HAGL: Bao giờ nho mới chín?
HAGL tiếp tục gục ngã với tỷ số 1-2 trước XSKT.CT ở vòng 14 của V-League 2016. Và người ta nhận thấy, quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết ở đội bóng này, không chỉ cho hiện tại mà còn cả tương lai.
Sau trận đấu đó, HLV Nguyễn Quốc Tuấn thừa nhận: “HAGL đang gặp những vấn đề về lực lượng, các cầu thủ thay nhau chấn thương. Kinh nghiệm thi đấu cũng là một vấn đề mà điều này thì cần thời gian. Bây giờ, chúng tôi phải liệu cơm gắp mắm, bởi lực lượng HAGL chỉ có từng đó”.
Trong khi đó, HLV Vũ Quang Bảo của XSKT.CT thì nói: “Các cầu thủ của HAGL còn non. Mà trong bóng đá thì không có chỗ cho sự trong sáng”.
Nhận xét về lối chơi của HAGL kể từ khi đôn lứa cầu thủ của HAGL Arsenal-JMG lên V-League, nhà cầm quân người Nghệ An nói thẳng: “Tôi thương các cầu thủ HAGL vì các cháu vẫn giống như một trang giấy trắng. Họ vào sân kiểm soát bóng và chơi tấn công quá trong sáng. Họ cứ đá mãi như thế. Tôi mong các cháu sẽ trưởng thành hơn và có nhiều kinh nghiệm khi va vấp ở một sân chơi khốc liệt như V-League”. Rõ ràng, V-League 2016 còn cả một chặng đường dài, HAGL có ưu thế là dòng máu trẻ và lực lượng khá đông đảo. Tuy nhiên như đã đề cập, chất lượng và kinh nghiệm đang là vấn đề đau đầu của HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Bây giờ thì họ phải chờ và cầu đừng có thêm những ca chấn thương hay nảy sinh những vấn đề khác.
Nguồn Bongdaplus
- 08:51 Tin nóng BĐVN 27/4: U23 Việt Nam bị loại, AFC đưa ra 1 thống kê thất vọng
- 08:20 Bất ngờ: Arne Slot kế nhiệm Klopp tại Liverpool - Kỷ nguyên mới lại bắt đầu
- 04:05 Điểm tin 27/4: Tottenham quyết ngăn Arsenal vô địch, Zidane thay Ten Hag?
- 08:00 Arsenal nâng cấp tuyến giữa ở Hè 2024: Siêu tiền vệ nào cập bến Emirates?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn