Chỉ một năm sau đó, dù mới 17 tuổi nhưng Lâm Tấn đã được đôn lên đội 1 SLNA, đến năm 2002 anh trở thành một hậu vệ cánh chơi rất hay của SLNA mỗi khi được ra sân thay đàn anh Văn Sỹ Sơn và năm này Lâm Tấn được HLV Alfred Rield gọi vào đội tuyển U23 Quốc gia thi đấu ở SEA Games 2003.
Lâm Tấn trong màu áo của SLNA
Nhưng số phận trớ trêu, những chấn thương liên miên khiến Lâm Tấn dần bị lãng quên. Còn nhớ năm 2007, Lâm Tấn trở lại sân cỏ trong sự chào đón của các CĐV xứ Nghệ, song không may cho hậu vệ này là anh đã bị đứt dây chằng. Phải đợi đến 3 năm sau, Lâm Tấn mới trở lại. Nhưng sự “đen đủi” tiếp tục đeo bám lấy anh: Lâm Tấn lại dính chấn thương nặng và lần này chỉ còn nước… treo giày.
Kể từ đó, Lâm Tấn biến mất khỏi SLNA và cả trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Đã có những đồn thổi thị phi xung quanh cuộc sống của Lâm Tấn. Tuy nhiên, có là gì đi nữa thì rất nhiều người vẫn còn nhớ đến Tấn với những pha leo biên tạt cánh hàng hiếm của BĐVN.
Và bây giờ, Lâm Tấn dập tắt mọi đồn đoán với công việc bình dị, đấy là làm HLV kiêm cầu thủ cho mọi đội bóng đá “phủi” ở thành phố Vinh (Nghệ An). Với Lâm Tấn, có lẽ hạnh phúc với anh lúc này là được ra sân để thỏa niềm đam mê với trái bóng dù đó có là “sân phủi” đi nữa.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn