CHUYỆN CỦA CÔNG VINH Ở NHẬT BẢN

Quốc kỳ Việt Nam tung bay ở xứ mặt trời mọc

MINH HẢI
06:17 ngày 13-08-2013
Trên cả sự mong đợi, Công Vinh được đón tiếp và cổ vũ một cách đặc biệt trên đất Nhật, dù anh chưa ra sân phút nào trong màu áo CLB Consadole Sapporo. CV9 đã xúc động đến rơi nước mắt khi chứng kiến người Nhật tự làm quốc kỳ Việt Nam để cổ vũ cho mình và thể hiện tình cảm lớn với đất nước ta.
Quốc kỳ Việt Nam tung bay ở xứ mặt trời mọc
TỪ TÌNH YÊU VIỆT NAM CỦA NGƯỜI NHẬT BẢN...
Kể từ khi đặt chân tới đất nước mặt trời mọc cho tới hôm nay, Công Vinh trải qua rất nhiều cảm xúc tuyệt vời. Người Nhật Bản đã để lại cho tiền đạo Việt Nam những ấn tượng tốt đẹp. Bất cứ khi nào anh đến, gặp bất cứ ai, CV9 đều nhận được nụ cười đôn hậu, những lời hỏi thăm chân thành. Nhưng xúc động nhất là buổi tập đầu tiên của Công Vinh trong màu áo Sapporo. Một cặp vợ chồng trung niên đến tìm anh và mang theo lá quốc kỳ Việt Nam cùng lời đề nghị xin chữ ký, chụp ảnh lưu niệm. Ngày hôm sau, một gia đình khác tới tận phòng của Vinh cùng lời đề nghị tương tự. 

Công Vinh chia sẻ: “Tôi đã trải qua rất nhiều cảm xúc trên đất Nhật, nhưng quả thật là tôi đã xúc động đến rơi nước mắt khi tiếp hai cặp vợ chồng người Nhật Bản nâng niu lá quốc kỳ Việt Nam tới gặp tôi để xin chữ ký, chụp một tấm ảnh lưu niệm. Có người đã đến Việt Nam nhưng cũng không ít người chỉ biết Việt Nam qua sách vở, truyền hình, internet, nhưng họ rất trân trọng và yêu quý người Việt chúng ta!”. 

Băng-rôn chào mừng Công Vinh của CĐV Nhật trong trận Sapporo - Yokohama FC

Trên đường di chuyển vào SVĐ để chuẩn bị cho trận đấu với Yokohama FC, Công Vinh rất ngạc nhiên khi rất nhiều người Nhật Bản vẽ lá quốc kỳ Việt Nam trên nền giấy vì mua lá quốc kỳ bằng vải ở hòn đảo này là rất khó khăn. Bước vào trong sân, CV9 dâng trào niềm xúc động khi nhìn thấy một băng-rôn viết bằng tiếng Việt không dấu: “Chao mung quy khach den Sapporo”, bên cạnh đó là cả một rừng màu đỏ của cờ Việt Nam. Felix Almeida, đồng đội của Công Vinh từ hồi ở CLB Leixoes (BĐN), rỉ tai: “Lúc tôi mới đến đây, cũng chẳng được như thế này đâu”.  

... ĐẾN TÌNH ĐỒNG BÀO CỦA NGƯỜI VIỆT NAM
Công Vinh tâm sự, anh rất cảm động khi thấy nhiều NHM Việt Nam tại quê nhà vẫn theo dõi bước chân anh, thậm chí còn xem cả trận đấu Sapporo - Yokohama FC qua internet. Đặc biệt, ca sĩ Thủy Tiên, vợ anh, cũng dán mắt vào máy tính và chờ chồng vào sân. 

Còn tại nước Nhật, ở trận Sapporo - Yokohama FC, 20 CĐV Việt Nam cũng tới sân và hành trang họ mang theo là lá cờ tổ quốc và cổ vũ Công Vinh bằng tiếng mẹ đẻ. Kết thúc trận đấu, họ tìm gặp tiền đạo đồng hương để chụp ảnh lưu niệm và chia sẻ những thông tin về cuộc sống, thói quen và thời tiết. Các CĐV Việt Nam thông báo rằng, trên khán đài các CĐV Nhật Bản rất muốn Công Vinh vào sân, thậm chí còn cầu nguyện cho anh ghi bàn. 

“Ở xa quê hương vài chục nghìn cây số với mọi thứ đều mới, nhưng tôi không có cảm giác cô đơn bởi tình cảm của người dân bản địa với tôi, là tình cảm của con người, đất nước Việt Nam mình. Ngoài ra, được nói tiếng mẹ đẻ, được mời đi ăn những món ăn Việt cho tôi cảm giác như ở nhà”, Công Vinh tâm sự với giọng đầy xúc động. 

“Tôi nhớ không khí bóng đá ở Việt Nam”
Ngay sau trận đấu Sapporo - Yokohama FC, Công Vinh chạy thẳng về phòng và mở máy tính ra để theo dõi trận đại chiến SLNA - HN.T&T qua truyền hình trực tuyến. Chàng trai xứ Nghệ không ngớt lời khen trận đấu nóng bỏng, khán giả đông quá trời. Công Vinh bảo: “Tôi phải tập trung hết sức cho đội bóng mới nhưng vẫn rất nhớ nhà, nhớ con gái và nhớ cảm giác được thi đấu ở V-League vốn đang rất quyết liệt ở những vòng quyết định”. 


CÔNG VINH VÀ NHỮNG CÁI NHẤT

Căng thẳng nhất
Sau gần một tuần tập luyện mà chưa được thông báo gì về khả năng ra sân trận gặp Yokohama FC, Công Vinh đã có đôi chút lo lắng. Tuy nhiên, 24 giờ trước trận đấu, HLV Zaizen gọi Vinh vào và thông báo: “Tôi đã đăng ký cậu cho trận tới”, khiến cậu học trò người Việt Nam thở phào nhẹ nhõm. 

Buồn nhất
Kể từ khi đến Nhật, Công Vinh rất thoải mái tinh thần vì được sự ủng hộ, chia sẻ từ BLĐ, BHL, các đồng đội mới và NHM Nhật Bản thì vô cùng thân thiện. Thế nhưng, cầu thủ xứ Nghệ vẫn buồn bởi có một bộ phận nhỏ CĐV viết những điều xấu về anh trên trang chủ của Sapporo. Đội bóng Nhật Bản đã ra thông báo sẽ xóa sạch những thông tin thiếu tích cực và động viên Công Vinh tập trung vào tập luyện.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x