Dortmund: Sa sút vì… hoàn cảnh?

Chiêu Văn
20:02 ngày 23-12-2014
Sau khi tuyên bố rằng Bayern Munich sẽ bị quả báo vì chính sách chuyển nhượng “hút máu” của họ, HLV Juergen Klopp giờ hẳn sẽ tự nhủ ông đã làm gì để khiến BVB lâm vào tình cảnh như hiện giờ. Họ bước vào kỳ chuyển nhượng mùa đông với 15 điểm sau 17 trận tại Bundesliga.
Dortmund: Sa sút vì… hoàn cảnh?
Klopp, 47 tuổi, từng 2 lần vô địch Bundesliga, đang có nguy cơ lặp lại mùa giải 2006/07 của ông với Mainz khi đội này rớt hạng, xuống chơi ở giải hạng hai. Nhưng với Dortmund hiện giờ, cần có cái nhìn công bằng hơn với họ. Trước khi chỉ trích chiến thuật và cách dùng người của Klopp, đầu tiên phải thấy rằng ông là một nạn nhân của tình thế.

Sau thất bại dưới tay Werder Bremen tối thứ Bảy, Klopp nói: “Mọi chỉ trích với chúng tôi giờ đều đúng. Chúng tôi giờ như những thằng ngốc và có 3 tuần chuẩn bị để trở lại là đội bóng như trước kia”. Dortmund trở nên hiện giờ có bàn tay của Bayern Munich, khi họ lần lượt cướp đi 2 ngôi sao lớn nhất của đội bóng áo vàng 2 mùa hè qua, Mario Goetze với giá 37 triệu euro và Robert Lewandowski theo dạng chuyển nhượng tự do.

Khi không dính chấn thương, Goetze là tài năng lớn nhất của bóng đá Đức lúc này và đã góp phần quan trọng vào chức VĐTG của ĐT Đức mùa hè vừa rồi. Thật ra, chính Goetze là người đã đóng góp trực tiếp nhiều nhất cho Dortmund trong những cuộc đối đầu với Bayern Munich trước khi anh rời Westfalestadion để tới Allianz Arena: Bàn gỡ hòa trong trận hòa 1-1 năm 2012, bàn ấn định chiến thắng trong trận thắng 1-0 năm 2011 và 2 đường kiến tạo trong chiến thắng 3-1 năm 2011.

Goetze từng là ngôi sao số một tại Westfalenstadion

Tin tức về việc Bayern có được Goetze được tiết lộ ngay khi Dortmund đang chuẩn bị cho trận bán kết Champions League 2012-13 gặp Real Madrid. “Thời điểm không tốt chút nào cho chúng tôi”, Klopp nói. “Mọi người có quyền nói những gì họ thích, nhưng tin tức này đã được tiết lộ một cách có chủ ý”.

Lewandowski, một tiền đạo toàn diện, đã ghi 44 bàn trong 2 mùa giải Bundesliga cho Dortmund. Từ 1992 tới 2012, Bayern Munich chỉ mua 2 cầu thủ của Borussia Dortmund: Torsten Frings (2004) và Thomas Helmer (1992). 2 năm qua, họ đã làm việc bằng của 10 năm trước. Và Bayern chưa có ý định dừng lại. Cựu chủ tịch của họ Uli Hoeness từng “lỡ lời” về Marco Reus: “Ai lại không muốn có anh ấy, vì ai không muốn vô địch?”.

Sau khi mất Goetze và Lewandowski, Borussia Dortmund đã nỗ lực thay thế họ bằng cách chi ra 106,7 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng 2 mùa gần nhất. Con số đó khiến nhiều CĐV lo ngại kịch bản tồi tệ của giai đoạn cuối thập niên 1990 sẽ lặp lại. Sau chức vô địch Champions League 1997, BVB đã mua sắm vô tội vạ, để rồi thất bại trên sân cỏ, mắc nợ 140 triệu euro và suýt nữa thì phá sản năm 2006.

Khi mới tới Borussia Dortmund năm 2008, Klopp từng bác bỏ khả năng sẽ chi tiêu lớn cho chuyển nhượng: “Chúng tôi không có đủ năng lực tài chính cho những cầu thủ đó. Chúng tôi sẽ chỉ mua những người có triển vọng và phát triển họ lên”. Bản thân Klopp cũng không phải là mẫu HLV ham thích các cầu thủ đắt giá, do xuất thân “hàn vi” của ông ở hạng nhì Đức và cả ở Mainz.

Klopp thích đào tạo hơn là mua ngôi sao

Nhưng điều đó đã thay đổi trong những mùa hè gần đây. Giám đốc điều hành Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke và Giám đốc thể thao Michael Zorc đã chi ra 27,5 triệu euro cho Henrikh Mkhitaryan và 19,4 triệu euro nữa cho Ciro Immobile trong 2 mùa hè liên tiếp. Trước khi dính chấn thương háng, Mkhitaryan không ghi bàn hay có đường kiến tạo nào trong suốt 935 phút chơi ở Bundesliga mùa này. Anh càng thiếu tự tin hơn với mỗi pha dứt điểm hỏng (tỉ lệ bàn thắng/số pha sút bóng của Mkhitaryan mùa này là 0/34).

Klopp lẽ ra sẽ chịu ít áp lực hơn trong việc sử dụng cầu thủ tấn công người Armenia nếu giá của anh là 2,75 triệu euro, thay vì 27,5 triệu euro. Trong khi Immobile là một chân sút khá hơn so với Mkhitaryan (3 bàn thắng/31 pha dứt điểm), tiền đạo người Italia cũng chưa chứng minh anh xứng đáng với cái giá 19,4 triệu euro. “Chúng tôi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt trong khi đối thủ của chúng tôi gần như ghi bàn trong mọi cơ hội của họ”, Klopp nói. “Phá vỡ vòng xoáy đó là một thách thức lớn với chúng tôi”.

Klopp cũng đáng bị chỉ trích, nhưng các cầu thủ Dortmund phải chia sẻ phần không nhỏ trách nhiệm. “Dortmund đang chơi như một đội bóng đã rớt hạng”, báo Đức Spiegel nói về thái độ của các cầu thủ áo vàng.

Các cầu thủ Dortmund đang chơi rất tệ

Trong phòng ngự, dù BVB đang ở vùng nguy hiểm, có 11 thủ môn với từ 10 trận bắt chính trở lên ở giải đấu có số pha cứu thua trung bình mỗi trận (3,0) cao hơn so với Roman Weidenfeller (2,9). Klopp đã đúng khi thay Weidenfeller bằng Mitchell Langerak, nhưng xem ra tình hình vẫn chưa được cải thiện. Trong khi đó, 3 trung vệ trụ cột Mats Hummels, Neven Subotic và Sokratis Papastathopoulos không đá chính ở 85% số trận Bundesliga của Dortmund mùa này. Điều đó đồng nghĩa với việc Klopp phải tin ở Matthias Ginter, một hậu vệ còn non nớt và dễ phạm sai lầm. Ở 2 cánh, Lukasz Piszczek vẫn chơi ổn định, nhưng Erik Durm để mất bóng trong 31,3% các đường chuyền của anh, còn Marcel Schmelzer cũng gây nhiều thất vọng.

Ở hàng tiền vệ, những trụ cột Nuri Sahin và Jakub Blaszczykowski vẫn chưa có thể lực tốt nhất. Trong khi đó, Milos Jojic và Sebastian Kehl không mang tới sự bảo vệ đủ cho hàng thủ. Việc Klopp phải gọi lại cả Oliver Kirch cho thấy ông tuyệt vọng ra sao. Kevin Grosskreutz không phải là một chân chuyền, một tiền vệ trụ hay một mối đe dọa tấn công. Trong rất nhiều trận, anh chỉ là một khách bộ hành trên sân, giống với Shinji Kagawa, người mới có 1 bàn trong 777 phút ra sân mùa này.

Ilkay Guendogan, điểm sáng ở tuyến giữa, và Sven Bender, rất tích cực và tắc bóng hiệu quả, là những tiền vệ duy nhất mà Klopp có thể tin cậy.

Trên hàng công, Reus dính một chấn thương mắt cá và chẳng đóng góp được gì đáng kể cho Dortmund tới giờ. Trong 8 trận gần nhất trước chấn thương cho BVB, anh đã ghi 5 bàn và có 3 đường kiến tạo. Pierre-Emerick Aubameyang lúc nào cũng quá vội vàng. Trong khi Henrikh Mkhitaryan và Ciro Immobile phung phí quá nhiều cơ hội. Adrian Ramos có 2 tháng ra mắt nhiều hy vọng, nhưng rồi mất tăm sau đó.

Để kết luận, nếu như có ai đó phải chịu trách nhiệm cho sự sa sút của BVB hiện giờ, thì chắc chắn không phải là một mình Klopp.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x