'Barcelona + Messi' sẽ như thế nào?

Kinh Thi Kinh Thi
09:06 ngày 26-10-2018
“Chỉ những ai đang có vấn đề về tâm thần mới phủ nhận tài năng của Lionel Messi”. Đấy là bình luận của huyền thoại bóng đá Mario Kempes.
'Barcelona + Messi' sẽ như thế nào?
Xin diễn giải thêm, rằng Kempes nói về tài năng của Messi trong những ngày này - tức một Messi đã 31 tuổi, vừa được chứng kiến một cuộc bầu chọn “cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” trong vai trò khán giả (của vòng bầu chọn chung kết), chứ không phải anh tự diễn vai chính như suốt chục năm qua.

Khi Rafinha thu hồi bóng, rồi khởi xướng, và chính anh kết thúc pha tấn công thành bàn cho Barcelona, thì Messi hào hứng ăn mừng... trên khán đài. Tất nhiên, Messi phải bất đắc dĩ sắm vai khán giả vì chấn thương, như mọi người đã biết. Và Rafinha chính là cầu thủ thay chỗ Messi. Quá ổn thỏa, khi Barcelona thắng đối thủ mạnh Inter dù không có Messi - hoàn cảnh sẽ còn lặp lại trong nhiều trận sắp tới, gồm cả trận El Clasico ngay cuối tuần này.

Giả sử Barcelona vẫn cứ chiến thắng, hoặc quan trọng hơn là thắng một cách thuyết phục, trong chuỗi trận không có Messi, HLV Ernesto Valverde sẽ phải tính lại đội hình hoặc cách chơi như thế nào? Chỗ đứng của Messi liệu có lung lay? Chắc chắn một điều: không bao giờ tồn tại những vấn đề như vậy, trong giai đoạn hiện thời. Nhưng, có một điều càng chắc chắn hơn: Messi không thể cứ chiếm lĩnh đỉnh cao mãi. Vậy thì bao giờ, hoặc như thế nào, là lúc hoặc là hoàn cảnh thích hợp để giới quan sát thật sự quan tâm đến một “Barcelona không có Messi” - theo nghĩa lâu dài, độc lập với chuyện Messi chấn thương hay không chấn thương?

Kempes nói đúng: không thể ngờ vực tài năng của Messi. Nhưng, sử dụng tài năng ấy như thế nào, nhất là trong từng hoàn cảnh cụ thể, lại là câu chuyện khác hẳn.


Nói đến Messi, tất nhiên lại phải nhớ về Diego Maradona. Vậy, đâu là lúc “đề tài Maradona” bỗng trở nên thú vị, hấp dẫn nhất? Đấy không phải là World Cup 1986 - vì sự thống trị của Maradona ở World Cup 1986, ngay giữa đỉnh cao vinh quang, đâu còn gì để bàn nữa. Có chăng, khi ấy người ta chỉ hứng thú với việc so sánh, xem Maradona hay Pele là vua bóng đá qua mọi thời đại mà thôi. Một mình Maradona kéo cả con tàu rệu rã, xấu xí Argentina vào chung kết World Cup 1990. Và khi quả phạt đền “không thể tốt hơn” vào sát cột dọc của Andreas Brehme (Đức) quyết định tỷ số 1-0 ở phút 85 cho trận chung kết có lẽ là... dở nhất trong lịch sử World Cup, thiên hạ thở phào nhẹ nhõm. Vâng, dù là Maradona đi nữa, thật khó nuốt trôi cái cách thành công mà Argentina đã tận hưởng ở World Cup 1990.

Vâng, “thiên tài Maradona” chỉ thật sự kéo cả thế giới vào vòng tranh luận, và tranh luận một cách thú vị, khi anh đã ở vào bên kia sườn dốc phong độ mà vẫn... tỏa sáng ngay khi xuất hiện ở World Cup 1994. “Lão thiên tài” thảy một đường chuyền “đầy chết chóc” ở chỗ này, bất chợt lóe sáng ở chỗ kia, hoặc có pha xử lý tình huống “không thể dự đoán” ở chỗ khác.

Maradona rút cuộc... bị đuổi khỏi World Cup 1994 vì doping, nhưng đấy lại là câu chuyện khác. Ở đây có một vấn đề thuần túy chuyên môn: cái cách Argentina khai thác tài năng thiên phú của một Maradona đã ở tuổi 34. Nó gần như độc lập với các kế hoạch, bài bản soạn sẵn của toàn đội, hoặc nói cách khác thì nó bổ sung một điều gì đấy vô cùng quý giá, vào những điều mà người ta có thể đạt được qua bài bản soạn sẵn. Đấy là Argentina + Maradona, chứ không phải là đội tuyển Argentina mà trong đó có Maradona.

Và đấy chính là vấn đề hấp dẫn liên quan đến tương lai gần của Barcelona. Sẽ đến một lúc nào đó, siêu CLB xứ Catalunya rút cuộc không còn là Barcelona như hiện nay nữa. Không phải là “Messi và đồng đội”, mà là “Barcelona + Messi”. Barcelona khi ấy sẽ như thế nào?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x