Champions League: 10 ấn tượng sâu đậm nhất từ đầu mùa

Phương Quyên
10:51 ngày 03-11-2013
Đúng nửa vòng bảng Champions League 2013/14 đã trôi qua, nghĩa là 4 đội trong cùng 1 bảng đều đã gặp nhau. Trước khi các đội tái ngộ ở lượt về giữa tuần sau, chúng ta hãy rà soát lại chặng đường vừa qua, xem đâu là những ấn tượng ban đầu ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh cấp độ CLB mùa này.
Champions League: 10 ấn tượng sâu đậm nhất từ đầu mùa
BÓNG ĐÁ ANH GƯỢNG DẬY



Mùa trước, 2 trong 4 đại diện Premier League gục ngã ngay tại vòng bảng, 2 đội còn lại cũng chỉ tiến được xa hơn 1 vòng, nghĩa là bóng đá Anh bị xóa tên trước ngưỡng cửa tứ kết - một hiện tượng lạ. Bây giờ, M.U, Chelsea, Arsenal đều đang dẫn đầu ở bảng của họ trong khi Man City (ảnh) - đội luôn gây thất vọng ở Champions League những năm gần đây - cũng đang đứng nhì, có nhiều hy vọng tiến xa.

IBRAHIMOVIC GIEO RẮC KINH HOÀNG



Một trong những màn trình diễn cá nhân ấn tượng nhất thuộc về Zlatan Ibrahimovic, cầu thủ đã ghi đến 4 bàn cho PSG trong chuyến làm khách trên sân Anderlecht. Theo HLV Arsene Wenger của Arsenal thì Ibrahimovic ở Champions League mùa này hay hơn cả hai siêu sao được nói đến nhiều nhất trong vài năm nay là Cristiano Ronaldo (Real Madrid) lẫn Lionel Messi (Barcelona).

ĐỨC HƠN CẢ TBN?



Dĩ nhiên, điều này chỉ đúng ở một góc độ nào đó. Giả sử vòng bảng chỉ có 1 lượt, nghĩa là kết thúc ở thời điểm này, thì bóng đá Đức bảo toàn lực lượng, với cả 4 đội tiến vào vòng 2 (chuyện hiếm thấy). Bayern Munich, Leverkusen, Borussia Dortmund, Schalke đều đang đứng đầu hoặc nhì bảng. Trong khi đó, TBN sẽ mất Real Sociedad (ảnh) - đội đang đứng chót  ở bảng của họ. Tình hình này cũng có thể giữ nguyên sau lượt về.

CALCIO TIẾP TỤC LỤN BẠI



HLV Antonio Conte thừa nhận: đội Juventus của ông đang đối diện với cả một hành trình đầy khó khăn nếu muốn vượt qua vòng bảng. Quả thực, Juventus hiện đứng dưới cả Galatasaray ở bảng B. Napoli (ảnh) cũng đang gặp nhiều khó khăn ở “bảng tử thần” (bảng C). Không thể loại bỏ khả năng các đại diện Serie A đều dừng chân sau vòng bảng. Đội bóng hay nhất của Serie A hiện nay - AS Roma - lại không có mặt ở đấu trường châu Âu!

HỌ VẪN CHƯA MẤT ĐIỂM NÀO




Họ là nhà ĐKVĐ Bayern Munich ở bảng D, gã nhà giàu mới nổi PSG ở bảng C, gã khổng lồ Real Madrid ở bảng B và hiện tượng mới nổi Atletico Madrid ở bảng G. Thêm 1 trận thắng là đủ để Real Madrid, Atletico Madrid (ảnh) và PSG chính thức rảnh nợ với vòng bảng. Bayern Munich cũng gần chắc chắn như vậy. Đây rõ ràng là các đội thành công nhất sau một nửa chặng đường của vòng bảng UEFA Champions League 2013/14.

BAYERN MUNICH GIỮ BÓNG NHIỀU NHẤT



Ít ra, những ai cố gắng dùng HLV Guardiola để kết nối Bayern Munich với lối đá Tiqui-Taca hấp dẫn đã không thất vọng trong giai đoạn đầu. Bayern - chứ không phải Barcelona - là đội có tỷ lệ giữ bóng cao nhất Champions League hiện nay (70,6%). Đấy đang là đội thủng lưới ít nhất, là một trong 3 đội ghi bàn nhiều nhất, và là đội đang có số điểm tuyệt đối.

TIỀN VỆ TRỤ PHILIPP LAHM



Đây là một dấu ấn khác mà Guardiola đã làm được trong giai đoạn đầu dẫn dắt Bayern Munich. Lần đầu tiên, Lahm thi đấu một cách ổn định trong vai trò mới mẻ là tiền vệ trụ. Anh đứng trước 4 hậu vệ, sau lưng 4 tiền vệ trong sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1, và chơi khá hay trong mùa bóng này. Sơ đồ không mới, nhưng vai trò của Lahm thật sự là mới

MỚI... MÀ LÀ CŨ



Có đến 6/8 đội đầu bảng bước vào Champions League mùa này với sự dẫn dắt của HLV mới (chỉ có Arsenal và Atletico Madrid là tiếp tục dùng HLV cũ). Thật ra, đa số tướng mới chẳng qua chỉ đổi địa chỉ, chứ họ đều đã nhẵn mặt trong làng bóng đỉnh cao. Còn ai xa lạ Pep Guardiola, Jose Mourinho hoặc Carlo Ancelotti. Chỉ có HLV Gerardo Martino (ảnh) của Barcelona là lạ, do mới lần đầu sang châu Âu hành nghề.

KAKA TRỞ LẠI



Anh được nhiều người, nhất là HLV Allegri, khen ngợi sau trận hòa 1-1 với Barca. Dù chưa có gì lớn lao, đây là trận đấu đỉnh cao hiếm hoi trong suốt nhiều năm, Kaka được đánh giá là nổi bật nhất trên sân. Và dù sao, Kaka cũng giúp Milan trở thành đội bóng Italia thành công nhất sau 3 loạt trận. Muốn có một mùa bóng thành công để lại được dự World Cup lần nữa, kaka cần một vài cột mốc như thế này.

LẠI CHUYỆN PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC



Đây có lẽ là đề tài đáng ghét nhất trong bóng đá đỉnh cao. Nhưng một lần nữa, nó lại xuất hiện, ở trận CSKA Moscow - Man City, với Yaya Toure là nạn nhân. Bước đầu, UEFA đã công nhận những gì Toure tố cáo đối với khán giả Moscow là đúng. Chỉ cần chờ xem tổ chức bóng đá cao nhất của châu Âu sẽ kết luận chính thức và ra hình phạt thế nào.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x