Nhìn lại lượt đi Bundesliga 2014/15: Điểm nhấn là... Dortmund!

Mạnh Đức
09:05 ngày 24-12-2014
Trong khi Bayern mang đến sự nhàm chán với những trận thắng dễ dàng thì Dortmund lại gây chú ý bởi phong độ thất thường, nhất là những trận thua khó hiểu. Chính Dortmund chứ không phải Bayern mới là đội bóng gây chú ý nhất tại lượt đi.
Nhìn lại lượt đi Bundesliga 2014/15: Điểm nhấn là... Dortmund!
ĐẾ CHẾ SỤP ĐỔ
Đối với Dortmund, cái tên “Bayern Munich” giờ đây chỉ gợi cho họ một cảm giác đau khổ. Chính Dortmund với 2 chức vô địch Bundesliga các mùa 2010/11 và 2011/12 đã tạo động lực cho... Bayern. Cũng chính Dortmund với những tính toán thiếu chặt chẽ đã để mất các ngôi sao lớn vào tay kình địch. Để giờ đây, trong khi Bayern ngày một hoàn thiện thì Dortmund chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Sau 2 mùa giải 2012/13 và 2013/14 núp bóng Bayern, người ta đã kỳ vọng Dortmund sẽ lật đổ đội bóng xứ Bavaria để tái lập thế song mã. Nhưng sau lượt đi, Bayern và Dortmund lại đang ở 2 đầu của BXH. Thay cho cuộc đua giành Đĩa bạc thì cụm từ “cuộc chiến trụ hạng” được gắn liền với Dortmund suốt cả lượt đi, và có thể sẽ còn song hành với đội bóng vùng Ruhr trong cả lượt về.


Có quá nhiều nguyên do dẫn tới sự sa sút của Dortmund. Họ thiếu người có thể cùng Klopp lập nên một kế hoạch dài hơi cho đội bóng. Ngoài việc không thể giữ chân các ngôi sao do sự thiếu chặt chẽ khi ký kết hợp đồng, Dortmund cũng không còn “mát tay” ở các thương vụ mua sắm mà tiêu biểu là hợp đồng “bom xịt” Ciro Immobile. Hàng thủ cũng thiếu sự kết dính khi phải đối mặt với hàng loạt chấn thương và được Klopp liệt kê vào danh sách nguyên nhân khiến Dortmund sa sút.

Tất cả những rắc rối ấy cùng lúc bùng phát tại lượt đi Bundesliga 2014/15, khiến một đội bóng luôn ra sân và thi đấu với tinh thần máu lửa nhất bị đánh quỵ. Và cứ thế, những thất bại cứ lần lượt đến với Dortmund, ngay cả khi họ vừa tìm được chút ít hi vọng hồi sinh. Để giờ đây, mục tiêu Top 4 cũng xa vời khi họ đã bị bỏ lại sau với khoảng cách 12 điểm. Còn chiếc Đĩa bạc giờ chỉ còn là hoài niệm vời thày trò Klopp. 

BUNDESLIGA TRỞ NÊN ĐƠN ĐIỆU
Sự sa sút với tốc độ khó tin của Dortmund đã khiến Bundesliga trở nên nhàm chán, khi mà Bayern vẫn duy trì sức mạnh vốn có. Dortmund lâm nguy, nhiệm vụ bám đuổi Bayern được đặt lên vai Wolfsburg nhưng nó dường như quá sức với Bầy sói. Không chỉ bởi khoảng cách giữa Bayern và Wolfsburg, giữa đội dẫn đầu và đội xếp thứ 2 đang ở mức kỷ lục sau lượt đi (11 điểm) mà còn bởi Wolfsburg chưa đủ mạnh, đủ bản lĩnh để có thể gây khó dễ cho Hùm xám.

Thậm chí, mọi hi vọng với Wolfsburg trong cuộc đua vô địch cũng có thể sẽ chấm dứt ngay ở vòng 18, vòng đầu của lượt đi. Đó là khi Wolfsburg phải đối đầu với chính Bayern, đội bóng khiến họ phải hứng chịu nhiều trận thua nhất trong lịch sử Bundesliga.


“Bayern hoàn toàn có thể vô địch sớm 8 vòng. Tôi không thấy đội bóng nào đủ sức cản bước họ”, chiến lược gia huyền thoại Ottmar Hitzfeld nhận định.

Ở mùa trước, Bayern đã lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi vô địch sớm tới 7 vòng đấu. Giờ đây, nếu Bayern tiếp tục phá kỷ lục này, đó rõ ràng là kịch bản đáng buồn và đáng lo ngại cho Bundesliga. Bởi khi đó, Bundesliga không khác gì giải VĐQG Scotland ở thời điểm Rangers vừa bị phá sản với sự thống trị tuyệt đối của Celtic. Đối với Bayern thì họ cũng chẳng lấy gì làm vui với những gì đang diễn ra. Bởi bóng đá là môn thể thao đối kháng và Hùm xám cần có những đối thủ xứng tầm để có thêm động lực vươn lên phía trước. Bài học vô địch Bundesliga sớm và hụt hơi ở mùa giải trước vẫn còn nóng hổi với thày trò HLV Pep Guardiola.

CON SỐ
9. Bàn thắng của Karim Bellarabi (Leverkusen) ghi vào lưới Dortmund ở giây thứ 9 trận đấu vòng 1 là pha làm bàn nhanh nhất lịch sử Bundesliga.

40. Chỉ có 40 cầu thủ vào sân thay người ghi bàn ở lượt đi mùa giải này, kém xa con số 58 của lượt đi mùa giải trước.

71. Trong 153 trận đấu tại lượt đi, chỉ có 71 đội chủ nhà giành được chiến thắng. 

432. Đã có tổng cộng 432 bàn thắng được ghi tại lượt đi, với trung bình 2,82 bàn/trận. Mùa trước, trung bình mỗi trận tại lượt đi Bundesliga có 3,2 bàn.

Dortmund quá yếu đuối
Ở mùa giải này, Dortmund tỏ ra là đội bóng dễ bị tổn thương. Trong 10 lần để đối thủ vươn lên dẫn điểm trước (1-0), đội quân do HLV Juergen Klopp dẫn dắt chỉ giành được vỏn vẹn... 1 điểm.

De Bruyne là vua kiến tạo
Trong thành công của Wolfsburg ở lượt đi mùa này (xếp thứ nhì), dấu ấn của tiền vệ Kevin de Bruyne là rất rõ ràng. Sau 17 trận lượt đi, De Bruyne đã có tới 10 đường kiến tạo cho đồng đội lập công. Thành tích này giúp De Bruyne là vua kiến tạo tại lượt đi Bundesliga 2014/15. Anh cũng là cầu thủ có số lần kiến tạo nhiều nhất trong lịch sử Wolfsburg ở lượt đi Bundesliga. Bản thân tiền vệ 23 tuổi người Bỉ cũng đã phá kỷ lục về số lần kiến tạo trong một mùa giải (9 lần ở mùa 2012/13).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Dortmund: Sa sút vì… hoàn cảnh? Dortmund: Sa sút vì… hoàn cảnh?

    Sau khi tuyên bố rằng Bayern Munich sẽ bị quả báo vì chính sách chuyển nhượng “hút máu” của họ, HLV Juergen Klopp giờ hẳn sẽ tự nhủ ông đã làm gì để khiến BVB lâm vào tình cảnh như hiện giờ. Họ bước vào kỳ chuyển nhượng mùa đông với 15 điểm sau 17 trận tại Bundesliga.

  • Dortmund có tân binh đầu tiên ở TTCN mùa Đông Dortmund có tân binh đầu tiên ở TTCN mùa Đông

    Borussia Dortmund xác nhận họ đã chiêu mộ thành công tiền vệ Kevin Kampl từ Red Bull Salzburg (Áo). Hợp đồng của cầu thủ 24 tuổi với đội bóng Đức sẽ có thời hạn tới năm 2019.

  • Juergen Klopp: “Dortmund sẽ sớm trở lại” Juergen Klopp: “Dortmund sẽ sớm trở lại”

    Dortmund đã kết thúc lượt đi Bundesliga 2014/15 với vị trí áp chót trên BXH. Đó là hệ quả của một năm 2014 thảm họa, nhưng HLV Juergen Klopp vẫn tràn đầy niềm tin về sự trở lại của Dortmund trong năm 2015...

  • Hạ Cologne, "Bầy sói" Wolfsburg tách tốp Hạ Cologne, "Bầy sói" Wolfsburg tách tốp

    Trong cuộc đua phía sau Bayern, Wolfsburg đang chứng tỏ được sức mạnh để tạo ra khoảng cách an toàn với các đội xếp sau.

  • Dortmund kết thúc lượt đi ở nhóm "Cầm đèn đỏ": Của Klopp và do Klopp! Dortmund kết thúc lượt đi ở nhóm "Cầm đèn đỏ": Của Klopp và do Klopp!

    Juergen Klopp là kiến trúc sư trong thành công của Dortmund và giờ chính chiến lược gia này đang từng bước hủy hoại thành quả đó. Việc BLĐ Dortmund tiếp tục đặt niềm tin vào Klopp không khác gì họ đang đánh xổ số với tương lai của đội bóng…

  • Thua Bremen, Klopp mắng xối xả học trò là “một lũ ngốc” Thua Bremen, Klopp mắng xối xả học trò là “một lũ ngốc”

    HLV Juergen Klopp đã không thể giữ nổi sự bình tình sau khi chứng kiến Borussia Dortmund thất bại 1-2 trước Werder Bremen trong trận đấu cuối cùng của họ ở năm 2014. Ông thầy người Đức đã chửi rủa các học trò là “một lũ ngu ngốc”.

  • Vòng 17 Bundesliga: Nỗi buồn vùng Ruhr Vòng 17 Bundesliga: Nỗi buồn vùng Ruhr

    Vùng Ruhr sẽ đón kỳ nghỉ Đông trong lo âu và tiếc nuối. Họ lo âu bởi nguy cơ rớt hạng đang hiện ra ngày một rõ với Dortmund sau trận thua 1-2 trên sân Bremen, tiếc nuối khi Schalke hòa Hamburg và một lần nữa lỗi hẹn với Top 4...

  • Bayern đánh bại Mainz 2-1: Hùm xám bất bại ở lượt đi Bayern đánh bại Mainz 2-1: Hùm xám bất bại ở lượt đi

    Chiến thắng 2-1 trên sân của Mainz rạng sáng qua giúp Bayern duy trì thành tích bất bại đến hết lượt đi Bundesliga mùa này. Đây là lần thứ 5 trong lịch sử Bundesliga có một đội bóng không để thua trong trọn vẹn lượt đi và trong 5 lần này, Bayern chiếm tới 3.

  • Bundesliga mới đích thực là giải đấu thú vị nhất hành tinh! Bundesliga mới đích thực là giải đấu thú vị nhất hành tinh!

    5 pha dứt điểm diễn ra trong những tình huống phản công tốc độ cao khi bóng di chuyển với tốc độ nhanh hơn 5 mét/giây, đó là điều diễn ra trong một trận đấu điển hình ở Bundesliga.

  • Pep tán dương các cầu thủ sau khi Bayern lập kỷ lục Pep tán dương các cầu thủ sau khi Bayern lập kỷ lục

    HLV Pep Guardiola tỏ ra rất hài lòng với các học trò sau khi Bayern Munich hạ Mainz với tỉ số 2-1, qua đó trở thành đội vô địch mùa Đông có điểm số cao nhất trong lịch sử Bundesliga.

  • 21h30 ngày 20/12, Bremen vs Dortmund: Thắng và chờ… 2015! 21h30 ngày 20/12, Bremen vs Dortmund: Thắng và chờ… 2015!

    Đã đến lúc Dortmund nói lời chia tay với năm 2014 thảm họa. Nhưng họ vẫn phải thắng trong trận chung kết ngược với Bremen để thắp lửa hy vọng cho năm 2015.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x