Không ai có thể bào chữa cho sai lầm của Loris Karius. Các cựu danh thủ chỉ có thể lắc đầu ngao ngán và không hiểu tại sao Karius lại tệ hại đến thế.
Trước trận chung kết Champions League, cựu danh thủ Bruce Grobbelaar của Liverpool đã khen ngợi Karius: “Loris Karius sẽ trở thành thủ môn có giá trị nhất về tiền bạc tại Ngoại hạng Anh trong những năm tới. Liverpool chỉ tốn 4 triệu bảng cho Karius và anh ấy sẽ trở nên vĩ đại”.
Real Madrid 3-1 Liverpool
Nhưng sau trận chung kết, Grobbelaar có lẽ bị coi là “Pele của Liverpool” (Vua bóng đá “khen đâu chết đấy”). Karius đã mắc 2 sai lầm sơ đẳng và tệ hại nhất mà một thủ môn có thể tạo ra ở một trận đấu quan trọng.
Karius đã ném bóng vào chân Karim Benzema giúp tiền đạo người Pháp ghi bàn mở tỷ số cho Real. Sau đó, anh còn bắt trượt bóng từ cú sút xa không mấy nguy hiểm của Gareth Bale giúp tiền vệ người xứ Wales ấn định chiến thắng 3-1 cho Real.
Với 2 sai lầm này, Karius đã phải nhận rất nhiều chỉ trích từ người trong cuộc. Cựu thủ môn Oliver Kahn chia sẻ: “Tôi không nói lên lời. Tôi không thể nhớ có điều gì đó tàn bạo hơn từ góc nhìn thủ môn. Một buổi tối như này có thể phá hủy sự nghiệp của một thủ môn”.
Karius đã mắc sai lầm không thể tha thứ
Cựu đội trưởng Steven Gerrard của Liverpool nói: “Real đã vô địch nhờ 2 sai lầm cá nhân. Tâm điểm của các cuộc nói chuyện sẽ là sai lầm của thủ môn”.
Frank Lampard cũng bình luận về thủ môn người Đức: “Những sai lầm đó không nên xảy ra trong trận chung kết Champions League. Nó thậm chí còn không nên có ở các trận đấu Ngoại hạng Anh hàng tuần. Đây không phải là cách một đội bóng thua cuộc”.
Thủ môn Karius khóc nức nở xin lỗi khán giả Liverpool
“Ở khía cạnh con người, bạn có thể thấy buồn cho Karius. Đó là khoảnh khắc khủng khiếp với Karius. Anh ấy cần sự hỗ trợ lớn từ đồng đội. Karius không có ý khiến đội nhà bị thua nhưng sai lầm của anh ấy khiến Liverpool phải trả giá đắt”.
Đúng như Lampard nói, Karius cần sự cảm thông để tiếp tục sự nghiệp. Nhưng có lẽ, tương lai của thủ môn người Đức tại sân Anfield đã khép lại sau 2 sai lầm tệ hại này, đặc biệt trong bối cảnh Liverpool đang theo đuổi gắt gao thủ môn Alisson của Roma.
Hàng chục ngàn cổ động viên của cả Real Madrid lẫn Liverpool vừa trải qua 1-2 ngày cực kỳ căng thẳng, không chỉ vì chuyện thắng thua của đôi bên trong trận chung kết Champions League, mà vì cơn sốt “nhà trọ” tại Kiev - nơi diễn ra trận đấu khép lại mùa bóng ở châu Âu.
Trên kênh BT Sport, Frank Lampard và Rio Ferdinand đã có những bình luận về pha bóng dẫn đến chấn thương của Mohamed Salah trong trận chung kết Champions League.
Real Madrid lại tạo nên một điều thần kỳ tại Champions League khi đánh bại Liverpool ở trận chung kết. Chức vô địch thứ 3 liên tiếp của Kền kền trắng giống như câu chuyện thần thoại trong thế giới bóng đá. Quả thật với Real tại Champions League, không hề có giới hạn dành cho họ.
Trước khi trận chung kết diễn ra, người ta đã nói quá nhiều về việc đây là cuộc đối đầu của Mohamed Salah và Cristiano Ronaldo. Đó là trận đấu của nhà vua hiện tại và kẻ thách thức.
Trận chung kết Champions League 2017/18 đã khép lại với chiến thắng dành cho Real Madrid. Đáng nói, người góp công lớn nhất cho Real là thủ thành Loris Karius của Liverpool.
Trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Liverpool đã khép lại với chiến thắng thuộc về các cầu thủ Hoàng gia Tây Ban nha và dưới đây là những khoảnh khắc đẹp của trân đấu này.
Chấn thương quá sớm của Mohamed Salah, cộng thêm những sai lầm siêu ngớ ngẩn của Loris Karius đã đưa Real Madrid lên đỉnh Champions League lần thứ 3 liên tiếp. Với cú hat-trick vô địch ở giải đấu này, Real vươn lên tầm vĩ đại bậc nhất thế kỷ 21.
Liverpool đã cho thấy sự quyết tâm khi trả mức phí kỷ lục lên tới 13 triệu bảng để có được cái gật đầu chấp thuận từ HLV Arne Slot trong việc thay thế Jurgen Klopp ngồi ghế thuyền trưởng.
HLV Jurgen Klopp đã nói những lời đầu tiên về việc Arne Slot sắp thay mình dẫn dắt Liverpool, trong đó bày tỏ sự ngưỡng mộ với chiến lược gia của Feyenoord, đồng thời tuyên bố rằng chiếc ghế nóng ở Anfield là "công việc tốt nhất trên thế giới".
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn