Tuyển thủ Bồ Đào Nha đã sút tung lưới Thibaut Courtois hai lần trong hiệp 1 trận bán kết lượt về Champions League giữa Man City vs Real để mang về lợi thế rất lớn cho đoàn quân của Pep Guardiola.
Tuy nhiên, phát thanh viên của sân Etihad đã bắt đầu hát một trong những bài hát của người hâm mộ Man City sau cả hai bàn thắng - khiến người hâm mộ đối thủ cảm thấy khó chịu.
Một CĐV đối thủ nói đùa: "Cần xem lại VAR vì phát thanh viên của sân Etihad đã hát quá kỳ cục". Một người thứ hai đăng: "Có lẽ tôi không phải là người duy nhất không thể chịu được phát thanh viên của Man City".
Người thứ ba trêu đùa: "Phát thanh viên cứ phải bắt đầu hát sau mỗi bàn thắng như vậy à?". Người thứ tư hỏi: "Man City có cần phát thanh viên với loa lớn để bắt đầu bài hát không?".
Sau khi chọc thủng lưới Courtois lần đầu tiên ở phút 23 từ một cú dứt điểm trong vòng cấm, Silva đã có cú đánh đầu để nâng tỷ số lên 2-0 ngay trước khi hiệp 1 khép lại. Sang hiệp 2, Man City có thêm 2 bàn từ cú đá phản lưới nhà của Militao và pha dứt điểm nhanh của Julian Alvarez để giành chiến thắng 4-0.
Đội bóng của Pep giành vé vào chung kết với tổng tỷ số thắng 5-1 và đối thủ của họ sẽ là Inter Milan. Nerazzurri đã đánh bại đội bóng cùng thành phố AC Milan với tổng tỷ số 3-0 ở bán kết.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn