Bayern cần gì để đứng lên từ thất bại?

Minh Đức Minh Đức
13:46 ngày 13-05-2015
Ngày Pep Guardiola đến Bayern Munich, ông được kỳ vọng sẽ giúp “Hùm xám” tái lập những chiến tích dưới thời Jupp Heynckes, nhưng trải qua 2 mùa giải với không ít những thất bại, giờ là lúc người Bayern cần phải hành động để tìm lại hình ảnh của chính mình.
Bayern cần gì để đứng lên từ thất bại?
THAY ĐỔI TƯ DUY CHIẾN THUẬT
Khi Heynckes rời Bayern vào mùa Hè năm 2013, ông để lại cả một vầng hào quang tại Allianz Arena với cú ăn ba đầu tiên trong lịch sử CLB: Bundesliga, Cúp QG Đức và Champions League. Pep biết rõ ông sẽ đối mặt với nhiều áp lực như thế nào, và thực tế cho đến thời điểm này, sau chiến thắng 3-2 chỉ mang ý nghĩa danh dự trước Barca vào đêm qua, có thể nói Pep đã thất bại.

Sau 2 mùa giải, không phủ nhận Pep đã biến Bayern trở thành một “cỗ máy chết chóc”, nhưng chỉ là tại giải quốc nội. Câu chuyện của họ trên đấu trường châu Âu tỏ ra rất khác. Cả hai mùa gần đây họ đều phải dừng bước trước các đại diện Tây Ban Nha. Năm ngoái, Real quá mạnh, còn năm nay, Barca thậm chí còn khiến giấc mơ châu Âu của người Bavaria vỡ vụn ngay ở trận lượt đi.


2 năm liên tiếp, Pep đều phải dừng bước ở bán kết CL

Để thay đổi, Pep cần phải đổi thay chính tư duy bóng đá của mình trước tiên. Nên nhớ đây là nước Đức với trường phái bóng đá khoa học và hiệu quả, chứ không phải Tây Ban Nha, nơi sự ngẫu hứng, chất nghệ sỹ và những thứ làm mê hoặc lòng người được tôn vinh. Pep đã sai lầm khi cố ép Bayern chơi như Barca thời hoàng kim do ông dẫn dắt. Chiến thuật, luôn phải đi kèm với con người.

Năm ngoái, người ta gọi phong cách tiqui-taca tấn công như vũ bão, không cần biết đến ngày mai của Pep là kẻ thù lớn nhất với chính chiến lược gia này. Được đà “làm vương làm tướng” tại Bundesliga, Bayern thường xuyên chơi với một hàng thủ được dâng cao tới... giữa sân khi đá tại châu Âu. Ngay ở 2 trận tứ kết với M.U, người ta đã thấy lấn cấn vì phong cách quá mạo hiểm này của Bayern, và rồi điều gì đến cũng phải đến, họ bị lối chơi phản công sắc nét của Real trừng phạt ở bán kết.

Năm nay, Pep có vẻ như vẫn chưa muốn thay đổi điều này, và ông tiếp tục phải nhận những cú tát trời giáng. Trận thua 1-4 trước Wolfsburg tại Bundesliga cho thấy Bayern “hào phóng” ra sao ở hàng thủ, và rồi sau đó là để Barca chọc thủng lưới tới 5 lần sau 2 lượt trận bán kết Champions League. Thực tế, Bayern hoàn toàn có thể thủ tốt hơn, nhưng Pep là vậy: lấy sự hoa mỹ và áp đảo ở phía trên để che lấp đi khoảng trống nơi hàng thủ. Và rồi khi hàng công không còn mang lại sự khác biệt, thì hàng thủ lại là nơi phải chịu trận một cách đáng thương.


Pep đặt quá nhiều sự tin tưởng vào một bộ khung cứng

THAY ĐỔI CÁCH DÙNG NGƯỜI
Vấn đề về chiến thuật dù lớn, nhưng xét về độ tồi tệ, nó chưa thể sánh được với tình hình nhân sự của Bayern ở mùa giải năm nay. Những chấn thương gần như liên tục khiến đội bóng này luôn rơi vào tình cảnh thiếu vắng những trụ cột. Đã vậy, họ còn bán đi những cầu thủ dù chỉ sắm vai trò dự bị nhưng lại vô cùng cần thiết cho những giải pháp tình thế.

Trong giai đoạn “nước sôi lửa bỏng” nhất của mùa giải, Bayern liên tục mất người. Philipp Lahm, Holger Badstuber, David Alaba, Javi Martinez, Bastian Schweinsteiger, Thiago Alcantara, Arjen Robben và Franck Ribery lần lượt vào viện bởi những chấn thương khác nhau. Đã vậy, họ không có bất kỳ sự thay thế xứng đáng và đẳng cấp nào, nhằm đảm bảo một đội ngũ đủ sức chinh chiến.

Không có bất kỳ cái tên nào được BLĐ Bayern đưa về vào mùa Đông, thậm chí 2 cầu thủ dự bị chất lượng là Pierre-Emile Hojbjerg và Xherdan Shaqiri còn bị đẩy đến Augsburg và Inter Milan. Đích thân huyền thoại Franz Beckenbauer đã đả kích chính sách chuyển nhượng của Bayern là “không có định hướng”, “sai lầm nặng nề” và “bị trừng phạt bởi chuyển nhượng” sau thất bại trước Barca.


Lewandowski (trái) cần người san sẻ trách nhiệm ghi bàn

Các tuyến của Bayern hiện tại đều có vấn đề. Ở hàng thủ, Rafinha và Dante cần được thay thế. Ở tuyến giữa, Xabi Alonso, Lahm và Schweinsteiger đều đang là “đầu 3” và đôi khi tỏ ra chật vật trong việc thích nghi với lối chơi nhanh tại Champions League. Vấn đề tương tự cũng đang diễn ra với bộ đôi chạy cánh Ribery và Robben, khi cả hai ngày càng tỏ ra mẫn cảm với những chấn thương khi giai đoạn xế chiều đang xồng xộc đến. Và cuối cùng, Bayern cần thêm một tiền đạo đẳng cấp để chia sẻ gánh nặng ghi bàn cho Robert Lewandowski.

Một vấn đề khác quan trọng không kém là Bayern cần phải tìm ra một vị chuyên gia sức khỏe đạt chuẩn thế giới để ngồi vào chiếc ghế mà bác sĩ Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt để lại, sau khi ông này rời đi vì những lùm xùm cá nhân với Pep và BLĐ đội bóng. Một sự thay đổi quyết liệt ở mọi khía cạnh là điều mà Pep cần làm, nếu ông còn tại vị ở sân Allianz Arena mùa sau.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Bayern bấn loạn từ sân cỏ tới hậu trường Bayern bấn loạn từ sân cỏ tới hậu trường

    Sau chức vô địch khá dễ dàng tại Bundesliga là thất bại ở Cúp Quốc gia, nối tiếp là trận thua 0-3 trước Barcelona ở bán kết lượt đi Champions League rồi một loạt thất bại tại Bundesliga. Bayern Munich đang thật sự rơi vào cuộc đại khủng hoảng.

  • Wolfsburg sẵn sàng ra biển lớn Wolfsburg sẵn sàng ra biển lớn

    Chiến thắng trên sân của Paderborn cuối tuần qua giúp Wolfsburg giành được tấm vé vào thẳng vòng bảng Champions League. Niềm vui càng nhân lên khi CLB chủ sân Volkswagen Arena chiêu mộ thành công tiền đạo Max Kruse để sẵn sàng hướng ra biển lớn ở mùa tới.

  • Ác mộng Schalke Ác mộng Schalke

    Trận thua Cologne 0-2 cuối tuần qua khiến Schalke chỉ còn hơn Dortmund có 2 điểm. Tức là thầy trò Di Matteo hoàn toàn có thể mất suất dự Europa League trong 2 vòng đấu còn lại vào tay chính kẻ thù không đội trời chung này.

  • Khủng hoảng tại Bayern Munich do ai? Khủng hoảng tại Bayern Munich do ai?

    Bayern Munich đang nhận rất nhiều lời chỉ trích bởi mạch 4 trận thất bại liên tiếp. Vậy nguyên nhân cuộc khủng hoảng nằm ở đâu?

  • Bayern thua trận thứ 4 liên tiếp Bayern thua trận thứ 4 liên tiếp

    Bayern tiếp tục chuỗi ngày đáng quên khi để thua Augsburg 0-1 ngay trên sân nhà Allianz Arena. Đây đã là thất bại thứ 4 liên tiếp của Hùm xám ở mọi đấu trường kể từ khi họ chính thức vô địch Bundesliga 2014/15 ở vòng 30.

  • 20h30 ngày 9/5: Dortmund vs Hertha 20h30 ngày 9/5: Dortmund vs Hertha

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Dortmund và Hertha

  • 20h30 ngày 9/5: M’gladbach vs Leverkusen 20h30 ngày 9/5: M’gladbach vs Leverkusen

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa M’gladbach và Leverkusen

  • 20h30 ngày 9/5, Bayern vs Augsburg: Bayern lại “làm từ thiện”? 20h30 ngày 9/5, Bayern vs Augsburg: Bayern lại “làm từ thiện”?

    Trở về sau trận thua đậm Barca 0-3, Bayern có lẽ không còn tâm trí và cũng không muốn bung sức trong một trận cầu “vô bổ” với Augsburg. Bởi lẽ, phía trước họ vẫn là màn tái đấu với Barca rạng sáng 13/5…

  • 20h30 ngày 9/5: Hannover vs Bremen 20h30 ngày 9/5: Hannover vs Bremen

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Hannover và Bremen

  • 01h30 ngày 9/5, Hamburg vs Freiburg: Vùng vẫy trụ hạng 01h30 ngày 9/5, Hamburg vs Freiburg: Vùng vẫy trụ hạng

    Hamburg-Freiburg là trận chung kết ngược, khi cả 2 đội cùng đang vật lộn để ở lại Bundesliga mùa tới. E rằng sẽ khó có đội nào được toại nguyện với 3 điểm trọn vẹn!

  • Chán Dortmund, Bayern chuyển sang "rút ruột" Leverkusen Chán Dortmund, Bayern chuyển sang "rút ruột" Leverkusen

    Bayern Munich tiếp tục chiêu bài quen thuộc “hút máu” đối thủ cạnh tranh tại Bundesliga. Lần này không phải Dortmund mà tới lượt Leverkusen trở thành “nạn nhân” của Hùm xám, khi hai trụ cột Julian Brandt và Gonzalo Castro của đội bóng này đang hướng về Allianz Arena.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x