Thắng Macau nhưng người Mã không còn tin vào chính mình

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
13:42 ngày 30-03-2015
Ngồi thẫn thờ và phải mất thêm ít phút, HLV Razip Ismail của U23 Malaysia mới có thể lên tiếng trong buổi họp báo, dù đội bóng của ông đã thắng 2-0 trước U23 Macau (TQ). Cũng đúng thôi, trước một đối thủ “hạng gà” như Macau, mà họ còn thắng chật vật, thì mất niềm tin là điều dễ hiểu.
Thắng Macau nhưng người Mã không còn tin vào chính mình

“Ơn chúa, chúng tôi đã có 3 điểm và chúng ta sẽ có thêm hy vọng để vào vòng chung kết”. Phải mất ít phút lấy lại sự thăng bằng để HLV Razip Ismail nói lên câu đầu tiên trong buổi họp báo sau trận đấu mới U23 Macau. Có thể hiểu cho sự “mất tinh thần” như tờ Bernama đã đề cập, bởi chiều qua, U23 Malaysia đã chơi một trận đấu trầy trật và không đường nét. Họ chỉ có được bàn thắng khi Syahrul Azwari Ibrahim thực hiện quả đá phạt đền ở phút 12 và thêm một bàn thắng nữa của Ahmad Amirzafran Wan Nadris ở phút 67.

Chính phong độ này đã khiến ông Razip Ismail cũng mất niềm tin vào đội bóng của mình. Nhà cầm quân này nói rằng: “Trận đấu cuối cùng với U23 Nhật Bản vào ngày 31/3 tới đây sẽ vô cùng khó khăn với đội bóng của tôi nhưng còn nước hãy còn tát”. 

Cùng tâm trạng, đội trưởng Nazirul Naim Che Hashim cũng chia sẻ: “Mọi thứ đã trở nên khó khăn sau trận thua U23 Việt Nam. Nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng để nuôi hy vọng giành chiếc vé đi vòng chung kết”.

Rõ ràng, người Mã đã không còn tin vào chính mình khi trở thành “bại tướng” trước U23 Việt Nam. Sau trận đấu với U23 Macau niềm tin ấy càng cạn vơi bởi đối thủ bây giờ của thầy trò Razip Ismail là… chính họ, còn lớn hơn là “ngọn núi” U23 Nhật Bản. 



Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Chưa đá, HLV của Macau đã "cóng"… Công Phượng Chưa đá, HLV của Macau đã "cóng"… Công Phượng

    Trả lời phỏng vấn trang Bernama của Malaysia, HLV Tam Iao San của U23 Macau (Trung Quốc) tỏ rất e ngại tiền đạo Công Phượng của U23 Việt Nam.

  • U23 Việt Nam quyết đánh bại U23 Macau để trả ơn NHM U23 Việt Nam quyết đánh bại U23 Macau để trả ơn NHM

    U23 Việt Nam thất bại trước U23 Nhật Bản là điều đã được giới chuyên môn và NHM dự đoán từ trước. Dù buồn và tiếc nuối nhưng cơ hội phía trước vẫn còn nên các tuyển thủ hãy nhanh chóng quên đi thất bại vừa qua để tập trung cho trận chiến mới.

  • Giải mã U23 Macau (Trung Quốc) trước giờ G Giải mã U23 Macau (Trung Quốc) trước giờ G

    U23 Việt Nam sẽ phải thắng thật đậm U23 Macau (TQ) thì mới có thể nuôi hy vọng giành vé vào VCK U23 châu Á 2016. Vậy, đối thủ của chúng ta là ai? Lực lượng của họ như thế nào?

  • HLV Miura sẽ tung hỏa lực ở trận đấu với U23 Macau (TQ) HLV Miura sẽ tung hỏa lực ở trận đấu với U23 Macau (TQ)

    HLV Toshiya Miura đã nghiên cứu kỹ lối chơi của U23 Macau (TQ) và dự kiến ông sẽ tung nhiều mũi giáp công để xuyên phá hàng thủ số đông của đối thủ. Theo đó, những Tuấn Anh, Văn Toàn và Thanh Bình nhiều khả năng sẽ được đá chính vào chiều mai.

  • HLV Miura như thế nào trong mắt truyền thông Nhật Bản? HLV Miura như thế nào trong mắt truyền thông Nhật Bản?

    Trong số các phóng viên đang tác nghiệp tại Malaysia, giới truyền thông Nhật Bản chiếm số lượng áp đảo với hơn 20 người. Họ rất quan tâm, theo sát U23 Việt Nam và đặc biệt là HLV Toshiya Miura. Phóng viên báo Bóng đá đã may mắn được các phóng viên Nhật Bản chia sẻ về cuộc phỏng vấn của họ với ông Miura.

  • Dương Hồng Sơn khen Phí Minh Long hết lời Dương Hồng Sơn khen Phí Minh Long hết lời

    Thủ thành Dương Hồng Sơn đã dành những lời ngợi khen và cả lời khuyên nhủ cho đàn em cùng vị trí là Phí Minh Long sau màn trình diễn tuyệt vời ở trận gặp U23 Nhật Bản.

  • U23 Việt Nam thua nhẹ nhàng U23 Nhật Bản U23 Việt Nam thua nhẹ nhàng U23 Nhật Bản

    Cú đúp của tiền vệ Shoya Nakajima đã giúp U23 Nhật Bản giành chiến thắng trước U23 Việt Nam. Một trận đấu mà thầy trò HLV Miura đã chơi với 200% sức lực.

  • Vì sao “Ronaldinho Việt Nam” phải ngồi ngoài trong trận đấu với U23 Nhật Bản? Vì sao “Ronaldinho Việt Nam” phải ngồi ngoài trong trận đấu với U23 Nhật Bản?

    Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, người vẫn được cái đồng đội gọi bằng cái tên thân mật “Ronaldinho của Việt Nam”, đã không được sử dụng trong trận đấu với U23 Nhật Bản. Vậy đâu là nguyên do?

  • Thủ môn Phí Minh Long: Người thế vai hoàn hảo Thủ môn Phí Minh Long: Người thế vai hoàn hảo

    Trong giới bóng đá có một câu truyền miệng: “Khi đối đầu với một đội bóng mạnh, thủ môn của đội yếu sẽ luôn là người xuất sắc nhất”.

  • Chỉ cây đời là mãi xanh tươi Chỉ cây đời là mãi xanh tươi

    “Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ cây đời là mãi xanh tươi”. Tôi bỗng nhớ đến câu nói bất tử này của văn hào Goethe người Đức khi xem cách HLV Toshiya Miura bài binh bố trận gặp U23 Nhật Bản.

  • Thanh Hóa tìm người thay HLV Vũ Quang Bảo Thanh Hóa tìm người thay HLV Vũ Quang Bảo

    HLV Vũ Quang Bảo mới đây đã bất ngờ đệ đơn từ chức và Thanh Hóa đang chạy đua với thời gian nhằm tìm người kế vị. Một loạt những cái tên đã được nhắc đến, nhưng sáng giá nhất vẫn là HLV Nguyễn Văn Sỹ, người vừa chia tay XSKT Cần Thơ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x