Bình luận ĐTVN: Nghìn lẻ một đêm
Chuyện kể rằng, thời Sassanid có một vị vua Ba Tư tên là Shahriyar vì căm hận hôn thê của mình dám cả gan ngoại tình nên đâm ra chán ghét phụ nữ. Mỗi ngày ông ta cưới một cô gái và sau một đêm mặn nồng lại sai lính đem giết.
Thấy đất nước lâm nguy, nàng Sheherazade tài trí, xinh đẹp là con vị quan tể tướng đã xin vào cung và kể những câu chuyện huyền bí cho vua Shahriyar nghe.
Trong suốt nghìn lẻ một đêm, nàng Sheherazade đã liên tục kể những chuyện về tình yêu, chiến tranh, pháp thuật và cả những mưu toan diễn ra ở mọi nơi. Cuối cùng nhà vua bị cảm hóa. Tình yêu cuộc sống và tình người trỗi dậy khiến ông bãi bỏ lệnh bắt những người con gái để giết một cách tàn nhẫn. Sau đó, nhà vua đã cưới nàng Sheherazade và cùng nhau sống hạnh phúc đến bạc đầu.
Chuyện cũng kế rằng, ĐT Việt Nam đang có chuyến hành quân đến xứ sở của những câu chuyện ngàn lẻ một đêm mầu nhiệm. Đáng nói là, đoàn quân của ông Nguyễn Văn Sỹ đang ở hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Họ đang có chuỗi trận rất đáng quên. Và, quan trọng hơn, màn trình diễn nhạt nhòa vừa qua của ĐT Việt Nam đã làm rầu lòng NHM.
Đến Tây Á xa xôi, ĐT Việt Nam đứng trước mệnh lệnh phải lấy lại niềm tin và sự tự tin đã mất. Nhưng, hiềm một nỗi, trong khi họ vừa trải qua cú sốc lớn, áp lực ngàn cân đang đè năng trên vai, thì lại đụng phải đối thủ UAE đang rất thăng hoa.
Nhiều người vẫn còn nhớ đến cái duyên Tây Á của ĐT Việt Nam, nhưng chúng ta cũng không được phép quên rằng, UAE đang rất khát khao đòi lại món nợ đã thua chúng ta ở Asian Cup 2007. Quan trọng hơn, trận đấu đêm nay là cơ hội để UAE thể hiện sức mạnh tuyệt đối của mình.
Trước khúc cua định mệnh, chỉ mong ĐT Việt Nam sẽ có được sự can đảm và tài trí như nàng Sheherazade trong tác phẩm “Nghìn lẻ một đêm”. Bởi, hơn lúc nào hết, đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ phải biết quên nỗi lo sợ, sự ám ảnh về thất bại để tìm lấy cho mình những điểm tựa để vượt “Tây Á”!
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn