Hamburg trên tàu cao tốc… xuống hạng

MẠNH ĐỨC
08:00 ngày 08-11-2016
Hamburg được gắn với biệt danh Khủng long, biệt danh dành cho đội bóng duy nhất chưa bỏ lỡ một trận nào kể từ khi Bundesliga được khai sinh năm 1963. Nhưng ngày Hamburg “mất hình” tại giải đấu số 1 Đức đang đến rất nhanh…
Hamburg trên tàu cao tốc… xuống hạng

Ở Hamburg lúc này, người ta đang nói nhiều tới chiếc đồng hồ tại sân Volksparkstadion. Chiếc đồng hồ được gắn lên hiển thị quãng thời gian mà Hamburg đã gắn bó tại giải đấu số 1 Đức, hơn 53 năm. Người Hamburg từng rất tự hào vì đội bóng của họ là CLB duy nhất tại Đức góp mặt ở mọi mùa giải kể từ khi Bundesliga khai sinh năm 1963. Nhưng giờ đây, chiếc đồng hồ này được nhìn nhận theo hướng rất khác.

Với không ít CĐV Hamburg thì chiếc đồng hồ này sắp sửa hoàn thành sứ mệnh của nó, và họ tìm cách lưu lại những kỷ niệm. Còn với một số người, đáng ra nó đã phải được cất đi sớm hơn. Theo họ, chiếc đồng hồ mang sự tiêu cực cho đội bóng. Chẳng có gì để tự hào khi Khủng long đã sống leo lắt tại Bundesliga trong những mùa gần đây. Chẳng có gì để tự hào với một đội bóng chỉ sống mà không có mục tiêu, không có động lực, đánh mất bản sắc và chỉ biết… tạo ra nỗi buồn phiền cho NHM.

Cuối tuần qua, Hamburg đã có trận thua tan nát 2-5 trước Dortmund. Một trận đấu tệ hại của hàng thủ đội bóng miền Bắc Đức khi họ biếu cho đội khách 3/5 bàn, với những sai lầm chỉ thấy ở những đội bóng hạng dưới. Nhưng chí ít thì những ai tới sân Volksparkstadion cuối tuần qua còn may mắn được… chứng kiến tới 2 bàn thắng, bằng số bàn thắng mà Hamburg ghi được cả 9 vòng đấu trước. Và với chỉ 2 điểm sau 10 vòng đấu, Khủng long đang cho thấy họ là ứng viên sáng giá nhất cho suất xuống hạng tại Bundesliga 2016/17.


Nếu Khủng long có bị “tuyệt chủng” ở mùa giải này thì đó cũng là điều hợp lý bởi họ không còn xứng với một suất ở giải đấu cao nhất Đức. Mùa giải này, Hamburg được rót tiền từ nhà đầu tư Klaus-Michael Kuehne nhưng đội bóng miền Bắc không biết tiêu tiền. 33 triệu euro đã được chi để mua sắm nhưng không giúp Hamburg giải quyết tình hình. 

Hàng thủ với cặp trung vệ thảm họa Spahic, Djourou và thủ thành Adler vẫn miệt mài dâng tặng cho đội bạn những cơ hội, những bàn thắng. Trong khi bản hợp đồng kỷ lục 14 triệu euro cho Kostic đổi lại… chỉ 1 đường kiến tạo sau 10 trận đấu ở mọi đấu trường.

Sự thiếu hụt về con người của Hamburg đến do họ không có được những nhà tổ chức tốt. HLV Labbadia đã bị sa thải hồi tháng và thay vào đó là Gisdol nhưng Hamburg không thể xoay chuyển tình thế. Nguyên do bởi những sai lầm mang tính chiến lược của GĐĐH kiêm GĐTT Beiersdorfer, người hứng chịu rất nhiều chỉ trích trong thời gian qua nhưng vẫn đang kiên quyết bám trụ lại đội bóng. 

Trong khi Heldt, được kỳ vọng đến để giải cứu Hamburg, đã thẳng thừng từ chối. Nhưng không chỉ Heldt mà mọi thứ đang chống lại với Hamburg. Chỉ có cánh cửa xuống hạng là rộng mở với họ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x