Cho dù đây là một án phạt xứng đáng, song một cầu thủ khác của Porvenir đã lao đến phản đối, và đấm vào ngực trọng tài để rồi cũng phải nhận thẻ đỏ. Chứng kiến 2 đồng đội thay nhau bị truất quyền thi đấu, cầu thủ số 11 của Porvenir đã lao đến đá thẳng vào mặt trọng tài chính. Rất may là lực lượng an ninh trên sân đã can thiệp kịp thời để ngăn chặn cuộc xung đột diễn ra thêm nghiêm trọng.
Thời điểm đó Coronel Romero đang dẫn 2-0, và trận đấu buộc phải tạm hoãn.
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn