Dortmund đã có được chiến thắng tối thiểu trên sân của Freiburg bằng một siêu phẩm của đội trưởng Sebastian Kehl, qua đó bảo vệ vững chắc vị trí thứ 2 trên BXH.
Hành quân tới sân Mage Solar Stadion, Dortmund không có sự phục vụ của chân sút số 1 Robert Lewandowski cùng ngòi nổ Marco Reus, chính vì thế sức mạnh đã bị suy giảm đi đáng kể bởi "người đóng thế" Julian Schieber không thể hiện được nhiều. Chân sút người Bỉ chỉ tung ra vỏn vẹn 1 cú dứt điểm trong cả trận đấu. Trong khi đó, bộ 3 tiền vệ đá ngay phía sau là Aubameyang, Grooskreutz và Mkhitaryan lại không có sự phối hợp tốt nhất với nhau.
Tuy vậy, với đẳng cấp vượt trội, Dortmund vẫn chiếm được ưu thế trong phần lớn thời gian của trận đấu. Song, các cầu thủ chủ nhà Freiburg đã có một trận đấu ngoan cường, phong tỏa rất tốt những đường lên bóng tấn công của các học trò HLV Juergen Klopp. Nếu may mắn hơn và trọng tài xử lý chính xác hơn, có lẽ Freiburg đã có được thể làm nên đôi chút bất ngờ trong hiệp thi đấu đầu tiên.
Dortmund có chiến thắng tối thiểu trên sân khách
Phút 35, cú dứt điểm của một cầu thủ chủ nhà trong vòng cấm đã đập trúng tay trung vệ Sokratis, nhưng trọng tài đã bỏ qua. Tới phút 43, Philipp Zulechner băng xuống đối mặt thủ môn Dortmund nhưng bị Sokratis kéo ngã. Tuy nhiên trọng tài chỉ rút thẻ vàng với cầu thủ Hy Lạp và đây là bước ngoặt giúp Dortmund giành được chiến thắng chung cuộc.
Ngay ở những phút đầu của hiệp 2, phút 58, trong một đường lên bóng bên hành lang cánh trái, bóng tới chân đội trưởng Sebastian Kehl và người "cận vệ già" 34 tuổi thực hiện pha đá bằng lòng trong, bóng đi như hình quả chuối, bay qua đầu thủ môn Baumann từ cự ly hơn 25 mét. Đây cũng chính là bàn thắng duy nhất của trận đấu, bởi ở những phút cuối dù đã nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng các cầu thủ chủ nhà không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự Dortmund.
3 điểm giành được đã giúp Dortmund nới rộng khoảng cách về điểm số với đội xếp thứ 3 là Leverkusen lên thành 4 điểm. Tuy nhiên, cuộc đua tới chức vô địch gần như là đã quá tầm tay của thầy trò Klopp bởi khoảng cách về điểm số với đội đầu bảng Bayern Munich lúc này đã là 20 điểm khi mà mùa giải chỉ còn 10 vòng đấu nữa.
Đội hình thi đấu
Freiburg: Oliver Baumann; Pavel Krmas, Oliver Sorg, Matthias Ginter, Christian Gunter; Gelson Fernandes, Vladimir Darida, Jonathan Schmid, Julian Schuster, Admir Mehmedi; Philipp Zulechner.
Dortmund: Roman Weidenfeller; Mats Hummels, Sokratis Papastathopoulos, Lukasz Piszczek, Marcel Schmelzer; Sebastian Kehl, Henrik Mkhitaryan, Pierre-Emerick Aubameyang, Nuri Sahin, Kevin Grosskreutz; Julian Schieber.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Sau kỳ nghỉ Đông, Dortmund đã thắng 4/6 trận (hòa 1, thua 1) và đang xếp thứ hai trên BXH lượt về. Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận là Dortmund vẫn chưa tạo dựng được một lối chơi chắc chắn và ổn định. Trận thua Hamburg 0-3 ở vòng 22 là một minh chứng.
Wolfsburg đã làm được một nửa của bất ngờ khi vươn lên dẫn trước Bayern. Nhưng hóa ra, đó chỉ là bàn thắng chọc giận Hùm xám và là động lực cho họ vùng lên trong hiệp 2 để thắng đậm 6-1...
Hẳn nhiều người sẽ bất ngờ khi nghe phát biểu mới đây của GĐĐH Hans-Joachim Watzke của Dortmund về Wolfsburg. Ông tuyên bố: “Chỉ có Wolfsburg mới là đối thủ tiềm tàng của Bayern Munich”.
Mục tiêu của Bayern là đăng quang Bundesliga trong tháng Ba. Để làm được điều này, Hùm xám sẽ phải giành điểm tối đa ở những trận đấu trong quãng thời gian này... Và trước mắt, họ sẽ bỏ túi 3 điểm trước Wolfsburg.
Khi mà việc Đĩa bạc Bundesliga về tay Bayern Munich chỉ còn là vấn đề sớm bao nhiêu vòng, chuyện để Hùm xám lôi kéo khán giả cho Bundesliga ở vòng 24 này sẽ là họ phá sâu hàng loạt kỷ lục của chính mình như thế nào?
Arjen Robben đã không thể tham dự trận giao hữu Pháp - Hà Lan vì chấn thương đùi. Nhưng cầu thủ của Bayern sẽ trở lại trong cuộc chạm trán Wolfsburg thứ Bảy này. “Siêu tiền vệ” người Hà Lan đã sẵn sàng tỏa sáng như khi lập hat-trick vào lưới Schalke vòng trước.
Để chuẩn bị cho việc tiền đạo Robert Lewandowski đầu quân cho Bayern theo dạng chuyển nhượng tự do vào Hè 2014, Dortmund đang tích cực săn lùng tiền đạo. Họ đã “lục tung châu Âu” để tìm kiếm những miếng ghép thích hợp. Cái tên mới nhất được đưa vào tầm ngắm là Ricky Alvarez của Inter Milan.
Mùa giải 2013/2014 chưa kết thúc những ngay từ bây giờ, Bayern đã lên kế hoạch nhân sự cho Hè 2014. Hàng thủ vẫn được ưu tiên đặc biệt nhưng chắc chắn Bayern sẽ không bỏ qua cơ hội “rút ruột” các đội bóng Đức…
Bundesliga hiện là giải có HLV trẻ (dưới 50 tuổi) nhiều nhất trong 5 giải lớn ở châu Âu, với 15/18 người, chiếm 83,33%. Trong khi đó, giải VĐQG có nhiều HLV trẻ tiếp theo là TBN chỉ có 11 người (55%). Mùa trước, Bundesliga cũng dẫn đầu về HLV trẻ (14 người).
Alphonso Davies là mục tiêu trong tầm ngắm của Real Madrid và có thể gia nhập Los Blancos trong mùa hè này. Tuy nhiên, anh đã khiến đội bóng Tây Ban Nha suýt phải khóc hận ngay trên sân Bernabeu.
Ngay sau khi chốt xong ngày đàm phán với một đội bóng đáng ngạc nhiên đến từ Saudi Arabia, Jose Mourinho đã khiến cả thế giới bóng đá bất ngờ khi tiết lộ sự tiếc nuối lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân.
Bayern đã vô cùng phẫn nộ khi bàn thắng ở phút bù giờ của trung vệ Matthijs De Ligt bị khước từ, trong thất bại 1-2 trước Real Madrid ở bán kết lượt về Champions League.
Chẳng ai ngờ cựu ngôi sao của Man City và Everton, Jo đã bị lôi ra khỏi xe buýt của đội bóng và bị bắt giữ ngay lập tức trước một trận đấu quan trọng ở Brazil.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn