Thật sự, khi lứa cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam thi đấu thăng hoa, biến những đối thủ đến từ nền bóng đá rất mạnh là Australia thành những gã khờ trên sân cỏ, thì bên cạnh sự phấn khích, tự hào, người ta bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cũng đúng thôi, bóng đá Việt Nam từng có những cầu thủ rất tài năng, nhưng dần dần, họ rơi vào bóng tối vì “lạc đường”!
Và, khi U19 Việt Nam trở thành những cánh diều đang no gió dư luận, những người tỉnh táo đã nghĩ đến một cái dây để có thể giữ họ không rời xa mặt đất. Bởi, nói cho cùng, tất cả những gì đang có, dù rất đáng tự hào, nhưng chưa phải là tất cả tham vọng của bóng đá Việt Nam. Hay nói cách khác, chúng ta nhận thấy mình có tiềm năng, nhưng để biến tiềm năng thành vinh quang trên sân cỏ thì cần phải lao động nhiều hơn nữa.
Rất mừng là các cầu thủ trẻ của chúng ta đã không quá say men chiến thắng để rồi lạc đường nhận thức. Họ hiểu rằng, hàng triệu người hâm mộ đang dõi theo từng bước chân của mình. Lúc này, điều quan trọng nhất với các cầu thủ trẻ là phải biết cân bằng giữa tình yêu với trái bóng và tiền bạc.
Thật vui vì những cầu thủ như Đông Triều, Công Phượng, Văn Toàn… đã biết chọn cho mình một con đường đúng. Hãy biết cho đi, hãy chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì tình yêu của người hâm mộ, thì quả ngọt sẽ đến! Và, đừng bao giờ để mình bị “chín ép”, dù chỉ là trong suy nghĩ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn