim. Petr Cech, thủ môn của Arsenal, có thể nói được tới 5 ngôn ngữ: Czech, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Đức. Cech từng chia sẻ rằng anh giao tiếp với các đồng đội ở hàng thủ với 3 ngôn ngữ khác nhau, điều rất ít thủ môn trên thế giới có thể làm được và cũng chính điều này giúp anh trở thành một thủ lĩnh - người có thể hiểu tất cả những người khác.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Ronaldo nhường Mane đá penalty Ronaldo nhường Mane đá penalty

    Cristiano Ronaldo cho thấy bản thân không phải người quá tham lam, khi chủ động nhường quyền đá penalty cho người đồng đội Sadio Mane, trong chiến thắng của Al Nassr tại bán kết King Cup vào rạng sáng nay 2/5.

  • Soi kèo VIP 2/5: Roma vs Leverkusen Soi kèo Leverkusen đè góc chung cuộc

    Soi kèo: Dù phải đá sân khách trong trận lượt đi bán kết Europa League, nhà tân vô địch Bundesliga vẫn sẽ thắng kèo góc chấp chung cuộc trận Roma vs Leverkusen.

  • Sancho đang ở phiên bản tốt nhất, MU có thèm không? Sancho đang ở phiên bản tốt nhất, MU có thèm không?

    Champions League vốn là sân khấu thuộc về Kylian Mbappe. Nhưng trong cuộc đối đầu Dortmund vs PSG rạng sáng nay 2/5, giới mộ điệu lại thấy Jadon Sancho làm lu mờ siêu sao người Pháp. Nhìn Sancho trong phiên bản tốt nhất của chính anh, MU có thấy mình sai không?

  • Vợ chồng cựu sao Man City chuẩn bị làm đám cưới lần 3 Taylor Ward: Nàng WAG xinh đẹp giúp cựu sao Man City quên nỗi đau bị cắm sừng

    Taylor Ward - cô vợ tiền đạo Riyad Mahrez - cầu thủ từng chơi cho Leicester và Man City nhưng hiện tại thuộc biên chế CLB Al Ahli (Saudi Arabia) mới đây tiết lộ những bức ảnh chuẩn bị cho ngày trọng đại của cặp đôi.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x