Tuấn "Hòa Bình": Người viết tiếp giấc mơ Thể Công trên sân phủi

Hiến Lê
17:34 ngày 06-01-2016
Đã từng có thời, Nguyễn Anh Tuấn là một trong những trung vệ nội hay nhất V.League trong màu áo Thể Công. Giờ đây, khi không còn thi đấu chuyên nghiệp, Tuấn "Hòa Bình" đang gây dựng lại tên tuổi Thể Công ở sân chơi bóng đá phủi.
Tuấn "Hòa Bình": Người viết tiếp giấc mơ Thể Công trên sân phủi

CỦA HIẾM MỘT THỜI CỦA BÓNG ĐÁ NỘI


"Năm 98, Thể Công lên Hòa Bình tập huấn. Chú Dũng (HLV Vương Tiến Dũng) lúc đó thấy tôi đá cũng được nên kéo về Thể Công", Nguyễn Anh Tuấn mở đầu cuộc nói chuyện với phóng viên Bongdaplus.

Năm 1998, Nguyễn Anh Tuấn, lúc đó mới chỉ 14 tuổi, chỉ đơn thuần là một chàng trai mê bóng đá, đá bóng hay sống ở Hòa Bình. Cơ may đến với Tuấn khi CLB Thể Công lên Hòa Bình tập huấn. Được bạn bè động viên, Tuấn mạnh dạn xin thử việc cùng Thể Công và gây ấn tượng mạnh. Ngay lập tức, HLV trưởng Vương Tiến Dũng đưa Tuấn về Hà Nội để đào tạo trong màu áo lính. Đó là khởi đầu của cơ duyên đến với bóng đá của Nguyễn Anh Tuấn.  

Cầu thủ Việt Nam vốn nối tiếng với lối chơi kỹ thuật, nhưng đá trung vệ mà chơi đầy đầu óc như Anh Tuấn thực sự là của hiếm. Người ta từng đùa rằng, nếu các đồng đội chạy trung bình mỗi trận 8km thì Anh Tuấn chỉ di chuyển quãng đường... 3km là đã nhiều lắm rồi. Không hùng hục lao vào đối thủ, trung vệ quê Hòa Bình chọn cho mình lối chơi khôn ngoan, chủ động bắt bài, bẫy việt vị và đón lõng đối thủ. Do đó, dù di chuyển ít nhưng Tuấn luôn là cái tên khiến tiền đạo đối phương e dè trong những pha đối đầu tay đôi. Chính lối chơi đầu óc đó khiến nhiều người gọi Anh Tuấn là "Như Thành 2.0", kiểu trung vệ thòng hào hoa nhưng không kém phần hiệu quả.

Nguyễn Anh Tuấn từng khiến Navibank Sài Gòn chi ra 7 tỷ để có sự phục vụ của anh trong 3 năm
Nguyễn Anh Tuấn từng khiến Navibank Sài Gòn chi ra 7 tỷ để có sự phục vụ của anh trong 3 năm

Năm 2008, Anh Tuấn được HLV Calisto triệu tập lên ĐTQG nhưng cuối cùng bị loại do Như Thành khi ấy là ngoại lệ duy nhất đá trung vệ có lối chơi đầu óc. Dù không có nhiều cơ hội khoác áo ĐTQG trong những giải đấu lớn, tài năng của Anh Tuấn vẫn được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Điều này được thể hiện qua những bản hợp đồng tiền tỷ mà Navibank Sài Gòn (7 tỷ/3 năm) hay Hải Phòng (4 tỷ đền bù 1,5 năm hợp đồng) chi ra để có được sự phục vụ của Tuấn "Hòa Bình". Bất kể thi đấu cho đội bóng nào, Anh Tuấn đều là trụ cột ở hàng phòng ngự. 

VIẾT TIẾP GIẤC MƠ THỂ CÔNG 


Tuy nhiên, khi các ông bầu bắt đầu quay lưng với V.League, sự nghiệp của các cầu thủ cũng bị đặt vào giữa vòng xoáy khó khăn. Anh Tuấn là một trong số đó. Những năm cuối ở Navibank Sài Gòn, anh cùng các đồng đội phải dừng chân ở những... nhà nghỉ mỗi khi thi đấu trên sân khách. Lương thưởng không nợ thì cũng bị quỵt. Ngay cả khi chuyển tới Hải Phòng năm 2012, mọi thứ cũng không sáng sủa hơn. Đội bóng đất Cảng thi đấu tệ hại dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Thụy Hải và ông Hải "lơ" bị sa thải chỉ sau 1 năm. Đầu mùa giải 2013, tân HLV Hoàng Anh Tuấn thẳng thừng cho biết không có ý định dùng "Tuấn Hòa Bình" trong đội hình Hải Phòng. 

Anh Tuấn khoác áo Hải Phòng trước khi giải nghệ
Anh Tuấn khoác áo Hải Phòng trước khi giải nghệ

Từ vị thế của một trong những hậu vệ hay nhất Việt Nam, Anh Tuấn trở thành người thừa nơi đất cảng. Không còn mặn mà với bóng đá chuyên nghiệp, Tuấn cùng vài người bạn tính chuyện làm ăn. Đam mê dành cho quả bóng vẫn cháy bỏng, anh dùng phần lớn vốn liếng mở một sân cỏ nhân tạo ở Long Biên, đồng thời nhận tổ chức các giải đấu để anh em dân "phủi" có một địa điểm giao lưu lành mạnh mỗi khi rảnh rỗi. Cảm thấy tình yêu với màu áo lính vẫn còn sục sôi, anh lại huy động bạn bè, đồng đội cũ chung tay xây dựng đội bóng mang tên FC Thể Công.  

Mới đây, tại giải bóng đá Long Biên mở rộng lần III, người ta lại được chứng kiến Tuấn "Hòa Bình" xỏ giày ra sân trong sắc áo đỏ Thể Công. Dù đã "nghỉ hưu non" nhưng chất nghệ sĩ trong lối chơi vẫn giúp anh nổi bật trên sân. Những tình huống cắt bóng, chọn vị trí và đặc biệt là những cú phất bóng vượt tuyến của Anh Tuấn vẫn sắc lẹm như thời còn tung hoành ở V.League. Với những trụ cột như Tuấn "Hòa Bình", Tuấn "Đần", FC Thể Công đang hướng tới danh hiệu lớn đầu tiên: chức vô địch giải Long Biên mở rộng. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Công Vinh nhận tin đỗ đại học trước lễ trao Quả bóng vàng 2015 Công Vinh nhận tin đỗ đại học trước lễ trao Quả bóng vàng 2015

    Trước giờ diễn ra Lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam diễn ra vào tối nay 6/1, tiền đạo Lê Công Vinh đã đón nhận tin vui khi vừa đỗ vào ĐH Luật Hà Nội với số điểm rất cao. Đây là sự chuẩn bị cho tương lai sau khi giải nghệ của chân sút người xứ Nghệ.

  • Công Phượng, Tuấn Tài khoe ảnh chụp cùng "trai đẹp bị trục xuất" Công Phượng, Tuấn Tài khoe ảnh chụp cùng "trai đẹp bị trục xuất"

    Sau những buổi tập căng thẳng và tốn sức, U23 Việt Nam đã có một tối "xả trại" với những khoảnh khắc vô cùng ngộ nghĩnh.

  • U23 Việt Nam: Khi thầy Miura nở nụ cười U23 Việt Nam: Khi thầy Miura nở nụ cười

    Dù các học trò nhận thất bại 1-2 trước U23 Yemen trong trận giao hữu mới đây, nhưng HLV Toshiya Miura vẫn tỏ ra hài lòng về màn trình diễn của họ. Ông đã nở nụ cười vì cho rằng, U23 Việt Nam đang có những bước đi đúng hướng tiến tới VCK U23 châu Á 2016.

  • HLV Miura giằng xé vì Tuấn Anh HLV Miura giằng xé vì Tuấn Anh

    Dù đã làm tất cả những gì có thể và sẽ chờ Tuấn Anh đến giây phút cuối cùng nhưng nhiều khả năng, HLV Miura sẽ gạt cậu học trò cưng khỏi danh sách đăng ký thi đấu ở VCK U23 châu Á.

  • HLV Miura quyết định Mạnh Hùng đá hậu vệ biên trái HLV Miura quyết định Mạnh Hùng đá hậu vệ biên trái

    Trong những buổi tập và các trận giao hữu gần đây, HLV Miura đã đẩy trung vệ Mạnh Hùng sang đá hậu vệ trái. Như vậy, Đức Lương có nguy cơ không được đăng ký thi đấu ở VCK U23 châu Á.

  • Duy Mạnh là ứng viên sáng giá cho giải Cầu thủ trẻ xuất sắc Duy Mạnh là ứng viên sáng giá cho giải Cầu thủ trẻ xuất sắc

    Theo kết quả rút gọn do BTC thông báo, các tiền vệ Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Tuấn Anh và tiền đạo Nguyễn Công Phượng đang là những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất” năm 2015. Đây là điều không quá ngạc nhiên khi các cầu thủ này đã có một năm thi đấu rất ấn tượng.

  • VFF làm việc với CLB Hải Phòng VFF làm việc với CLB Hải Phòng

    Nằm trong chương trình khảo sát để hỗ trợ một số CLB bóng đá hoàn thiện các tiêu chí cấp phép tham dự mùa giải 2016, sáng qua, đoàn công tác của VFF do Phó TTK Dương Nghiệp Khôi làm Trưởng đoàn đã làm việc với đại diện lãnh đạo CLB bóng đá Hải Phòng là ông Phạm Công Phương - Giám đốc điều hành, cùng đại diện phòng hành chính, phòng tổ chức thi đấu.

  • ĐT nữ Việt Nam sẽ tham dự giải quốc tế tại Trung Quốc ĐT nữ Việt Nam sẽ tham dự giải quốc tế tại Trung Quốc

    Thông tin trên đã được Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn xác nhận. Được biết, trong chuyến công tác tại Nhật Bản mới đây theo lời mời của FIFA, ông Trần Quốc Tuấn đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo LĐBĐ Trung Quốc. Phía bạn đã đề nghị VFF cử ĐT nữ Việt Nam tham dự giải đấu quốc tế tại Thẩm Quyến (Trung Quốc) từ ngày 19 đến ngày 26/1/2016.

  • U23 Nhật Bản thiệt quân trước trận giao hữu với U23 Việt Nam U23 Nhật Bản thiệt quân trước trận giao hữu với U23 Việt Nam

    U23 Nhật Bản vừa phải nhận tin không vui khi thủ quân Wataru Endo bị cảm cúm và sẽ bỏ lỡ trận gặp U23 Việt Nam.

  • Tối nay (6/1), trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2015 Tối nay (6/1), trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2015

    Lúc 19h00 tối nay (6/1), gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2015 sẽ diễn ra tại nhà hát TP.HCM. Sự kiện này được dự báo sẽ rất hấp dẫn bởi cuộc đua giữa các ứng viên năm nay rất cân bằng.

  • U23 Việt Nam vẫn cần cải thiện khả năng phòng ngự U23 Việt Nam vẫn cần cải thiện khả năng phòng ngự

    Trong trận giao hữu với U23 Yemen, hàng phòng ngự của U23 Việt Nam đã lộ ra những điểm yếu và thậm chí, chính từ những nhược điểm ấy mà chúng ta đã để thủng lưới 2 bàn rồi thua trận.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x