Hậu vệ Bùi Văn Long: Long "đói" giờ ấm rồi

Ngọc Anh
11:54 ngày 25-06-2014
Những cầu thủ cùng lứa với Bùi Văn Long ở HA.GL vẫn thường gọi hậu vệ sinh năm 1988 này với cái tên thân mật là Long “đói”. Đúng thế bởi Văn Long đã có một tuổi thơ nghèo khó, trải qua cuộc sống cơ cực và cách anh thoát nghèo rồi giờ được gọi lên đội tuyển như một câu chuyện mang màu sắc cổ tích giữa đại ngàn Tây Nguyên.
Hậu vệ Bùi Văn Long: Long "đói" giờ ấm rồi

TAY HÁI CAFÉ THỨ THIỆT
Cho đến bây giờ, khi đã trở thành cầu thủ khó thay thế ở HA.GL và sắp sửa được khoác lên mình chiếc áo ĐT Việt Nam, Văn Long vẫn không thể nào quên những tháng năm tuổi thơ cơ cực của mình. Sinh ra và lớn lên ở Hòa Bình nhưng vì cuộc sống bấp bênh, nghèo khổ, gia đình Văn Long đã quyết định chuyển vào Gia Lai sinh sống từ năm 1998. Lúc đó, mảnh đất màu mỡ Tây Nguyên có sức cuốn hút rất lớn với những người không có nghề nghiệp ổn định và gia đình Văn Long bắt đầu xây dựng cuộc sống mới với nghề chính là đi hái café thuê. 

Thương bố mẹ cả ngày đánh vật với những lô café, kiếm vài chục ngàn/ngày, Văn Long quyết định vừa đi học vừa đi làm thêm để phụ giúp gia đình. Hãy cứ tưởng tượng một cậu bé mới 10 tuổi mà đã 1 buổi đi học, 1 buổi lên rẫy hái café thuê vất vả như thế nào! Nhưng với Văn Long thì không có sự lựa chọn nào khác bởi như anh tâm sự: “Nhà tôi có hai chị em, nhiều lần đi học về thấy bố mẹ làm về ăn bữa cơm trưa cũng phải vội vàng để kịp lên rẫy hái café vì lo trời mưa. Thế là tôi cũng quyết định vừa đi học vừa phụ giúp bố mẹ hái café…”. 

Những tháng ngày quần quật trên rẫy dường như đã giúp Văn Long có sức khỏe tốt hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Đôi chân thoắt thoắt hằng ngày băng rừng cộng với chút khả năng chơi bóng đã dẫn Long “đói” đến với bóng đá. Năm 2000, khi các HLV của Sở VH-TT&DL Gia Lai đến huyện Ia Grai tuyển học viên bóng đá, Văn Long xin vào thử và không ngờ cậu đã được chấm! Tuy nhiên, lúc đó do đội chưa ăn ở tập trung nên hằng ngày Văn Long phải đi xe đạp băng rừng 13km đều đặn từ huyện Ia Grai đến thành phố Pleiku để tập luyện. Ròng rã suốt 3 năm trời cho đến khi bước sang tuổi 16, Long “đói” chính thức ăn ở tập trung cùng U17 HA.GL và chính nấc thang đó đã giúp anh ngày nay có chỗ đứng bên cánh phải của đội bóng phố Núi.



CẤT CÁNH LÊN TUYỂN
Trong lứa cầu thủ sinh năm 1988-1990 của HA.GL như Anh Tuấn, Thái Dương, Tuấn Mạnh… thì Văn Long là người thành công muộn hơn cả. Bởi từ năm 2009, những cầu thủ cùng lứa với Văn Long đã lần lượt khoác áo U23 Việt Nam, còn Long “đói” chưa từng được ăn cơm tuyển, dù là tuyển trẻ. Đặc biệt, ở đội 1 HA.GL hai năm trước đây, Văn Long cũng rất ít khi được đá chính. Cho đến đầu mùa giải 2013, khi đàn anh Lê Văn Trương xuống sức, HLV Choi Yoon – gyum quyết định đẩy Phùng Văn Nhiên sang đá hậu vệ trái và xếp Văn Long đá hậu vệ phải thay cho cầu thủ gốc Nam Định. Kể từ đó, người xem bóng đá phố Núi bắt đầu biết đến Văn Long với những pha leo biên táo bạo và những đường tạt bóng sắc lẹm. 

Với Văn Long, một người chưa bao giờ nghĩ rằng mình được gọi vào ĐT Việt Nam, thì “đã theo nghiệp quần đùi áo số, ai cũng mong ước được khoác trên mình chiếc áo đội tuyển. Nhưng do tôi xuất phát chậm và chưa bao giờ được lên các đội tuyển trẻ nên sẽ thật khó góp mặt ở ĐTQG…”. 

Cuộc sống không ai học hết được chữ “ngờ”! Do không ngừng phấn đấu, Văn Long đã có những phát triển cực nhanh. Hôm HA.GL ra Cẩm Phả đá trận tứ kết Cúp QG 2014 với Than.QN, HLV Toshiya Miura của ĐT Việt Nam đến dự khán và kể từ trận đấu đó, cái tên Văn Long đã được vị HLV người Nhật Bản khoanh tròn bằng mực đỏ. Cho đến trận HA.GL – Đồng Nai (vòng 18 V-League 2014), Văn Long đã chính thức chinh phục được vị chuyên gia người Nhật Bản và chính thức “cất cánh” lên tuyển. Tất cả đã diễn ra giống như câu chuyện cổ tích thú vị với Văn Long và bây giờ khi đã bớt đi những lo toan cuộc sống, Long “đói” ngày nào đã lột xác hoàn toàn với bộ mặt tươi mới cùng một tương lai đầy hứa hẹn!

VÀI NÉT VỀ BÙI VĂN LONG
Năm sinh: 1988, tại Hòa Bình
Vị trí: hậu vệ phải
Chiều cao: 1m72
Nặng: 63kg
Năm 2000: vào lò đào tạo Gia Lai 
Năm 2009: lên đội 1 HA.GL
Năm 2014: được triệu tập vào ĐTQG

Tấm gương vượt khó 
Văn Long theo nghiệp cầu thủ để mong thoát được kiếp nghèo khổ. Chính hoàn cảnh khốn khó đó đã tôi luyện nên ý chí vươn lên với Văn Long. Cuối mùa giải 2013, hậu vệ này được HA.GL gia hạn hợp đồng và với số tiền hơn 800 triệu đồng, Anh đã xây cho bố mẹ căn nhà rộng rãi ở đại ngàn Ia Grai - Gia Lai.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Hôm nay, ĐT Việt Nam hội quân Hôm nay, ĐT Việt Nam hội quân

    Hôm nay, ĐT Việt Nam sẽ tập trung tại Bình Dương để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với ĐT Myanmar vào 19h00 ngày 2/7 tại sân Bình Dương.

  • Lượt trận mở màn vòng loại U17 QG báo Bóng đá – Cúp Thái Sơn Nam 2014: Đón mưa bàn thắng Lượt trận mở màn vòng loại U17 QG báo Bóng đá – Cúp Thái Sơn Nam 2014: Đón mưa bàn thắng

    Chiều 24/6, vòng loại giải U17 QG báo Bóng đá – Cúp Thái Sơn Nam 2014 đã chính thức khởi tranh với 6 cặp đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn cao.

  • Chuyện tình cúp Vàng FIFA Chuyện tình cúp Vàng FIFA

    Vì mê mẩn những món đồ lưu niệm, những chiếc Cúp Vàng FIFA được làm từ thạch cao, composit xi kim loại… mà một anh chàng kỹ sư cùng một cô giáo tương lai đã bỏ ngang nghề đang làm và đang học, rủ nhau về một vùng quê ở xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh, TP.HCM) kinh doanh những món quà World Cup “made in Việt Nam”.

  • Cuồng nhiệt World Cup 2014 với Thẻ tỷ phú OceanBank Cuồng nhiệt World Cup 2014 với Thẻ tỷ phú OceanBank

    Sở hữu thẻ ATM miễn phí vô địch ghi dấu World Cup 2014, tận hưởng khuyến mại chiết khấu 50.000 VNĐ tại hệ thống cửa hàng Bia Tươi, tham gia dự đoán đội bóng vô địch miễn phí... là những gì OceanBank đem đến cho fan bóng đá trong chương trình “Đồng hành cùng World Cup 2014”.

  • Bàn tròn: "Đừng khó cho Nga, đừng buồn về Bồ!" Bàn tròn: "Đừng khó cho Nga, đừng buồn về Bồ!"

    Nga đứng trước nguy cơ lớn bị loại và Bồ Đào Nha dù có CR7 nhưng cũng đang rơi vào cửa tử! Đó chính là chủ đề của mục Bàn tròn hôm nay và báo Bóng đá xin giới thiệu 3 vị khách mời là nhạc sĩ Dương Thụ, HLV Nguyễn Hữu Thắng và tiền đạo Mạc Hồng Quân.

  • Hậu vệ trái Võ Huy Toàn: X-Factor của ĐT Việt Nam! Hậu vệ trái Võ Huy Toàn: X-Factor của ĐT Việt Nam!

    “Tôi sẽ triệu tập anh chàng này. Đó là mẫu hậu vệ hiện đại, công sắc, thủ chắc và đầy tiềm năng”, HLV Toshiya Miura đã nói như vậy với người trợ lý ngôn ngữ trong lần đầu tiên xem hậu vệ trái Võ Huy Toàn của SHB.ĐN thi đấu (ở trận gặp Thanh Hóa).

  • Khởi tranh vòng loại U17 QG báo Bóng đá – Cúp Thái Sơn Nam 2014 Khởi tranh vòng loại U17 QG báo Bóng đá – Cúp Thái Sơn Nam 2014

    Chiều 24/6, vòng loại U17 QG báo Bóng đá – Cúp Thái Sơn Nam 2014 sẽ chính thức khởi tranh tại TP.HCM, Đắk Lắk và Quảng Nam.

  • Xem World Cup tại... bệnh viện K: Bóng vẫn lăn giữa lằn sinh – tử Xem World Cup tại... bệnh viện K: Bóng vẫn lăn giữa lằn sinh – tử

    Mỗi lần đi ngang qua bệnh viện K trên phố Quán Sứ (Hà Nội) tôi không khỏi cảm giác rợn rợn trong người. Bên cạnh con phố tấp nập, sau những bức tường rêu phong là nhiều mảnh đời đang đương đầu với cơn bệnh quái ác: ung thư. Đau đớn thể xác, đứng giữa lằn ranh sinh – tử nhưng mùa World Cup này, họ vẫn yêu đời đến lạ kỳ để lăn cùng trái bóng Brazuca.

  • Bình luận: Sốc mùa World Cup Bình luận: Sốc mùa World Cup

    World Cup 2014 chưa đi hết vòng bảng nhưng đã có quá nhiều bất ngờ. Nhiều ông lớn bị cầm chân, ngã ngựa trước những đối thủ yếu hơn. Thậm chí, có những ứng viên cho chức vô địch đã phải sớm nói lời chia tay với giải đấu.

  • 5 điểm nhấn vòng 19 V-League 5 điểm nhấn vòng 19 V-League

    BONGDAPLUS điểm lại 5 điểm nhấn lớn nhất vòng 19.

  • Vòng 19 V-League: Thất vọng Thanh Hóa & Hải Phòng Vòng 19 V-League: Thất vọng Thanh Hóa & Hải Phòng

    Dù được chơi trên sân nhà nhưng cả Thanh Hóa lẫn Hải Phòng đều không thể giành chiến thắng trước HA.GL và SLNA. Thậm chí, Hải Phòng còn phải nhận trận thua đậm!

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x