Bản lĩnh đấu cúp của Inzaghi giúp Inter thoát chết ở 'Hang Rồng'

PHƯƠNG LINH
19:32 ngày 15-03-2023
Không giống như những người anh em đi trước là Juventus, Roma, Milan, Lazio lần lượt “bỏ mạng” ở “Hang Rồng”, Inter đã sống sót ra về với tấm vé dự tứ kết Champions League sau 12 năm chờ đợi. 

Inter hút chết tại “Hang Rồng”

Cách mà Inter tiến vào tứ kết gần như “sao y bản chính” kịch bản mà kình địch cùng thành phố Milan đã làm được trước Tottenham cách đây một tuần. Cũng có lợi thế mong manh ở lượt đi trên sân nhà (thắng 1-0), Inter chọn lối chơi phòng ngự phản công chặt chẽ của một đội bóng Italia thực dụng điển hình đầy chất Ý, đồng thời chăm chút cho từng đường bóng phản công khi có thời cơ.

Porto vắng 3 trụ cột quan trọng là Otavio (treo giò), Joao Mario và Pepe, đã chơi canh bạc tất tay bằng việc chuyển đội hình từ 4-4-2 truyền thống sang 4-2-3-1 giàu sức tấn công hơn. Mateus báo hiệu một buổi tối bão tố với Inter bằng pha sút xa đi sát sạt cột dọc ngay phút thứ 2. 

Nhưng sau cú đánh bất ngờ này, Porto không có được những tình huống nguy hiểm thực sự về phía khung thành của thủ môn Onana, người chỉ tất bật hơn đôi chút so với trận lượt đi nhàn nhã. Nguyên nhân là bởi thẻ đỏ tai hại của Otavio của trận lượt đi, khiến sức sáng tạo trong lối chơi để tạo nên đột biến của đội chủ nhà giảm hẳn.
  
Cao trào của trận đấu đến ở phút bù giờ thứ 5. Chỉ trong vòng 40 giây đồng hồ kịch tính được cô đặc khi “Rồng” Porto tung ra những nỗ lực cuối cùng của thời khắc sinh tử. Hết Dumfries phá bóng trên vạch vôi rồi pha đổ người của Onana, cột dọc và cả xà ngang đã cùng "hợp lực" cứu thua tới 3 lần cho Inter, để họ tránh cảnh phải đá hiệp phụ đầy rủi ro.

Hàng thủ đứng vững trong cả 180 phút của 2 lượt trận vòng knock-out, điều không xảy ra trong 13 năm qua, giúp Inter thêm vào két sắt 20 triệu euro tiền thưởng. Đó là một nỗ lực phi thường trong buổi tối khó quên dưới sức ép cổ vũ khủng khiếp của gần 5 vạn khán giả đội chủ nhà do hàng ngàn CĐV Inter có vé hợp lệ không thể vào sân vì lý do an ninh. 

Simone Inzaghi là chuyên gia đấu cúp

Inter sống sót rời "hang rồng"

12 năm trước, Inter của Leonardo đã chơi đầy hào hoa và cảm xúc, đổi lại là thảm bại thua 3-7 chung cuộc trước Schalke ở lần gần nhất Nerazzurri tiến vào tứ kết Champions League. Sau đó 1 mùa giải, một Inter của thuyền trưởng Ranieri tỏ ra ngây thơ và thiếu bản lĩnh trước Marseille khi bị loại ở vòng 1/8 vì luật bàn thắng sân khách. 

Nhưng lúc này đây, Inter dưới triều đại Inzaghi đang cho thấy hình ảnh của một tập thể chuyên đấu cúp đích thực. 

Kể từ khi lên nắm quyền ở Giuseppe Meazza vào Hè 2021, Simone Inzaghi đã cùng Inter Milan chinh phục 3 chiếc Cúp: 1 Coppa Italia (2021/22) và 2 Siêu Cúp Italia (2021, 2022). Trước đó, khi dẫn dắt Lazio trong giai đoạn 2016-2021, ông cũng đem về phòng truyền thống của CLB số danh hiệu tương tự: 1 Coppa Italia (2018/19) và 2 Siêu Cúp Italia (2017, 2019). 

Chi tiết hơn, trong 2 năm qua, Inter chỉ thua đúng mỗi Liverpool hùng mạnh ở vòng knock-out các giải đấu cúp, còn lại họ hất tung tất cả ở các cuộc đấu tay đôi sống còn. 

Nếu Inter ko gặp phải những đối thủ quá mạnh như Man City, Bayern hay Real ở lễ bốc thăm đầy may rủi vào tối mai (17/3), vé vào bán kết Champions League hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Simone Inzaghi.

Thành Milan hội tụ sau 17 năm
Lần gần nhất có 2 đội của Italia lọt vào tứ kết Champions League đã cách đây 4 năm (mùa 2018/19 với 2 đại diện là Juventus và Roma). Phải lùi sâu hơn chục năm nữa mới tìm thấy mùa giải mà cả hai đội bóng thành Milano, Inter lẫn Milan góp mặt (2005/06). Năm 2006 đó, Italia có tới 3 đại diện ở tứ kết (thêm Juventus) nhưng không ai tiến được vào chung kết (Barcelona vs Arsenal).

 

VIDEO bàn thắng Porto vs Inter: 0-0 (Lượt về vòng 1/8 Champions League 2022/23)

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x