Champions League 2014/15 - bảng H - sân Arena Lviv (Lviv)

01h45 ngày 1/10, Shakhtar vs Porto: 1 điểm là đủ

PHƯƠNG MINH
05:19 ngày 30-09-2014
Trong khi Porto khởi đầu Champions League năm nay với chiến thắng 6-0 trước BATE, thì Shakhtar cũng đã rời tổ ấm của Bilbao với 1 điểm sau trận hòa 0-0. Và dù được trở lại Ukraine, nhiều khả năng kịch bản chia điểm sẽ lại diễn ra với đội bóng Đông Âu.
01h45 ngày 1/10, Shakhtar vs Porto: 1 điểm là đủ
Những biến động về tình hình chính trị và xã hội ở Đông Ukraine đã ảnh hưởng không ít tới Shakhtar Donetsk. Trong đó, đáng kể nhất là thay vì tổ ấm Donbass Arena, họ phải chọn sân Arena Lviv, cách đó xấp xỉ 1.240km về phía Tây Ukraine làm sân nhà. Nhưng có vẻ như điều này không tác động quá nhiều tới phong độ của đội bóng này. Bằng chứng là thầy trò HLV Mircea Lucescu đã bất bại tới 9/10 trận kể từ đầu mùa, thắng tới 8 trong số đó.

Tại Champions League, Shakhtar vừa dễ dàng rời thánh địa San Mames của Bilbao với 1 điểm, trong trận đấu mà họ thể hiện sự áp đảo về kinh nghiệm chinh chiến so với đội chủ nhà. Tuy nhiên, cuộc tiếp đón Porto rất có thể sẽ là một câu chuyện khác. Bởi đội bóng Bồ Đào Nha không hề thua kém đối thủ về độ dày dạn ở các cúp châu Âu. Quan trọng hơn, Những chú rồng cũng đang có phong độ cực kỳ ấn tượng.

Đội quân dưới quyền HLV Julen Lopetegui đã bất bại cả 9 trận đầu mùa ở cả giải VĐQG lẫn Champions League. Bất chấp những xáo trộn về nhân sự, đặc biệt là sự ra đi của cặp tiền vệ Steven Defour, Fernando và trung vệ trụ cột Mangala, Porto vẫn cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc. Các tân binh như Adrian, Martins Indi, Brahimi, Tello và Casemiro hòa nhập tốt. Và cựu HLV đội U21 Tây Ban Nha, Lopetegui cũng không mất nhiều thời gian để ghi dấu ấn.


Trước một đối thủ cứng cựa như thế, sẽ rất khó để Shakhtar giành chiến thắng. Chưa kể, việc được đá ở “sân nhà” không hẳn đã là lợi thế của đội bóng Ukraine. Vì ngoài trận thắng 2-0 trước Braga ở vòng bảng Champions League 2010/11, họ đã không thắng 3 lần còn lại tiếp đón các đại diện Bồ Đào Nha khi thua Sporting 0-1, thua Benfica 1-2 và hòa Boavista 1-1. Thành tích đối đầu của HLV Lucescu với các đối thủ đến từ nửa nhỏ của bán đảo Iberia cũng không thực sự khả quan: thắng 3, thua 4.

Ngay ở mùa giải trước, dù bất bại 3 trận sân nhà ở vòng bảng Champions League (thắng 1, hòa 2), Shakhtar sau đó đã bị Viktoria Plzen loại ở vòng 1/16 Europa League cũng vì thất bại 1-2 tại tổ ấm. Ở Donbass Arena đã thế, vậy thì khả năng chiến thắng của đội bóng Ukraine ở mái ấm đi mượn Arena Lviv lại càng thấp hơn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Shakhtar sẽ phải chịu một thất bại. Vì trong bối cảnh mất Helton và Casemiro vì chấn thương, 1 điểm trên đất Ukraine cũng là quá đủ với Porto.

THÔNG TIN XUNG QUANH
- Porto bất bại cả 4 lần chạm trán Shakhtar (thắng 3, hòa 1).
- Theo châu Á, Shakhtar không thắng 7/8 trận gần nhất “thủ vai” chủ nhà (thua 5, hòa 2), còn Porto không thua 5/7 trận sân khách gần đây (thắng 3, hòa 2).
- 5/6 trận gần đây của Shakhtar và 7/10 trận sân khách vừa qua của Porto có tổng số bàn thắng là chẵn.

ĐẶC BIỆT
Nhiều nhất 2 bàn thắng
5/8 trận gần đây của Shakhtar có nhiều nhất 2 bàn thắng. 9/12 trận vừa qua của Porto cũng chỉ có tối đa 2 lần lưới rung. Trận này nhiều khả năng cũng chỉ có tối đa 2 bàn thắng.


DỰ ĐOÁN: 1-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • HLV Mourinho đánh giá cao sức mạnh của Sporting Lisbon HLV Mourinho đánh giá cao sức mạnh của Sporting Lisbon

    Giữa tuần này, Chelsea sẽ tới làm khách trên sân của Sporting Lisbon trong trận đấu thứ 2 của họ ở vòng bảng Champions League 2014/15. Trước màn so tài rất được chờ đợi này, HLV Jose Mourinho bên phía The Blues đã lên tiếng cảnh báo các học trò về sức mạnh của đội chủ nhà.

  • Man City: Mangala mất chỗ, Hart trở lại ở trận gặp Roma Man City: Mangala mất chỗ, Hart trở lại ở trận gặp Roma

    Việc trung vệ đắt giá Eliaquim Mangala thi đấu tệ hại trong chiến thắng nghẹt thở 4-2 của Man City trước Hull City ở vòng 6 Premier League, khiến HLV Manuel Pellegri đang cân nhắc có nên dùng anh cho trận đấu với AS Roma ở Champions League hay không.

  • Man City đụng AS Roma: Rudi Garcia trở lại châu Âu Man City đụng AS Roma: Rudi Garcia trở lại châu Âu

    Serie A đã biết tới một Rudi Garcia tài ba qua thành công của Roma hai mùa vừa qua. Còn bây giờ sân chơi danh giá nhất châu Âu đang chờ đợi vị HLV người Pháp trổ tài, nhất là trong đại chiến Man City - Roma giữa tuần này.

  • 5 điều rút ra từ lượt trận thứ nhất Champions League 5 điều rút ra từ lượt trận thứ nhất Champions League

    Champions League đã trở lại với những trận đấu sôi động, chất lượng cao, đầy cuốn hút và rất nhiều điểm nhấn. Cùng nhìn lại những điểm ấn tượng sau loạt trận đầu tiên vong bảng.

  • Bản sắc người Anh ở Champions League chỉ hơn Belarus... tí tẹo Bản sắc người Anh ở Champions League chỉ hơn Belarus... tí tẹo

    Theo Diario AS, nước Anh dù có 4 đội bóng tham dự Champions League mùa này nhưng chỉ có 17 cầu thủ mang quốc tịch Anh trong danh sách đăng ký.

  • UEFA lấy tiền của Man City chia cho M.U, Arsenal và Chelsea UEFA lấy tiền của Man City chia cho M.U, Arsenal và Chelsea

    Không chỉ còn là tin đồn nữa, trong buổi họp mới kết thúc, UEFA đã xác nhận rằng số tiền phạt Man City do vi phạm luật công bằng tài chính sẽ được chia sẻ cho các đội bóng tham dự cúp Châu Âu.

  • “Sống” và “chết” cùng Cesc Fabregas “Sống” và “chết” cùng Cesc Fabregas

    Jose Mourinho không giấu ý đồ xây dựng Chelsea xoay quanh Cesc Fabregas. Và tới lúc này, có thể khẳng định ông đã đúng, khi Chelsea độc chiếm ngôi đầu Premier League với đóng góp to lớn của ngôi sao người Tây Ban Nha. Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ…

  • Premier League hơn hay Bundesliga hơn? Premier League hơn hay Bundesliga hơn?

    Các đại diện Bundesliga đã có màn ra quân thắng thế trước các đại diện Premier League ở vòng bảng Champions League khi Dortmund thắng Arsenal (2-0), Bayern thắng Man City (1-0) còn Schalke hòa trên sân của Chelsea (1-1). Liệu những kết quả một chiều ấy đã phản ánh đúng tương quan giữa Bundesliga và Premier League ở đấu trường số một châu Âu?

  • Chelsea: Máu lạnh... Chelsea: Máu lạnh...

    Chelsea vừa đánh rơi 2 điểm đáng tiếc trước Schalke. Sai lầm chưa dẫn đến thảm họa, nhưng sẽ là thảm họa nếu vì đó mà The Blues mất suất vào vòng knock-out Champions League.

  • San Siro tổ chức trận chung kết Champions League 2015/16 San Siro tổ chức trận chung kết Champions League 2015/16

    Theo thông cáo chính thức từ UEFA, sân San Siro ở thành phố Milan sẽ là địa điểm tổ chức trận chung kết Champions League 2015/16.

  • Người Anh nhìn Draxler mà... thèm Người Anh nhìn Draxler mà... thèm

    Rạng sáng qua, Huntelaar là người ghi bàn mang lại trận hòa quý giá cho Schalke ở Stamford Bridge, song người đồng đội trẻ tuổi Julian Draxler của anh mới chính là cầu thủ nổi bật nhất trong đội hình Schalke.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x