Bình luận: Nụ cười trên môi kẻ chiến bại

Khắc Sơn
09:56 ngày 11-09-2013
Đứng trên góc độ cuộc đua đến ngôi vô địch, SLNA và SHB.ĐN là những kẻ chiến bại. Vậy mà, đâu đó, người ta vẫn thấy những nụ cười hiện trên môi của người làm bóng đá nơi đây. Bất ngờ chăng?
Bình luận: Nụ cười trên môi kẻ chiến bại
HLV  Nguyễn Hữu Thắng từng tâm sự: “10 năm, hoặc lâu hơn nữa người ta chỉ nhắc đến nhà vô địch chứ mấy ai nhớ đến kẻ về nhì!”. Có lẽ vì điều này mà những HLV trẻ như Hữu Thắng, Huỳnh Đức chẳng hề thấy vui, thậm chí là cảm thấy chạnh lòng khi chứng kiến các đồng nghiệp Phan Thanh Hùng, Nguyễn Văn Sỹ đăng quang cùng  HN.T&T và V.NB ở các giải đấu quốc nội. Chân lý thuộc về người chiến thắng! Mà, trong giới những người làm bóng đá, mỗi HLV đều mang cái tôi cao vời vợi. Ai cũng muốn trở thành người đặc biệt!

Bóng đá hấp dẫn hơn khi những cái tôi của các HLV luôn ở thế so kè, cạnh tranh tích cực với nhau. Nhưng, nếu gạt ra bên ngoài sự thắng – thua, nhìn sự phát triển của đội bóng trong một chặng đường dài, người ta sẽ thấy, trong thất bại của các đội bóng như SLNA và SHB.ĐN vẫn có những chiến quả không hề nhỏ. Thậm chí, đó còn là nền tảng cho sự thành công của đội bóng trong thời gian sắp tới.

Thì đấy,  SLNA đã thành công với chiến lược trẻ hóa đội hình của mình. Với những cầu thủ trẻ đầy tiềm năng như Mạnh Hùng, Đình Hoàng, Phi Sơn, Ngọc Hải, Ngọc Mạnh, Hoàng Thịnh… đội bóng xứ Nghệ có thể vững tâm hướng tới tương lai. Thế nên, người ta mới thấy ban lãnh đạo đội bóng đón nhận thông tin về sự ra đi của Trọng Hoàng, Văn Hoàn, Văn Bình với sự bình thản.

Không trẻ hóa ồ ạt như SLNA, SHB.ĐN về cơ bản cũng thành công với kế hoạch bồi dưỡng cầu thủ trẻ. HLV Lê Huỳnh Đức đã khéo léo kết hợp những ngôi sao đương thời với các cầu thủ tiềm năng trên nhiều mặt trận. Và giờ, cùng với HN.T&T, SLNA, SHB.ĐN là một trong những đội bóng có lực lượng ổn định và lối chơi có bản sắc nhất V-League.

Ông bầu Hoàng Mạnh Trường đầy cá tính của V.NB từng tuyên bố: “Ngay cả khi thất bại trong cuộc đua đến ngôi vô địch, SLNA vẫn xứng đáng được tôn trọng. Họ thực sự là tấm gương để các đội bóng phải noi theo!”.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • 5 điều đáng  tiếc nhất tại V-League 2013 5 điều đáng tiếc nhất tại V-League 2013

    Sự tiếc nuối là trạng thái cảm xúc không thể tránh khỏi khi theo dõi môn thể thao vua. Tại V-League 2013, khán giả hâm mộ cũng trải qua không ít lần cảm thấy tiếc nuối.

  • Công Vinh & sự tiếc nuối xứ Nghệ Công Vinh & sự tiếc nuối xứ Nghệ

    SLNA khiến người hâm mộ xứ Nghệ tiếc nuối vì không giành được chức vô địch V-League! Họ thậm chí còn bị đánh bật ra khỏi nhóm 3 đội dẫn đầu chung cuộc.

  • Đội bóng tiếc nuối nhất: Cái kết buồn của SLNA Đội bóng tiếc nuối nhất: Cái kết buồn của SLNA

    Xuất phát như mơ với 6 trận thắng trong 7 vòng đầu, SLNA được giới chuyên môn nhận định là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Nhưng cuối cùng, những khó khăn về lực lượng và đặc biệt là sự cố XMXT.SG đã khiến thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng chỉ về đích với vị trí thứ 5.

  • U19 AFF Cup: "Gà" HA.GL JMG tỏa sáng, U19 Việt Nam hạ gục U19 Thái Lan U19 AFF Cup: "Gà" HA.GL JMG tỏa sáng, U19 Việt Nam hạ gục U19 Thái Lan

    Công Phượng ghi 1 bàn thắng cùng cú đúp của Văn Toàn, U19 Việt Nam đã đánh bại U19 Thái Lan với tỷ số 3-2, trong trận đấu ra quân chiều nay (10/9) tại giải Giải U19 Đông Nam Á diễn ra tại Indonesia.

  • U23 Việt Nam tổn thất lực lượng trước ngày đi Hungary U23 Việt Nam tổn thất lực lượng trước ngày đi Hungary

    Hai ngày trước khi sang Hungary tập huấn và có một số trận đấu giao hữu tại đây, ĐT U23 Việt Nam bất ngờ gặp những tổn thất lớn về lực lượng khi có tới 3 cầu thủ gặp chấn thương.

  • Ông Hải “lơ” đã hết đặc biệt Ông Hải “lơ” đã hết đặc biệt

    Từ vòng đấu thứ 6 của V-League 2013, HLV Lê Thụy Hải được mời về nắm B.BD thay ông Cho Yoon-hwan (người Hàn Quốc). Có vẻ như đội bóng đất Thủ không còn sự lựa chọn nào khác, dù thực tế mối quan hệ của vị HLV này với lãnh đạo B.BD chẳng mấy mặn mà.

  • B.BD: Lắm tiền, nhiều sao, lao đao trụ hạng B.BD: Lắm tiền, nhiều sao, lao đao trụ hạng

    Là đội bóng chi tiêu nhiều nhất V-League năm nay (tổng chi phí lên đến 60 tỷ đồng), B.BD sở hữu 33 cầu thủ mà họ phải chi ra đến 100 tỷ để mua về.

  • Cúp Bia Saigon kết thúc hành trình 16 tỉnh Cúp Bia Saigon kết thúc hành trình 16 tỉnh

    Từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 9/2013, trải qua 16 vòng đấu vô cùng hấp dẫn diễn ra tại khắp các tỉnh/thành có phong trào bóng đá mini mạnh tại Việt Nam, cuối cùng thì Cúp Bia Saigon 2013 cũng sắp bước vào giai đoạn cuối: Vòng chung kết toàn quốc.

  • V-League: Khi người Bình Dương cô đơn ở đất Thủ! V-League: Khi người Bình Dương cô đơn ở đất Thủ!

    B.BD được xếp vào hàng đại gia của V-League và những cái tên trong đội hình của họ luôn là niềm mơ ước của nhiều đội bóng khác. Thế nhưng, bỗng một ngày có người hỏi: “Có bao nhiêu cầu thủ gốc Bình Dương trong thành phần B.BD?”, hẳn nhiều người đất Thủ sẽ giật mình…

  • B.Bình Dương: Yêu quá cũng là cái dở B.Bình Dương: Yêu quá cũng là cái dở

    Có một thời, B.BD thống trị V-League bằng hai chức vô địch liên tiếp. Giới chuyên môn đúc rút rằng, vì đội bóng được các ông bầu yêu và chiều. Thế nhưng, nhiều mùa giải qua, chứng kiến cảnh B.BD chí lớn nhưng lại phải ra về bàn tay không, người ta vẫn bảo, vì họ được yêu quá.

  • Becamex Bình Dương: Đổ tiền mua... thất vọng Becamex Bình Dương: Đổ tiền mua... thất vọng

    Sau 2 chức vô địch các mùa 2007 và 2008, Becamex Bình Dương (B.BD) cứ “phú quý giật lùi”. Mùa giải vừa qua, họ là một trong những đội bóng gây thất vọng nhất ở V-League. Nghịch lý ở chỗ, trước đó họ đã đổ rất nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x