Tịt ngòi sau 8 trận, ngoại binh của SLNA tự đề xuất đá dự bị
Chơi cả 8 trận kể từ đầu mùa, Olaha của SLNA là tiền đạo ngoại duy nhất chưa ghi được bàn thắng. Mới đây, chàng sát thủ 20 tuổi người Nigeria tự đề xuất cho mình ngồi dự bị.
Có lần, HLV Đức Thắng đã thay anh bằng một nội binh và áp lực cho Olaha ngày càng lớn. "Bản thân tôi cũng sốt ruột vì chưa ghi bàn cho đội bóng. Tôi biết các đồng đội, ban huấn luyện, ban lãnh đạo và NHM mong muốn tôi ghi bàn nhưng tôi chưa hoàn thành. Tôi đã gặp HLV trưởng để xin xuống đá dự bị. Tôi muốn quan sát, học tập và hòa nhập thêm trước khi vào sân đá chính", Olaha tiết lộ như vậy.
HLV Đức Thắng vẫn tin dùng Olaha
Về phần mình, HLV Đức Thắng nhấn mạnh: "Tôi biết, Olaha mong muốn ghi bàn và thậm chí suy nghĩ về nó nhiều hơn bất cứ điều gì. Cậu ấy cũng nói rằng xin đá dự bị vì còn trẻ lại chưa hoà nhập được nhưng tôi bảo tôi cần cậu ấy đá ở vị trí giữa sân, ghi bàn chỉ là một trong nhiều nhiệm vụ của cậu ấy. Tôi vẫn tin dùng Olaha".
Thật vậy, HLV Đức Thắng nói rằng ông cần Olaha ở vị trí tiền đạo lùi và quán xuyến toàn bộ khu vực trung tâm. Chàng tiền đạo người Nigeria nằm trong số những cầu thủ chạy nhiều nhất và hoạt động rộng nhất ở SLNA.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn