U19 Việt Nam: Được & chưa được!

Đức Nguyễn
06:24 ngày 25-08-2014
Có thể coi giải U22 Đông Nam Á - Cúp Hassanal Bolkiah 2014 là giải đấu thành công của U19 Việt Nam nếu so với chỉ tiêu ban đầu đặt ra chỉ là vào Top 4 (bán kết). Tuy nhiên, bên cạnh nhiều dấu ấn đẹp, HLV Guillaume Graechen và các học trò vẫn còn rất nhiều việc cần hoàn thiện.
U19 Việt Nam: Được & chưa được!
NỖI BUỒN HÔM NAY
“Thất vọng”, có lẽ là từ được nói đến nhiều nhất sau trận chung kết với U19 Myanmar. Đúng thế, không chỉ các CĐV mà chính HLV Guillaume Graechen và các học trò cũng cảm thấy thất vọng vì họ là “kẻ chiến bại”. Tuy nhiên, họ đã chiến đấu tận lực, với tất cả những gì có thể… nhưng vinh quang vẫn tiếp tục lẩn trốn.

Ngoài một tinh thần tuyệt vời, ở giải đấu năm nay, U19 Việt Nam đã trình làng những gương mặt mới và đó là những cái tên rất đáng kỳ vọng. Tiền đạo Hồ Tuấn Tài, lần đầu được triệu tập tỏa sáng với 5 bàn thắng (chỉ kém vua phá lưới Adi Said - U22 Brunei đúng 1 bàn). 

Đó là tiền đạo Phan Văn Long dù phải đá trái sở trường là tiền vệ cánh phải, nhưng cũng để lại dấu ấn với 2 bàn thắng. Ở cánh đối diện, Nguyễn Quang Hải dù mới 17 tuổi nhưng đã khẳng định sẽ trở thành một cầu thủ đáng xem của bóng đá Việt Nam trong tương lai. Và ở vị trí trung vệ, Bùi Tiến Dũng đã ghi điểm với sự tiến bộ đáng ngạc nhiên sau từng trận.

Cũng phải đề cập đến phong cách thi đấu của U19 Việt Nam. Nếu ai đó nói rằng, các học trò của HLV Guillaume Graechen chơi thứ bóng đá “ngây thơ” là sai lầm. Có thể thấy, “chất cơ bắp” của U19 Việt Nam đã được tăng lên rất nhiều trong những pha tranh chấp tay đôi, tuy nhiên có vẻ như điều đó là chưa đủ.


KHÁT VỌNG NGÀY MAI
Về kỹ, chiến thuật và con người, U19 Việt Nam đã và đang có những bước tiến đáng kể. Nhưng về thể lực, nếu so với Thái Lan, Indonesia hay Myanmar, các học trò của HLV Guillaume cần cải thiện hơn nữa trong trường hợp phải đối chọi với các đối thủ chơi không khoan nhượng.

Đây thực sự là bài toán đau đầu với nhà cầm quân người Pháp, dù các cầu thủ của ông luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Chẳng hạn như, họ được tập huấn dài ngày tại châu Âu, rồi Nhật Bản. Thậm chí, cả vấn đề dinh dưỡng trong những ngày tham gia giải Hassanal Bolkiah, phía nhà tài trợ NutiFood đã cắt cử hẳn một đội ngũ đầu bếp, chuyên gia dinh dưỡng đi theo đội để lo chuyện ăn uống.

Đã có những lý giải rằng, các cầu thủ đang ở độ tuổi 18, 19 nên chưa tăng cường tập cơ bắp nhằm phát triển tối đa về chiều cao. Thế nhưng, cho đến thời điểm này nếu đặt bên cạnh Thái Lan (chiều cao), Myanmar (sức mạnh), các đối thủ này đều nhỉnh hơn chúng ta dù họ cùng lứa tuổi. 

Một trong những điểm yếu của U19 Việt Nam nữa, đó là tinh thần chưa ổn định. Trước mỗi thời khắc quan trọng, có những thời điểm các học trò của HLV Guillaume Graechen không giữ được sự tỉnh táo. Những bàn thua chóng vánh trong trận đấu với U19 Myanmar đã nói lên tất cả. Thế nên, để tiến lên một đẳng cấp mới, ngoài chuyên môn, U19 Việt Nam cần phải biết làm quen, hay nói đúng hơn là vượt qua áp lực luôn cực lớn ở các trận đấu quan trọng.

Tóm lại, U19 Việt Nam đã và đang dần đi vào sự ổn định, ở đó họ có những ưu, khuyết điểm cần phải phát huy và cải thiện. Và trên hành trình ấy, sự ủng hộ của dư luận sẽ là một trong những liều thuốc hữu hiệu để họ chinh phục những đỉnh cao cho bóng đá Việt Nam.

CHẤM ĐIỂM ĐỘI HÌNH U19 VIỆT NAM


Ở giải U22 Đông Nam Á - Cúp Hassanal Bolkiah 2014, U19 Việt Nam đã thi đấu khá ấn tượng và đáp ứng được yêu cầu chuyên môn mà BHL đề ra. Dưới đây là điểm số của các tuyển thủ trẻ do báo Bóng đá chấm.


3 ĐIỂM NHẤN
“Luồng gió mới” Tuấn Tài 


Tài năng đã được “thẩm định” bằng danh hiệu Vua phá lưới giải U17 QG báo Bóng đá – Cúp Thái Sơn Nam 2012 với 5 bàn thắng, nhưng phải đến đợt tập trung chuẩn bị cho Cúp Hassanal Bolkiah 2014, Hồ Tuấn Tài mới lần đầu được triệu tập vào U19 Việt Nam. Và chân sút trẻ của SLNA đã cho thấy, niềm tin của HLV Guillaume Graechen đã đặt đúng chỗ khi Tuấn Tài trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội nhà ở Cúp Hassanal Bolkiah với 5 pha lập công.

Đối lập giữa công & thủ 


U19 Việt Nam là một trong những đội sở hữu hàng công tốt nhất tại Cúp Hassanal Bolkiah 2014 với 16 lần sút tung lưới đối phương (trung bình gần 2,3 bàn/trận). Nhưng tiếc là sự hớ hênh, mất tập trung của hàng phòng ngự ở những trận đấu quyết định, áp lực cao đã khiến U19 Việt Nam rơi vào cảnh “công làm thủ phá”. Trận chung kết chính là ví dụ điển hình. Sau 7 trận đấu, U19 Việt Nam để lọt lưới đến 9 bàn. 

Lần đầu về nhì ở Cúp Hassanal Bolkiah


Cúp Hassanal Bolkiah là giải đấu truyền thống của LĐBĐ Brunei, được tổ chức lần đầu năm 2002. Cúp Hassanal Bolkiah 2014 là lần thứ năm giải diễn ra. Trong cả 5 lần qua, các đội tuyển trẻ Việt Nam đều được mời tham dự. Vị trí hạng nhì vừa đạt được của U19 Việt Nam là thành tích tốt nhất của đội trẻ Việt Nam từ trước đến nay. Trước đó, các đội trẻ Việt Nam 2 lần phải dừng bước ở bán kết (năm 2005, 2012) và 2 lần bị loại sau vòng bảng (2002, 2007).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x