Barca làm khách trước Celtic: Vẹn nguyên ký ức buồn

Ngọc Trung Ngọc Trung
15:35 ngày 23-11-2016
Chuyến hành quân đến sân Celtic Park vào đêm nay đem đến cho Barcelona không ít nỗi niềm.
Barca làm khách trước Celtic: Vẹn nguyên ký ức buồn

Đêm nay, Barcelona sẽ có chuyến hành quân đến Celtic Park trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League 2016/17. Nhìn vào cục diện bảng C, trận đấu này không còn quá nhiều ý nghĩa. Barca dẫn đầu với 9 điểm còn Celtic xếp đội sổ với 2 điểm. Barca thua liền 2 trận vẫn còn nhiều cơ hội giành vé đi tiếp. Celtic thắng liền 2 trận khả năng bị loại vẫn cao hơn.

Nhưng, chuyến trở lại Celtic Park lần này chắc chắn đem đến cho gã khổng lồ xứ Catalan nhiều nỗi niềm hiu hắt như giọt nắng qua đèo, vì quá khứ và vì hiện tại. Ngược thời gian trở lại 4 năm trước, ngày 8/11/2012 đi vào lịch sử như một trong những thời khắc thê thảm nhất của đế chế tiqui-taca, khi Barca bất ngờ để thua Celtic với tỷ số 1-2.

Thực ra, hơn chục năm qua đội bóng xứ Catalan còn nhận nhiều thất bại trước những đối thủ yếu hơn, với tỷ số cách biệt hơn. Tuy nhiên, chưa bao giờ tiqui-taca đi tới tận cùng sự bế tắc như tại Celtic Park hôm ấy. Trận này, Barca kiểm soát bóng tới 84%, có thời điểm lên tới 89% trong khi suốt 90 phút Celtic cầm bóng vỏn vẹn 16%. Xuyên suốt lịch sử, Barca chưa bao giờ cầm bóng nhiều đến thế.

Ngoài ra, các cầu thủ Barca thực hiện tổng cộng 955 đường chuyền, tung ra 25 cú dứt điểm. Celtic thì chỉ có 166 đường chuyền, bằng số đường chuyền chỉ tính riêng Xavi Hernandez thực hiện và vỏn vẹn 5 cú dứt điểm. Một chi tiết đáng lưu ý nữa, trận thua Celtic diễn ra đúng thời điểm tiqui-taca thoái trào tại Nou Camp, với 3 năm liền không thể giúp Barca chạm tay vào chức vô địch Champions League.

Barca đang quá phụ thuộc vào MSN
Barca đang quá phụ thuộc vào MSN

Người tạo ra cuộc cách mạng là Luis Enrique. Mùa giải 2014/15, mùa giải đầu tiên vị chiến lược gia này dẫn dắt Barca, ông đã giảm bớt hàm lượng tiqui-taca trong lối chơi của đội bóng xứ Catalan để sử dụng nhiều hơn những tình huống tấn công hoặc phản công chớp nhoáng, dựa trên sự bùng nổ của tam tấu MSN (Messi-Suarez-Neymar). Kết quả, Barca đoạt cú ăn ba lịch sử.

Thời điểm hiện tại, Luis Enrique đang đau đầu vì Barca mắc phải chứng phụ thuộc vào MSN, một sự phụ thuộc tuyệt đối. Khi có đầy đủ bộ ba này trên sân, Barca thường xuyên bùng nổ dữ dội. Ngược lại, khi không có đủ bộ ba này, Barca thi đấu trúc trắc đến lạ kỳ. Điển hình là trận hòa Malaga cuối tuần qua, chỉ có Neymar ra sân trong khi Messi và Suarez vắng mặt.

Luis Enrique dĩ nhiên thừa khôn ngoan để nhận ra vấn đề ấy. Tuy vậy, những phương án dự phòng ông chuẩn bị trong trường hợp MSN vắng mặt đều gây thất vọng, đặc biệt là bản hợp đồng Paco Alcacer. Từ đầu mùa, cựu tiền đạo Valencia đã được ra sân 7 trận, nhưng vẫn chưa có được bàn thắng nào. Số tiền 30 triệu euro gần như bị phí phạm hoàn toàn cho một khoản đầu tư.

Ngoài sự phụ thuộc vào MSN, Barca đang gặp vấn đề với chính tiqui-taca. Luis Enrique tạo ra cuộc cách mạng lối chơi, nhưng chưa phải là cuộc cách mạng triệt để. Và lối chơi hiện tại đang đi vào lối mòn, phụ thuộc hẳn vào MSN. Tiqui-taca thì vẫn hiển hiện trong cách lên bóng của Barca, với hiện thân Sergio Busquets. Trong khi đó, bóng đá lại tiến hóa từng ngày.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x