Ronaldo: 'Nếu Messi giành Ballon d'Or, tôi sẽ bỏ bóng đá'

Đó là phát biểu gây sốc của Ronaldo trong cuộc trả lời phỏng vấn với Thierry Marchand, cựu Trưởng ban bóng đá quốc tế của L’Equipe, vào năm 2019.
Ronaldo: 'Nếu Messi giành Ballon d'Or, tôi sẽ bỏ bóng đá'

Marchand vừa xuất bản cuốn Cristiano tập hợp 9 cuộc phỏng vấn thân mật giữa ông với Ronaldo trong nhiều năm. L’Equipe đã đăng lại một số đoạn trích hay nhất, qua đó góp phần dựng lên chân dung Ronaldo, một người hãnh tiến, nhưng cũng đầy mong manh…

“ Tôi sẽ bỏ bóng đá nếu anh ta giành Ballon d'Or" 2019

“Lionel Messi. “Cái gã kia”, theo cách nói của Jorge Mendes (người đại diện của Ronaldo). Cristiano tôn trọng những gì Messi đã và đang làm được. Thậm chí, trong sâu thẳm, tôi còn tin rằng anh ấy ngưỡng mộ cầu thủ người Argentina. Bởi vậy kẻ mà Cristiano ghét không phải là Messi-cầu thủ, mà là Messi-cái-gã-kia. 

“Sống trong vỏ bọc an toàn của mình thì dễ dàng hơn, nhất là khi anh vẫn đang thành công,” Cristiano bất chợt nói với tôi, ám chỉ Messi, dù không đề cập trực tiếp tới tên của ngôi sao người Argentina. “Không dám rời bỏ vùng an toàn của mình [chú thích: thời điểm này Messi vẫn đang ở Barca], điều mà tôi luôn luôn.

Anh xem, tôi dám (rời Real) để tới Turin, với một CLB mới, một giải đấu mới, một nền văn hóa bóng đá mới. Tôi tự đặt mình vào hiểm nguy. Bởi sự mạo hiểm này, tôi đã mất Ballon d’Or năm ngoái. Tôi không tiếc gì cả, nhưng…” Cristiano không nói thêm, nhưng chính liên từ “nhưng” này đã phản bội anh. Phải, rõ ràng là anh có nuối tiếc.

… Tôi có thể cảm nhận được cảm giác thất vọng gia tăng trong giọng nói của Cristiano. Nhưng tôi vẫn thấy bất ngờ khi từ miệng anh phát ra một câu nói cực phũ, trong khi vẫn duy trì vẻ mặt đầy dửng dưng: “Nếu Messi giành Ballon d’Or năm nay, tôi sẽ bỏ bóng đá!”

Rõ ràng là với Ronaldo, một chiến thắng nữa cho Lionel Messi sẽ là quá sức chịu đựng đối với anh. Nó sẽ đặt dấu cho hết cho hi vọng dù rất mong manh của Ronaldo về việc vượt qua Messi trên bảng vàng Ballon d’Or. Về việc “out trình” Messi. Hay đơn giản là trì hoãn ngày Messi vượt qua anh dù chỉ trong 1 năm. Cuối cùng Messi vẫn giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn năm 2019, và tới năm 2021 lại thắng một lần nữa, qua đó nâng số Ballon d’Or lên con số 7.

“Paris hả? Cửa lúc nào cũng mở”

“Này, Cristiano, bao giờ thì chúng tôi có thể thấy anh ở Paris?” Tôi biết rằng Ronaldo yêu thủ đô của chúng tôi. Và rằng anh thi thoảng vẫn tới đó để thăm thú trong các ngày nghỉ, tất nhiên là một cách bí mật. Trên tất cả, tôi chắc chắn rằng Ronaldo đang rất khao khát được mời tới Paris một lần nữa, trong gala trao tặng Ballon d’Or thứ sáu cho riêng mình. Câu trả lời của anh nghe như một lời hứa, nhưng không phải theo cách mà tôi nghĩ trước đó.

“Cánh cửa lúc nào cũng mở”, anh nói. “Chỉ cần người Bồ Đào Nha trong khu vực Paris thôi cũng đủ lấp đầy sân vận động rồi. Tôi có thể hình dung ra cảnh mình chơi bóng ở Parc des Princes, trước 50.000 người Bồ Đào Nha. Đấy sẽ là một khung cảnh tuyệt vời.” Theo cách nói của Cristiano, đấy không còn là kiểu “thả thính” xa gần nữa, mà giống như một lời mời gọi.

Nếu Nasser al-Khelaifi mà có mặt trong phòng tối hôm đó, ông ta chỉ cần một mảnh giấy để biến Ronaldo thành tiền đạo của PSG. Quá dễ dàng, tới mức không tưởng. Trong vòng năm phút tiếp theo, CR7 mải mê ca ngợi sức hút của đội bóng Paris, theo cách mà có lẽ không có một lãnh đạo nào của CLB này có thể làm được.

Trong những gì anh trình bày có đủ cả. Paris giàu có. Paris có tham vọng. Paris có Neymar và Mbappe, hai cầu thủ mà anh ngưỡng mộ. Paris cũng là nơi chứng kiến anh đăng quang với Bồ Đào Nha hồi 2016. Paris sẽ hiểu anh hơn ai hết. Paris sẽ khiến anh lung linh hơn mọi ngọn đèn trong thành phố. Và Paris còn có thể giúp anh giành thêm một Ballon d’Or nữa. Hôm ấy, ngay giữa phòng ăn của nhà hàng Tàola, nơi Juventus đặt bản doanh, CR7 đã dõng dạc đọc to lá thư tình gửi tới PSG.

Về cuốn “Cristiano”
Vào ngày 8/11 mới đây, cuốn Cristiano của cựu trưởng ban L’Equipe, Thierry Marchand, đã chính thức lên kệ. Sách dày 272 trang, được bán với giá 19,9 euro. Như đã nói ở trên, cuốn sách là tập hợp 9 cuộc phỏng vấn riêng giữa ông Marchand và Ronaldo trong nhiều năm. Với uy tín của mình, ông Marchand là người hiếm hoi trong số các phóng viên có cơ hội tiếp xúc gần với Ronaldo trong một thời gian dài như vậy.

PSG từ chối Ronaldo
Theo phóng viên của kênh Julien Laurens, trong mùa Hè vừa qua PSG đã thẳng thừng từ chối đề nghị mua lại Ronaldo từ người đại diện của anh là Jorge Mendes. Phía PSG nhã nhặn trả lời rằng họ cho rằng Ronaldo “không phải là một bản hợp đồng phù hợp ở thời điểm này”, và lý do là “CLB không còn đủ khoảng trống trong quỹ lương để có thể trả cho Ronaldo”. Ngoài PSG, ông Mendes cũng mời bán Ronaldo tới nhiều CLB khác, nhưng tất cả đều nói không.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x