Vòng 3 hạng Nhất Quốc gia KienlongBank 2016: Thước đo tham vọng
Vòng đấu thứ 3 của giải hạng Nhất QG - Kienlongbank 2016 vào chiều nay sẽ là thước đo cho tham vọng của những CLB đang góp mặt. Đặc biệt là 2 cặp đấu ở sân Thống Nhất và Thiên Trường, nơi những ứng viên tranh suất thăng hạng đối đầu với nhau.
AI LÀ CHỦ SÂN THỐNG NHẤT?
Thầy trò HLV Lư Đình Tuấn của CLB TP.HCM sẽ quay về sân nhà Thống Nhất tiếp tân binh Viettel. Ở cuộc so kè này, ngoài việc cạnh tranh điểm số với đội khách, các cầu thủ của TP.HCM còn phải nỗ lực lôi kéo khán giả đến sân như một cách “bắn tiếng” với người anh em từ phương xa đang đá ở sân chơi V-League là Sài Gòn FC, rằng “ai mới thực sự là chủ sân Thống Nhất?”
Thực tế, con số gần 8 ngàn khán giả ở trận ra mắt của Sài Gòn FC hồi tuần trước trên sân Thống Nhất khiến các cầu thủ CLB TP.HCM không khỏi âu lo. Dẫu viện dẫn nhiều lý do như BTC sân không bán vé, thậm chí mời gọi sinh viên đến xem trận đấu, nhưng thật sự vẫn có rất đông khán giả Sài Gòn hoặc vì hiếu kỳ, hoặc vì yêu mến cầu thủ, đặc biệt là HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng, mà đến sân cổ vũ. Thế nên, có thể hiểu đội bóng của ông Lư Đình Tuấn không bao giờ muốn sẽ trở thành “người thừa” ngay trên sân nhà. Để làm được điều ấy, CLB TP.HCM chỉ còn cách nỗ lực hết mình để giành thành tích tốt nhất!
Nhắc lại trận ra quân trên sân nhà ở ngày khai mạc, đội TP.HCM đã chứng tỏ được sức mạnh và chơi lấn lướt trước đối thủ F.Tây Ninh, nhưng kết cuộc lại bị chia điểm (hòa 1-1) khiến khán giả chủ nhà khá thất vọng. Thế nên chiều nay, mệnh lệnh phải thắng đang được đặt ra cho các học trò của HLV Lư Đình Tuấn, dẫu đối thủ Viettel được đánh giá “không phải dạng vừa”.
Đầu mùa giải, lãnh đạo Viettel cũng đặt ra mục tiêu giành vé thăng hạng cho đội nhà, nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc vẫn còn là điều phải trui rèn nhiều ở các cầu thủ trẻ Viettel. Thế nên, nếu nhập cuộc với sự tập trung cao, tin chắc chủ nhà TP.HCM hoàn toàn có thể giành 3 điểm!
NAM ĐỊNH TIẾP TỤC PHẤT CỜ?
Giành 2 trận thắng liên tiếp và đứng đầu bảng xếp hạng, Nam Định hoàn toàn có thể tiếp tục giành chiến thắng thứ 3 vào chiều nay khi được tiếp CLB Huế trên sân nhà Thiên Trường.
Nam Định và Huế từng là 2 cái tên nức tiếng một thời của bóng đá Việt Nam. Vật đổi sao dời, cả hai giờ vẫn đang bì bõm ở sân sau của V-League nhiều năm qua và chưa tìm ra lối thoát.
Năm nay, lãnh đạo ngành thể thao Nam Định đã “bật đèn xanh” cho mục tiêu thăng hạng, đội bóng thành Nam theo đó đã được đầu tư tốt hơn. Kết quả họ đã có 2 trận thắng liên tiếp để nuôi khát vọng trở lại sân chơi chuyên nghiệp. Trong khi đó, bóng đá Huế dẫu hoàn toàn đủ lực để đặt mục tiêu quay lại V-League và thừa khả năng để làm điều ấy ở mùa giải trước, nhưng câu hỏi “tiền đâu để tồn tại” luôn là bài toán khó với bóng đá Huế.
Trong bối cảnh đó, việc chủ nhà Nam Định tiếp tục phất cờ trên sân Thiên Trường với 3 điểm rất dễ xảy ra. Thế nhưng đừng quên, khi các cầu thủ Huế bị chạm tự ái, họ thừa khả năng khiến cho đội bóng thành Nam phải “lên bờ, xuống ruộng”.
Các trận đấu còn lại trên sân Bình Phước, Phú Yên, Cà Mau sẽ khó xảy ra bất ngờ và lợi thế đang nghiêng về các đội chủ nhà, trừ tân binh Cà Mau của HLV Trần Công Minh (vừa chuyển sang làm Phó GĐKT).
Nguồn Bongdaplus
- 08:27 Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng
- 08:36 U23 Việt Nam sốc nhiệt Hà Nội nóng 40 độ C, Văn Cường tiếc vì không tái đấu U23 Indonesia
- 09:02 HLV Hoàng Anh Tuấn: "Đến đội hạng nhất cũng không sử dụng cầu thủ của U23 Việt Nam thường xuyên"
- 04:25 Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn