Kể từ khi V.League ra đời, chưa bao giờ, các chân sút nội chưa bao giờ dẫn đầu danh sách Vua phá lưới quá 4 vòng đấu liên tiếp. Nhưng năm nay, cả 8 vòng đã qua, vị trí dẫn đầu danh sách Vua phá lưới đều do nội binh nắm giữ.
Vòng 1, Quang Hải lập cú đúp vào lưới Than Quảng Ninh và là chân sút duy nhất ở vòng này có được 2 bàn thắng để nghiễm nhiên đứng đầu trong danh sách các cầu thủ dội bom. Ở trận thứ 2, trong trận gặp Quảng Nam, Quang Hải lại nổ súng và tiếp tục bảo vệ vị trí thứ nhất trong danh sách Vua phá lưới.
Quang Hải có những vòng đầu xuất sắc
Sang vòng đấu thứ 3, Anh Đức bắt đầu vươn lên và chỉ trong 28 ngày, tiền đạo của B.BD ghi liền 6 bàn, bao gồm 2 cú đúp để dẫn đầu danh sách Vua phá lưới trong 5 vòng liên tiếp (3-4-5-6-7-8).
Hiện tại, Anh Đức vẫn là chân sút hiệu quả nhất của V.League 2017, với 6 lần lập công, bằng với Henry của SLNA, dù 3 trận gần nhất, thủ quân của đội bóng đất Thủ không có thêm bàn nào.
Danh sách Vua phá lưới V.League 2017 sau vòng 8:
6 bàn: Nguyễn Anh Đức (B.BD), Henry Shackiel (SLNA 5 bàn: Uche Iherroume (FLC Thanh Hóa, Sadio Diao (S.KH), Minh Tuấn (Than Quang Ninh), Nsi Amougou (XSKT.CT)
4 bàn: Hoàng Vũ Samson, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC), Vũ Văn Thanh (HAGL), Victor Ormazabal (TP.HCM)
3 bàn: Hoàng Văn Bình (FLC Thanh Hóa), Diego Fagan, Anthony Stevens (Hải Phòng), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Đinh Thanh Trung, Nguyễn Trung Đại Dương ((Quảng Nam), Hà Đức Chinh (SHB.ĐN), Dyachenko Sergey (TP.HCM).
Các nhà đương kiêm vô địch Cúp QG Than.QN tỏ ra rất tự tin trong lần đầu được tham dự AFC Cup và dù đánh giá cao đối thủ nhưng thầy trò HLV Phan Thanh Hùng quyết tâm có được kỷ niệm đẹp ở đấu trường châu lục.
Trưởng ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi đã đề nghị không tham gia lập danh sách phân công trọng tài. Điều này làm nảy sinh tin đồn ông "mất chức", hoặc "mất quyền lực".
Sáng 7/3, Công ty cổ phần sữa chuyên nghiệp Việt Nam (VPMilk) đã quyết định ký kết tài trợ gói 50 tỷ đồng cho CLB HAGL và Học viện HAGL-Arsenal JMG với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, từ 2017 đến 2018.
Chơi lấn lướt suốt trận đấu, nhưng đội khách Hà Nội chỉ có thể cân bằng tỷ số 1-1 ở những phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, kéo dài chuỗi trận hoà đến con số thứ 6 liên tiếp. Một trận hoà rất đáng tiếc cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trên đất Malaysia.
Biết được mong muốn của một CĐV khuyết tật muốn một lần được hòa mình vào không khí ở sân Thống Nhất, HLV Đức Thắng của SLNA đã bỏ tiền túi giúp CĐV đặc biệt này thỏa nguyện.
Trái với bầu không khí vắng vẻ, hiu hắt mùa trước, những vòng vừa qua, sân Vinh và Pleiku có lượng khán giả tăng vọt, thậm chí, có thời điểm tăng tới 7-11 lần so với mùa 2016.
Cách đây 2 năm, khi tới Việt Nam dự giải BTV Cup 2015, Yadanarbon FC, đối thủ của Than.QN tại AFC Cup 2017 từng thể hiện hành vi thiếu chuyên nghiệp khi phản ứng trọng tài rồi tự ý bỏ dở trận đấu…
Vinicius Junior được giữ sức cho đấu trường Champions League giữa tuần tới với Bayern Munich, nên chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở trận đấu với Real Sociedad tại La Liga rạng sáng 27/4 và anh đã cân bằng cột mốc của cựu danh thủ Gareth Bale.
Khép lại VCK U23 châu Á 2024 với việc cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng đồng thời trăn trở về việc cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ra sao khi trở về CLB chủ quản. Ông mong họ được thi đấu nhiều hơn.
Đại chiến Juventus vs Milan cho ngôi vị á quân đã kết thúc tẻ nhạt mà không có bàn thắng nào được ghi. Thủ thành Marco Sportiello, người chỉ may mắn được bắt chính do Maignan chấn thương khi khởi động, đã có màn trình diễn tỏa sáng với ít nhất 3 pha cứu thua xuất sắc.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn