U19 Việt Nam: Giá trị của sự “điên rồ”
Trước đội U19 Australia được tổ chức khoa học, bài bản, cả hiệp 1, U19 Việt Nam gần như không thực hiện được ý tưởng của BHL. Ngay cả HLV Graechen cũng thừa nhận, các học trò của ông đã bế tắc.
Trong phòng thay đồ giữa 2 hiệp, HLV Graechen nhấn mạnh rằng trong thế trận 50-50 này và đối thủ chơi kỷ luật, sự điên rồ có thể tạo được khác biệt. Nhà cầm quân người Pháp khuyến khích các học trò cầm bóng đột phá ở những tình huống mà các đồng đội đã bị bắt chặt.
Cả hiệp 2, U19 Việt Nam tổ chức dồn bóng nhanh về phía trước và khi cách khung thành đối phương 30 - 35m, các cầu thủ được phép cầm bóng, đột phá, sút cầu môn. Rất nhiều tình huống Minh Vương, Thanh Tùng, Tuấn Anh… và Văn Long liên tục đột phá, sút cầu môn. Khi trận đấu về những phút cuối, Công Phượng đã chứng tỏ được sức mạnh của mình và rồi “sự điên rồ” cũng có giá trị của riêng nó.
VIDEO: Hai pha dứt điểm đáng tiếc của U19 Việt Nam
Một mình vượt vòng vây 5-6 cầu thủ Australia, Phượng khéo léo sút tung lưới đối phương, ghi bàn thắng duy nhất cho U19 Việt Nam. HLV Graechen cho biết, đó là một tình huống làm chính ông cũng bất ngờ nhưng không nằm ngoài dự đoán bởi Phượng thuộc mẫu cầu thủ có thể làm được nhiều chuyện mà không ai nghĩ tới!
VIDEO: Tuyệt phẩm của Công Phượng
Nguồn Bongdaplus
- 08:38 Leicester City trở lại Premier League: Ông già Vardy vẫn ở đó như tượng đài!
- 02:32 Bayern Munich vs Real Madrid: Vào hang bắt hùm
- 03:01 Tiến Linh, Quế Ngọc Hải ôm chầm Tuấn Anh trước trận tứ kết Cúp QG 2023/24
- 03:19 Điểm tin 30/4: Truyền thông Indonesia chỉ trích trọng tài, MU sẵn sàng bán Rashford
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn