Roman Weidenfeller: Mộng đẹp tuổi 33

Phương Quyên
16:12 ngày 23-11-2013
Rút cuộc, Roman Weidenfeller cũng được gọi vào ĐTQG, lần đầu tiên, ở tuổi... 33! Tất nhiên, Weidenfeller chỉ được ngồi ghế dự bị, xem Manuel Neuer bắt chính trong trận giao hữu của ĐT Đức với Italia mới đây.
Roman Weidenfeller: Mộng đẹp tuổi 33
Với “Hoàng tử” Lukas Podolski, việc khoác áo ĐTQG hơn trăm lần khi mới 28 tuổi là chuyện quá đỗi bình thường. Với các ngôi sao Brazil vốn quanh năm chinh chiến xa nhà, việc phải trở về Brazil để đá giao hữu đôi khi còn là gánh nặng.

Còn với Weidenfeller, chỉ một cú phôn gọi vào đội tuyển cho đủ danh sách 23 người đã là một giấc mơ lớn mà anh ấp ủ cả đời. Giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực cách đây vài ngày. Weidenfeller xem đấy là dấu chấm trên chữ i, để sau này anh nhìn lại sự nghiệp của mình và thấy rằng nó hoàn hảo!

Kể cũng lạ. Đàn anh Jens Lehmann, sau khi giải nghệ, đã bình luận rằng Weidenfeller bắt gôn hay hơn Manuel Neuer. Theo Lehmann, Weidenfeller không chỉ phản xạ xuất sắc mà còn khôn ngoan khi chọn vị trí, chỉ huy hàng thủ tốt và làm chủ hoàn toàn khu cấm địa.

Lehmann nói: “Weidenfeller là chính nguyên nhân lớn giúp Dortmund tái chiếm Đĩa Bạc (Bundesliga 2010/11), rồi lại giữ vững danh hiệu trong mùa bóng sau đó”. Vậy mà, trong suốt một thời gian dài, chẳng ai quan tâm đến Weidenfeller. Cứ như thủ môn này không hề tồn tại trong làng bóng Đức. Xem trận chung kết Champions League mùa trước, NHM trung lập cũng đã thấy rõ thủ môn của Dortmund xuất sắc như thế nào.

Jens Lehmann cho rằng Weidenfeller bắt gôn hay hơn Manuel Neuer

Cả  Weidenfeller nói riêng cũng như vấn đề thủ môn trong làng bóng Đức nói chung đều là trường hợp đặc biệt. Lehmann phải mòn mỏi chờ đợi cơ hội. Đến khi Oliver Kahn sa sút, và đến khi người ta đã chán ngấy những cuộc tranh cãi triền miên, thì Lehmann mới được đứng trong khung thành Mannschaft.

Thủ môn Robert Enke nằm xuống đường ray tự sát cũng một phần vì luôn căng thẳng trong cuộc đua vào khung thành Đức. Bây giờ, vị trí số 1 đang thuộc về Neuer, nhưng có rất nhiều thủ môn xuất sắc khác luôn dòm ngó chỗ đứng của Neuer. Ron-Robert Zieler, Marc-Andre ter Stegen, Rene Adler đều có hy vọng. Trước đây, Đức còn có thủ môn kỳ cựu Hans-Joerg Butt, cũng quyết tranh suất vào ĐTQG cho đến tận lúc giải nghệ.

Vì bóng đá Đức có nhiều thủ môn giỏi như vậy, nên Weidenfeller đành cay đắng ngồi ngoài. Anh từng lặp đi lặp lại: “Tôi không biết mình phải làm thêm điều gì để có vinh dự khoác áo ĐTQG”. Cứ thế, ngày tháng trôi qua đối với Weidenfeller - một thủ môn xuất sắc luôn bị quên lãng trong làng bóng Đức. Việc được “điểm danh” lần đầu ở tuổi 33 liệu có thể là cột mốc cho một chương mới, kỳ lạ?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x