ĐẠI CHIẾN CỦA NGƯỜI QUEN
BTV Cup 2013 có một cái kết tuyệt vời và các cầu thủ của hai đội trong trận chung kết là những người quá quen biết nhau. Thậm chí, cầu thủ 2 đội đã hoặc đang là những đồng đội thân thiết của nhau ở CLB. Phi Sơn, Mạnh Hùng, Nguyên Mạnh lần đầu tiên chống lại các cầu thủ đàn anh vừa rời SLNA để khoác áo B.BD là Trọng Hoàng, Văn Hoàn và Văn Bình. Trọng Hoàng phải thừa nhận, các cầu thủ đàn em của mình đang thi đấu ngày một tiến bộ và giúp U23 Việt Nam thăng hoa trong những trận đấu vừa qua. Trong khi đó, Mai Tiến Thành cũng chống lại Quang Hùng, Mạnh Dũng - những người em thân thiết của mình từng chung lưng đấu cật với nhau nhiều năm trong màu áo V.NB.
BHL của đội U23 Việt Nam cũng là những người đưa ra quyết định lựa chọn cầu thủ cho ĐT Việt Nam trong năm vừa rồi. Trước đây, ngay cả khi phong độ không cao, Trọng Hoàng vẫn được HLV Hoàng Văn Phúc triệu tập vào đội tuyển để làm nhiệm vụ Quốc gia và anh đã ghi được 3 bàn thắng trong chuyến du đấu Tây Á vừa rồi, với 2 bàn thắng vào lưới Qatar và 1 bàn vào lưới Uzbekistan ở vòng loại Asian Cup 2015. Khi đội trưởng Tấn Tài bị chấn thương, ông Phúc cũng triệu tập bổ sung Văn Bình để thay thế. Ngoài ra, những cái tên như Âu Văn Hoàn, Mai Tiến Thành cũng được gọi và tới đây, rất có thể là Trương Đình Luật và thủ môn Bùi Tấn Trường.
Trọng Hoàng (phải) trong màu áo U23 Việt Nam
GẦN NHƯ CÂN BẰNG TUYỆT ĐỐI
B.BD mạnh lên trông thấy với các ngôi sao mới về đầu quân. Lâu lắm rồi, khung thành của B.BD mới vững vàng đến thế nhờ sự góp mặt của thủ môn Tấn Trường. Đình Luật - Minh Đức là trái tim của hàng thủ. Hai hậu vệ biên Tiến Thành và Âu Văn Hoàn không chỉ giỏi tấn công mà phòng ngự cũng rất hay. Trọng Hoàng cũng hòa nhập rất nhanh để hợp với Anh Đức thành cặp sát thủ số 1 ở BTV Cup với 7 bàn thắng. Ngoài ra, Abass và Nsi là mối hiểm họa thường trực cho bất kỳ hàng phòng ngự nào. Với lực lượng như thế, B.BD là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất (10 bàn) và thủng lưới ít bàn thua nhất (3 bàn) của giải.
U23 Việt Nam không chọn BTV Cup 2013 làm điểm rơi phong độ nhưng trạng thái thi đấu vẫn rất cao. Chiến thắng của U23 Việt Nam trước Sinh viên Hàn Quốc, đội đã hạ B.BD ở trận cuối vòng đấu bảng, đã nói lên một phần sức mạnh ấy. Bên cạnh sự nỗ lực của cả đội, U23 Việt Nam còn chứng kiến sự thăng hoa của Văn Quyết và đặc biệt là Phi Sơn. Ngoài ra, sức mạnh tinh thần, sự đoàn kết cũng là vũ khí bí mật của U23 Việt Nam trong trận bán kết vừa qua.
B.BD được thi đấu trên sân nhà trong trận chung kết BTV Cup 2013 nhưng đó không phải là lợi thế của họ. Sân Bình Dương rất đông khán giả và họ cổ vũ cho cả 2 đội, điều xưa nay hiếm! Trái tim của NHM được chia đôi, một nửa dành cho đội bóng quê hương, nửa còn lại ủng hộ các ngôi sao trẻ của bóng đá nước nhà.
Trận chung kết trong mơ của BTV Cup 2013 mang dáng hình của trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam thu nhỏ với đội U23 Việt Nam trong một trận chiến mà mỗi cầu thủ đều hiểu đối thủ đến từng đường bóng. Sẽ là một trận đấu rất đáng chờ đợi!
THÔNG TIN XUNG QUANH
U23 Việt Nam: Mạnh Dũng bị đau nhẹ
B.Bình Dương: Đội hình mạnh nhất
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:
U23 VIỆT NAM: Bửu Ngọ (1), Quang Hùng(20), Thanh Hào(4), Mạnh Hùng(15), Ngọc Đức(16), Thanh Hiền(25), Phi Sơn (19), Vũ Minh Tuấn(11), Văn Thắng(17), Văn Quyết(10), Hà Minh Tuấn(18)
B.BD: Tấn Trường (1), Anh Đức(11), Abass(10), Tiến Thành(7), Trọng Hoàng(9), Văn Bình(22), Văn Thành (15), Robert(8), Đình Luật(20), Minh Đức(23), Văn Hoàn(2)
DỰ ĐOÁN: 1-1 (U23 Việt Nam thắng bằng luân lưu)
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn