Champions League 2013/14 - bảng H - sân Celtic Park (lượt đi 0-2)

02h45 ngày 27/11, Celtic vs Milan: Tuột phao cứu sinh

HUY HIẾU
22:41 ngày 26-11-2013
Trong nhiều năm qua, Milan luôn lấy Champions League làm chiếc phao cứu sinh mỗi khi họ sắp chết chìm. Nhưng đêm nay, e rằng câu chuyện cũ rích ấy sẽ khó lòng được viết lại thành công!
02h45 ngày 27/11, Celtic vs Milan: Tuột phao cứu sinh

Không thể đánh bại đối thủ yếu Genoa dù chơi hơn người tới hơn 1 hiệp đấu, Milan trải qua trận chính thức thứ 7 liên tiếp bất thắng, đẩy đội bóng áo đỏ-đen lún sâu hơn vào cơn khủng hoảng tồi tệ. Sự rệu rã về tinh thần, chia rẽ trên thượng tầng đội bóng đang phá hoại hình ảnh Milan.

Kaka đang là ngôi sao sáng giá nhất của Milan trong giai đoạn khó khăn này, nhưng ngay cả với sự hiện diện của anh, hiếm Milanista nào dám mơ tới kết cục như mùa 2006/07. Năm ấy Milan khởi đầu mùa bóng một cách rất tồi tệ, nhưng đã giành chức vô địch Champions League thứ 7 trong lịch sử, với những bước chạy thiên thần của Kaka . Nay ngôi sao người Brazil đã già hơn so với thời điểm đó 6 tuổi, anh không còn đủ sức để gánh cả đội bóng, nhất là khi không ít trong số đồng đội của Kaka không hề chơi bóng!


Sân Celtic Park chính là điểm khởi đầu của chiến dịch Champions League 6 năm trước của Milan, khi Rossoneri hòa 0-0 ở lượt đi vòng 1/8. Nhưng đêm nay, đây lại là điểm đến đầy cạm bẫy cho thầy trò HLV Allegri. Celtic đã thắng tới 14/18 trận chính thức gần nhất tại “thánh địa” Celtic Park, cần nhớ rằng họ cũng đã suýt thắng Barca tại đây dù phải chơi thiếu người. Chẳng lẽ đội bóng số 1 Scotland lại không thể đánh bại đội xếp thứ 13 tại Serie A?

Kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu tại Champions League là thứ duy nhất để Milan có thể tự tin trong chuyến đi tới Scotland. Nhưng xem ra chừng đó là quá ít, Milan giờ giống như một đội quân sắp tan rã, không ai có thể đứng lên hô hào đồng đội chiến đấu, siết chặt hàng ngũ. Thủ quân Montolivo chưa đủ uy tín và kinh nghiệm, Kaka vẫn còn khá nhút nhát trong lần trở lại đội bóng cũ, với phần lớn là các đồng đội mới. 

Một thất bại sẽ đẩy Milan tới cận kề thảm họa bị loại khỏi Champions League . Nhưng có lẽ ngay với các Milanista, họ cũng đồng ý rằng đội bóng này cần được xây dựng lại từ con số 0 từ mùa tới, với những tân lãnh đạo. Bởi vậy, Milan nên bình thản đón nhận một kết quả tiêu cực đêm nay, chứng kiến chiếc phao cứu sinh quen thuộc - Champions League tuột khỏi tầm tay…

Mangia thay HLV Allegri nếu Milan thua?


Dù HLV Massimiliano Allegri đã nhiều lần thoát nạn, nhưng khó tin ông sẽ còn tại vị nếu Milan thua Celtic đêm nay. Tuttosport đưa tin BLĐ Milan đã gặp gỡ HLV Mangia, người từng dẫn dắt U21 Italia tới danh hiệu á quân giải U21 châu Âu mới đây. Mangia được coi là học trò ruột của Sacchi, cựu HLV và vẫn được BLĐ Milan rất tôn trọng trong vai trò cố vấn đặc biệt. Được biết ở trường hợp sa thải Allegri, Milan sẽ bồi thường chiến lược gia này 2,5 triệu euro.

De Jong, điểm sáng hiếm hoi của Rossoneri
De Jong trong tiếng Hà Lan tạm dịch là “người trẻ tuổi”, tiền vệ đã sắp 29 tuổi này hóa ra lại đang là người đem lại sự trẻ trung cho Milan. Bên cạnh Kaka, De Jong là điểm sáng hiếm hoi khác của Rossoneri với lối chơi lăn xả, dũng mãnh nhưng không kém phần tinh tế. Ở bàn mở tỉ số trong trận hòa Genoa, đường chuyền từ vạch giữa sân của De Jong đã đặt Kaka vào tình huống đối mặt thủ môn. Tiền vệ người Hà Lan cũng là nhân vật đáng để hy vọng vào lúc khó khăn này.

CON SỐ:
1 - Milan chỉ ghi đúng 1 bàn/4 trận gần nhất trên sân của đối thủ Scotland, ở trận thua Celtic 1-2 tại vòng bảng Champions League mùa 2007/08.
10 - Đã 10 mùa giải liên tiếp ở Champions League, thành tích tối thiểu của Milan là lọt vào tới vòng 1/8, kể từ khi bị loại ở vòng bảng thứ hai mùa 2000/01.
28 - Kaka đã ghi cả thảy 28 bàn/60 trận ở Champions League (23 cho Milan, 5 cho Real Madrid).

ĐẶC BIỆT
Không quá 2 bàn 
4/6 trận sân nhà gần đây của Celtic, 5/7 trận vừa qua của Milan và 7/9 lần đối đầu gần nhất giữa đôi bên đều chỉ có tối đa 2 bàn thắng. Khi phong độ của đội “cửa trên” Milan đang thấp, khó trông đợi sẽ vượt quá 2 lần lưới rung.
Celtic từ hòa đến thắng hiệp 1
Chỉ 2/18 trận sân nhà gần đây, Celtic để đối phương dẫn trước khi hiệp 1 khép lại. 8 trận chính thức gần nhất trên sân khách, Milan đều chỉ hòa và thua trong hiệp 1.

THÔNG TIN XUNG QUANH
- Celtic: Vắng Matthews, Mouyokolo (chấn thương).
- Milan: Vắng Pazzini, El Shaarawy, De Sciglio, Amelia, Zaccardo, Muntari, Mexes (chấn thương).
- Theo châu Á, Celtic thắng 6, thua 4/10 trận gần đây; Milan thắng 2, hòa 2, thua 9/13 trận gần nhất.
- Theo châu Á, Celtic thắng 4, thua 1/5 trận sân nhà vừa qua; Milan hòa 3, thua 6/9 trận sân khách gần đây.


DỰ ĐOÁN: 1-0

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
36
-11
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x