U19 Việt Nam: Hẹn gặp nhé, giữa Sài Gòn!

Đức Nguyễn
06:22 ngày 30-12-2013
Cơn sốt giải bóng đá U19 Quốc tế 2014 đang lên đến đỉnh điểm. Đương nhiên, những người quan tâm nhất đến đội U19 Việt Nam là các thành viên trong gia đình, bạn bè và người thân của các tuyển thủ…
U19 Việt Nam: Hẹn gặp nhé, giữa Sài Gòn!
TẤT CẢ VÌ CON TRAI
Còn gần 1 tuần nữa, trái bóng giải bóng đá U19 Quốc tế 2014 mới lăn trên sân Thống Nhất nhưng hôm qua, chúng tôi đã nhận rất nhiều cuộc điện từ người thân của các cầu thủ U19 Việt Nam hỏi thăm về giải đấu cũng như tình hình chuẩn bị của đội nhà.

Ông Trần Hữu Xuân (bố của trung vệ Trần Hữu Đông Triều) cho biết: “Đây là lần đầu tiên U19 Việt Nam ra mắt khán giả nhà. Chính vì vậy, không chỉ riêng tôi mà có lẽ tất cả các CĐV của bóng đá Việt Nam đang rất chờ đợi giải đấu này. Tôi được biết, đây cũng là lần đầu các cầu thủ của chúng ta được thi đấu với các đội bóng trẻ danh tiếng trên thế giới nên chắc chắn giải đấu này sẽ vô cùng hấp dẫn. Điều quan trọng, đây cũng là một dịp để các cầu thủ được cọ xát học hỏi thêm kinh nghiệm…”.

Cũng theo ông Xuân, trước sự kiện này, cả gia đình ông sẽ từ xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam vào TP.HCM để cổ vũ cho U19 Việt Nam và tất nhiên là cho cả cá nhân Đông Triều, niềm tự hào của gia đình và cả địa phương nữa.

Tương tự, cả gia đình của tiền vệ Đức Huy sẽ đáp chuyến bay từ Hà Nội vào TP.HCM để trực tiếp xem các trận đấu của U19 Việt Nam. Đức Huy cho biết: “Khi nghe tin giải đấu này, bố mẹ và anh chị em tôi rất háo hức. Hiện tại, cả gia đình tôi đã đặt vé vào Sài Gòn và sẽ đến sân để xem tất cả các trận đấu của U19 Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần mạnh mẽ không chỉ đối với tôi, mà với cả đội U19 Việt Nam”.

ĐIỂM TỰA TINH THẦN
Trung vệ Đông Triều chia sẻ: “Từ khi gia nhập Học viện HA.GL – Arsenal JMG cho đến nay, có lẽ đây là lần đầu cả gia đình được trực tiếp chứng kiến tôi thi đấu. Biết cả nhà vào cổ vũ, tôi rất vui. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy hồi hộp và một chút áp lực! Nhưng nhận được sự cổ vũ của các khán giả và cả gia đình thân yêu từ trên khán đài, chắc áp lực đó sẽ qua nhanh”.

Tất nhiên, người thân của các cầu thủ đang sinh sống tại TP.HCM cũng sôi sùng sục! Trung vệ Ksor Úc  cho biết: “Quả thật, chưa bao giờ tôi lại thấy khó xử như lúc này. Khi hay tin tôi và các đồng đội thi đấu tại TP.HCM, rất nhiều bạn bè và người thân của gia đình gọi điện xin vé. Tôi không biết trả lời thế nào bởi mỗi cầu thủ chỉ được nhận 4 vé/trận đấu. Tôi đã liên hệ mua thêm vé nhưng xem chừng rất khó…”.

Việc kiếm vé cho người thân đang khiến các cầu thủ bối rối. Hậu vệ Lê Văn Sơn bộc bạch: “Hiện tại, tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi từ người thân nhờ mua vé. Tôi đã dạm hỏi nhiều nơi nhưng thấy khó quá. Hy vọng tôi sẽ mua thêm được ít vé ở thời gian tới. Cũng nói thật, tôi đang rất háo hức, bởi chưa bao giờ tôi lại nhận được sự quan tâm của người thân, thậm chí là của cả họ tộc, như lúc này”.. 

Rõ ràng, giải bóng đá U19 Quốc tế 2014 không chỉ là nơi hội ngộ của các CĐV Việt Nam mà còn là nơi hẹn hò của nhiều người thân các cầu thủ U19 Việt Nam. Đó là một hiện tượng xưa nay hiếm của BĐVN! Đây cũng là tín hiệu vui bởi khi có điểm tựa là gia đình, chắc chắn các cầu thủ sẽ có sự quyết tâm cao nhất.

U19 Việt Nam, một hiện tượng
Không chỉ nhận được sự quan tâm của dư luận trong nước, mà các cầu thủ U19 Việt Nam còn nhận sự quan tâm từ nước ngoài. Tiền vệ Lee Nguyễn đang thi đấu ở Mỹ đã chia sẻ: “Tôi nghe nói nhiều về U19 Việt Nam. Hy vọng lứa cầu thủ này sẽ đưa bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới!”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x