Nguyễn Hải Huy: Iniesta của đất Mỏ

Minh Hải
13:32 ngày 23-02-2014
Xuống Quảng Ninh, vào sân Cẩm Phả, hỏi Nguyễn Hải Huy, ai cũng biết và có thể nói vanh vách về gia thế, sự nghiệp, kỹ - chiến thuật, tư chất thủ lĩnh của tiền vệ này.
Nguyễn Hải Huy: Iniesta của đất Mỏ
Trận đấu vừa rồi, Hải Huy ghi 2 bàn, góp công vào chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước HA.GL và người hâm mộ nơi đây đã gọi anh là “Iniesta của đất Mỏ” như một cách thể hiện niềm tự hào về cầu thủ hay nhất mà bóng đá Quảng Ninh từng đào tạo ra. 

TỪ ÔNG VUA GIẢI TRẺ… 
Hải Huy bộc lộ tài năng bẩm sinh từ thưở nhỏ với những trận đấu cùng chúng bạn ở phường Cao Thắng (TP Hạ Long) và chính những khán giả hâm mộ cầu thủ nhí có đôi chân ma thuật đã thuyết phục gia đình cho anh đi theo con đường chuyên nghiệp. Cũng vì chiều niềm đam mê của con, mẹ Hải Huy đưa con đi thi tuyển và cậu đã nằm trong những người đỗ đầu năm ấy. Và thế là một trong ba tài năng lớn nhất của bóng đá vùng Mỏ đã xuất hiện từ đó. 

Khởi đầu ở vị trí tiền đạo, với kỹ năng ghi bàn trời phú, Hải Huy trở thành niềm hy vọng số 1 của bóng đá Quảng Ninh ở các giải trẻ. Năm 2004, Hải Huy được triệu tập vào đội tuyển của tỉnh. Ngay giải đầu tiên, tiền đạo nhỏ con này đã giành danh hiệu Vua phá lưới với 7 bàn thắng sau 6 trận và giúp đội Quảng Ninh giành chức vô địch giải U13 QG. Thế rồi, Hải Huy tiếp tục là niềm cảm hứng đưa đội nhà đăng quang ở giải U15 năm 2006. 

Sau đó, phát hiện ra khả năng dẫn dắt lối chơi, tư chất thủ lĩnh, các thầy đã kéo anh về đá tiền vệ. Ở vị trí ấy, Hải Huy chinh phục thêm tấm HCĐ VCK U17 QG – Cúp Báo Bóng đá (2008), HCĐ U21 QG (2009), đặc biệt là chức Vô địch U21 quốc tế năm 2009 – giải đấu mà anh để lại ấn tượng rất mạnh với bàn thắng vào lưới Thái Lan ở trận chung kết. Vượt trên tất cả, khoảnh khắc tự hào hơn cả diễn ra trên quê hương vào năm ngoái khi Hải Huy góp công lớn đưa Than Quảng Ninh  lên V-League để lần đầu tiên trong lịch sử được tranh tài ở giải đấu cao nhất Việt Nam sau 22 năm chờ đợi.


... TỚI LÁ PHỔI  CỦA THAN QUẢNG NINH
Người Quảng Ninh yêu bóng đá, ủng hộ đội nhà và đặc biệt tự hào với 3 ngôi sao “của nhà trồng được”. Đó là thủ môn Huỳnh Tuấn Linh và cặp tiền vệ Nguyễn Hải Huy – Vũ Minh Tuấn. Thành tích hơn mong đợi hiện nay của Than Quảng Ninh với vị trí thứ 2 trên BXH mang dấu ấn đậm nét của bộ ba này! Với bản lĩnh thi đấu chững chạc, lối chơi cần mẫn nhưng cực kỳ thông minh cùng kỹ năng dứt điểm hiệu quả, Hải Huy xứng đáng là lá phổi, bên cạnh trái tim mang tên Vũ Minh Tuấn. Đáng nói là cặp tiền vệ này không muốn tách rời nhau, cả trong cuộc sống lẫn trên sân cỏ. 

“Than Quảng Ninh cần phải có sự bổ sung để đủ sức thi đấu ở V-League nhưng lối chơi của đội vẫn do những cầu thủ Quảng Ninh nắm giữ. Trong khung gỗ, Tuấn Linh tiến bộ mỗi ngày và thực sự là chốt chặn tin cậy. Cặp tiền vệ Minh Tuấn – Hải Huy luôn làm tốt nhiệm vụ giữ nhịp tấn công. Họ có đẳng cấp lại thi đấu với nhau cả chục năm trời, chơi thân với nhau ngoài đời nên trên sân rất hiểu ý nhau. Than Quảng Ninh không thể chơi tốt như hiện nay nếu thiếu họ”, HLV Đinh Cao Nghĩa của đội bóng đất Cảng đã nói như vậy. 

CĐV Quảng Ninh dành cho các cầu thủ quê nhà một tình yêu đặc biệt. Chẳng thế mà, trận vừa rồi, họ luôn miệng hô: “Hải Huy, Hải Huy!”. Ngay cả trong những buổi tập của đội, NHM cũng tới xem rất đông và sau mỗi chiến thắng, họ lại mời những người hùng của mình giao lưu. Tất nhiên, sau mỗi lần gặp mặt như thế, những trang facebook cá nhân, trang thông tin nội bộ của Hội CĐV lại xuất hiện thêm rất nhiều những tấm ảnh. NHM nơi đây tự hào khoe các thần tượng của mình. Thậm chí, Hải Huy được đặt là “Iniesta của đất Mỏ”, Minh Tuấn là “Xavi vùng Than”. 

Với bản tính hiền lành, có phần nhút nhát và khiêm nhường, Hải Huy không dám nhận mình là “Iniesta đất Mỏ” và đề nghị: “Hãy cứ gọi tôi là Huy, Nguyễn Hải Huy!”. 

Cưới… fan ruột!


Bóng đá cho Hải Huy tất cả, thành tích, sự nổi tiếng, tương lai tươi sáng và cả một gia đình hạnh phúc. Ít ai biết rằng, vợ của tiền vệ này, người đẹp Minh Yến, chính là fan ruột của anh. Năm 2010, chứng kiến màn trình diễn ma thuật, gương mặt baby, nụ cười hiền lành và hay cả thẹn của Hải Huy, Minh Yến đã đánh bạo làm quen. Rồi họ yêu nhau lúc nào không hay và đám cưới được tổ chức vào ngày 16/12/2012. Bây giờ, cặp trai tài – gái sắc có cô công chúa Gia Nhi được 8 tháng tuổi. Sau giờ tập luyện và thi đấu, Hải Huy lại tranh thủ về nhà với vợ con. Mỗi lần xa gia đình, chiếc điện thoại thông minh luôn là người bạn song hành với Hải Huy. Thủ môn Bửu Ngọc từng thốt lên: “Riêng về yêu vợ, thương con, Hải Huy là vô đối!”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x