Bình luận: Ba Tư không cổ tích

Khắc Sơn Khắc Sơn
05:53 ngày 30-03-2016
Trong cuộc đời, hẳn ít nhất một lần bạn được đọc, hoặc được nghe kể về mảnh đất Ba Tư huyền bí. Bạn sẽ bị thôi miên bởi những câu chuyện bay bổng, lãng mạn và siêu nhiên trong “Ngàn lẻ một đêm”.
Bình luận: Ba Tư không cổ tích
Nhưng, nên nhớ rằng, mảnh đất Ba Tư còn có sa mạc mênh mông, những thành quách sôi động và đầy cạm bẫy thể khiến bạn lạc đường trong hành trình chinh phục vinh quang.

Đêm qua, trên hành trình tìm tấm vé đến vòng loại cuối cùng World Cup 2018, các cầu thủ của chúng ta đã dừng chân ở mảnh đất Ba Tư kỳ thú. Câu chuyện lãng mạn vốn đã được mở ra sau chiến thắng tưng bừng trước ĐT Đài Loan (Trung Quốc) nhanh chóng khép lại khi các chàng trai áo đỏ bế tắc trong việc tìm đường đến chiến thắng. 

Họ dừng bước trong sự tiếc nuối của NHM. Những ý tưởng mới mẻ và lãng mạn về một đội bóng chơi thứ bóng đá thêu hoa dệt gấm và giấc mơ đánh bại đội bóng hùng mạnh của xứ Ba Tư đã không thành hiện thực. 


Nhiều người sẽ tiếc vì ĐT Việt Nam không thể chơi thứ bóng đá thăng hoa về cảm xúc và nhịp điệu. Nhiều đi xa hơn một chút khi trách cứ đội chủ nhà đã chọn một mặt sân như “ruộng cày” để thi đấu với ĐT Việt Nam. Điều này khiến những cầu thủ vốn chơi kỹ thuật của Việt Nam không thể phát huy thế mạnh của mình. 

Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, thi đấu trên cái sân mấp mô ấy không chỉ có ĐT Việt Nam mà còn có cả ĐT Iraq. Không chỉ chúng ta khéo léo mà cầu thủ Iraq cũng là bậc thầy của kỹ thuật.

Thua là thua. Đội mạnh hơn đã thắng. Dù tiếc nuối, nhưng tôi tin rằng, trận đấu tối qua có ích hơn vạn lời tung hô lên tận trời xanh về một đội bóng huyền ảo với lối chơi tựa Barca. Nói cách khác, trận thua trước đối thủ mạnh giúp chúng ta hiểu mình đang ở đâu, cần phải làm gì để hoàn thành những mục tiêu rất thực tế, đó là chinh phục đấu trường khu vực. 

Rằng, trên con đường thành công còn rất nhiều gian nan. HLV Nguyễn Hữu Thắng và các học trò còn vô khối việc phải làm để xây dựng thành công một lối chơi mang thương hiệu Việt Nam.

VIDEO: Iraq 1-0 Việt Nam

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x