FLC Thanh Hóa đánh rơi vàng đáng tiếc trên sân nhà

Ngọc Anh Ngọc Anh
22:03 ngày 17-08-2016
Có được thế trận tốt hơn đối thủ cùng lợi thế bàn thắng nhưng FLC Thanh Hóa đã không thể bảo toàn trọn vẹn 3 điểm khi để Sài Gòn FC gỡ hòa đúng phút cuối. Bị chia điểm, đội bóng xứ Thanh đang gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh Top đầu.
BÀN THẮNG:
FLC.TH: Đình Tùng (27’), Thanh Bình (60’)
Sài Gòn FC: Lima (58’), Xuân Nam (90’)

Sau hai trận thua liên tiếp ở các vòng 19, 20 trước HAGL và SLNA, FLC Thanh Hóa buộc phải giành chiến thắng trước Sài Gòn FC để từ đó níu kéo hy vọng đua tranh chức vô địch. 

Đội bóng xứ Thanh đã có sự khởi đầu không thể tốt hơn khi ngay phút 27, Đình Tùng dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho đội nhà. Tuy nhiên, dường như những áp lực ở chặng đua nước rút đã khiến FLC Thanh Hóa không còn là chính mình. Việc thiếu vắng Bật Hiếu, Văn Bình đã ảnh hưởng rất nhiều trong hệ thống phòng ngự cũng như việc giữ nhịp trận đấu.

Tiền đạo Omar thường xuyên phải “giật” sâu về phần sân nhà để đảm trách vai trò điều phối bóng. Tuy nhiên, trước lối đá áp sát, không ngại va chạm của Sài Gòn FC thì đội bóng xứ Thanh không thể tạo nên sức ép lớn về phía khung thành thủ môn Văn Hoàng.

Thanh Bình (trái) ghi bàn cho FLC Thanh Hóa nhưng đội nhà vẫn bị cầm hòa. Ảnh: Minh Tuấn

Gặp nhiều khó khăn trong các pha lên bóng và đến phút 58, sau tình huống tổ chức đá phạt lỗi, FLC Thanh Hóa đã bị trả giá khi đối thủ phản công nhanh. Và trong tư thế thoải mái, Lima có mặt kịp thời sau tình huống căng ngang bên cánh phải, gỡ hòa 1-1 cho đội khách. 

Một chút hy vọng thắp lên với FLC Thanh Hóa khi phút 60, Thanh Bình tận dụng triệt để sự lơi lỏng hàng thủ Sài Gòn FC để nâng tỷ số lên 2-1. Có được bàn thắng quý giá đó, tưởng như FLC Thanh Hóa đã có thể định đoạt trận đấu và có được trọn vẹn 3 điểm,  nhưng đội chủ nhà đã không thể có được nụ cười mãn nguyện. 

Phút 90, Xuân Nam gỡ hòa 2-2 cho đội khách khiến các khán giả xứ Thanh bị sốc. Bị chia điểm đúng phút cuối FLC Thanh Hóa chẳng khác nào đánh rơi vàng. 

Đây là điều rất đáng tiếc với thầy trò HLV Hoàng Thanh Tùng bởi trong suốt cả trận họ kiểm soát bóng tốt và đối phương cũng không có nhiều tình huống nguy hiểm. Nhưng dường như vận may vẫn ngoảnh mặt với họ ở những thời khắc quyết định.

Lúc này, đội bóng xứ Thanh đang xếp thứ 5 với 34 điểm và kém đội đầu bảng Hải Phòng 6 điểm. Và vào cuối tuần này, nếu như giành được kết quả khả quan trước đội bóng đất Cảng thì FLC Thanh Hóa mới có thể thắp lên hy vọng đua tranh chức vô địch.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
FLC.TH: Thanh Thắng, Đình Đồng, Van Bakel, Văn Phong, Tiến Thành, Hoàng Thịnh, Thế Dương (Hữu Dũng, 88’) Thanh Bình, Đình Tùng (Qúy Sửu, 90’+1), Omar, Sunday
Sài Gòn FC: Văn Hoàng, Quốc Long, Andrew, Khánh Thành (Văn Ngọ, 53’) Ngọc Nam (Công Thảo, 66’), Xuân Nam, Văn Thuận, Đình Trọng, Xuân Dương, Lima, Thái Sung (Duy Long, 75’) 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x