Champions League 2013/14 đánh dấu sự sa sút rõ rệt của hàng loạt quyền lực đã từng thống trị châu Âu như Barcelona hay Bayern Munich. Tuy nhiên, chính hiện tượng những nhà vua “tự động” thoái vị đã giúp đỉnh châu Âu tìm ra chủ nhân mới.
NHỮNG NHÀ VUA… TỰ THOÁI VỊ
Barcelona trải qua lần đầu tiên kể từ mùa 2006/07 bị loại ngay từ vòng tứ kết Champions League; nhà ĐKVĐ Bayern Munich bị Real Madrid vùi dập tàn nhẫn tới 0-5 sau 2 lượt trận vòng bán kết, đánh bật khỏi ngai vàng theo cách xấu hổ nhất có thể; giấc mơ lọt vào chung kết cúp châu Âu thứ 3 liên tiếp của Chelsea (sau 2 trận chung kết Champions League 2011/12, Europa League 2012/13) cũng tan thành mây khói dưới gót giày hủy diệt của Atletico Madrid.
Sự kiện những đại gia thay nhau thống trị châu Âu nhiều năm gần đây đồng loạt tự động thoái vị nhường ngôi chính là hình ảnh đáng nhớ nhất của Champions League mùa này. Nhiều người cho rằng, thất bại của Barca, Bayern, Chelsea chỉ là hiện tượng. Chưa thể coi đây là bằng chứng có sức nặng xác tín cho sự chấm dứt của những đế chế đầy quyền lực.
Tuy nhiên, nếu nhìn vào cái cách Barca, Bayern và Chelsea chia tay Champions League, hẳn những kẻ lạc quan phải suy nghĩ lại. Bayern thua toàn diện về cả tỷ số lẫn thế trận trước Real Madrid. Barca bỗng trở nên hiền lành một cách tội nghiệp trước Atletico Madrid đầy ngoan cường trong cả phòng ngự lẫn tấn công. Còn Chelsea dù lọt vào tới bán kết, nhưng cái cách họ để đoàn quân của Diego Simeone cầy nát Stamford Bridge đã lột trần những mặt yếu kém nhất của Chelsea-Mourinho.
Có quan điểm cho rằng, cái chết của Barca và Bayern có chung một nguyên nhân: Họ đều lầm tưởng vào sức mạnh thống trị của câu thần chú tiqui-taca. Có thể nhận thấy rõ một thực tế, cả Barca và Bayern bây giờ đều không còn đủ những nhân lực tài năng nhất để vận hành tiqui-taca, nhưng họ vẫn cố bám vào thương hiệu vĩ đại một thời này để cầu vinh quang. Kết quả đã rõ, Barca và Bayern chỉ là đại diện cho 2 CLB cầm bóng nhiều, nhưng hoàn toàn không tạo ra bất kỳ hiệu quả thực tế nào.
Chính sự rườm rà của tiqui-taca đã trói cả Barca và Bayern vào chung một cột mốc thất bại, và phế truất luôn sự thống trị của những quyền lực hàng đầu châu Âu trong nhiều năm trở lại đây.
THỜI THẾ TẠO ANH HÙNG
Tuy nhiên, sự sa sút của những triết lý, những quyền lực từng thống trị Champions League cũng có mặt tích cực. Nó dọn một con đường thênh thang để đón nhà vua mới và cả những tư duy mới lên ngôi.
Champions League có còn là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh hay không nếu chức vô địch chỉ luẩn quẩn trong quyền quản lý của một nhóm đại gia cố định? Ngai vàng châu Âu cần một ông vua mới để chí ít là người ta cũng cảm thấy giải đấu này tồn tại sự cạnh tranh.
Atletico Madrid, đội bóng duy nhất trong 11 năm qua lọt vào trận chung kết dù không có tên trong nhóm 10 CLB kiếm tiền hàng đầu thế giới, chính là sự cổ vũ cho những khát vọng đơn lẻ. Không nhất thiết bạn phải có một hầu bao không đáy, một dàn sao triệu đô, bạn vẫn có quyền mơ trận chung kết Champions League. Đó mới là điểm hấp dẫn tột đỉnh của Champions League - giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
Bayern lập kỷ lục buồn
Trận gặp Real Madrid tại bán kết lượt về, Bayern Munich đã chạm tay tới một kỷ lục rất buồn khi trở thành đội thua cầm bóng nhiều nhất trong lịch sử Champions League. Trận đó, Bayern cầm bóng 72% nhưng thua chung cuộc… 0-4.
CON SỐ:
76 - Tính từ vòng sơ loại, có tổng cộng 76 CLB tham dự Champions League 2013/14.
35 - Jack Wilshere giữ kỷ lục là cầu thủ ghi bàn nhanh nhất sau khi vào sân thay người. Trong trận gặp Marseille, chỉ 35 giây sau khi vào sân Wilshere đã ghi bàn.
1.212 - Toni Kroos chính là cầu thủ chuyền nhiều nhất Champions League mùa này. Anh đã thực hiện tổng cộng 1.212 đường chuyền.
Những phát hiện của mùa giải
Đã có nhiều “phát hiện” ở Champions League mùa này như Mohamed Salah (Basel), Marquinhos (PSG), Filip Djuricic (Benfica) và đặc biệt một loạt cầu thủ của hiện tượng Atletico Madrid. Chỉ sau một mùa xuất hiện ở sân chơi danh giá nhất châu lục, Thibaut Courtois, Diego Costa, Arda Turan hay Raul Garcia đã trở thành những ngôi sao hạng A thế giới, những cái tên đáng nhớ nhất.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Trận chung kết toàn Madrid là cột mốc lịch sử mà không một CĐV nào của Real hay Atletico muốn bỏ lỡ. Nhưng trở trêu là ở Lisbon, người Madrid lại ít hơn... người ngoài.
Trong đội hình tiêu biểu Champions League 2013/14 do báo Bóng đá bầu chọn, dĩ nhiên là sự thống trị của 2 đội bóng thành Madrid. Đơn giản bởi, những cầu thủ của Atletico và Real Madrid đã chơi rất xuất sắc để giúp đội nhà đi tới trận đấu cuối cùng.
“Được chơi trận chung kết ở Bồ Đào Nha quả là một giấc mơ”, Cristiano Ronaldo đã nói vậy trước chuyến hồi hương để đá trận chung kết Champions League. Nhưng thực tế còn hơn cả giấc mơ: CR7 đăng quang cùng Real Madrid và chính anh cũng trên đường trở thành huyền thoại.
HLV Carlo Ancelotti hạnh phúc với chức vô địch, đội trưởng Iker Casillas coi danh hiệu này hơn cả chức vô địch World Cup..., đó là cảm giác của những người mới trải qua 120 phút nghẹt thở tại Da Luz.
Mua ngôi sao là một chuyện, tìm được một người quản được những ngôi sao ấy lại là chuyện khác. Hơn chục năm sau khi tống tiễn Vicente del Bosque ra khỏi Bernabeu, chủ tịch Florentino Perez rốt cục cũng biết cách trao đội bóng toàn sao của mình vào tay đúng người.
Như vậy là sau 12 năm chờ đợi, Real Madrid đã có chức vô địch châu Âu lần thứ 10 trong lich sử CLB (La Decima), sau chiến thắng trước Atletico Madrid. Cùng BONGDAPLUS nhìn lại những hình ảnh đẹp của trận đấu đi vào lịch sử này.
Carlo Ancelotti đã làm những gì tốt nhất có thể để đả bại hậu bối Diego Simeone, nhưng tính toán chu đáo bao nhiêu đi nữa thì cũng không qua... ý Trời.
Có quá nhiều những giọt nước mắt trên sân Da Luz sau trận chung kết Champions League 2013-14, trong đó có những tiếc nuối của người Atletico, khi bảng tỉ số không phản ánh toàn bộ cục diện của trận đấu này.
Real đã xuất sắc đánh bại đối thủ cùng thành phố Madrid là Atletico để lên ngôi vô địch Champions League. Cùng nhìn lại màn trình diễn của cầu thủ Real và Atletico trong trận chung kết Champions League 2013/14.
Lịch sử đã định trao mình cho Atletico, nhưng phút cuối đã rút lại quyết định để tiếp tục thử thách họ. Và lịch sử đã chính xác, Real mới thực sự xứng đáng vô địch Champions League 2013/14 với chiến thắng 4-1 rạng sáng nay. Giấc mơ Decima đã trở thành hiện thực với Kền kền trắng.
Leverkusen đã thẳng tiến vào trận chung kết Europa League 2023/24. Họ vượt qua đối thủ Roma với tổng tỉ số 4-2 sau 2 lượt trận ở vòng bán kết. Đáng nói, thầy trò HLV Xabi Alonso vẫn tiếp tục nối dài kỷ lục bất bại.
Để có thể bám đuổi cuộc đua vô địch V.League, Hà Nội FC phải cố gắng thắng mọi đối thủ. Trong đó có Thể Công Viettel. Nhưng, mong muốn cháy bỏng đã không thành hiện thực. Cay đắng hơn, họ lại còn thua!
Sau khi Real Madrid vào chung kết Champions League, Vinicius và Jude Bellingham đang chiếm lợi thế trong cuộc đua Quả bóng vàng. Harry Kane và Kylian Mbappe bất lợi vì bị loại ở bán kết. Nhưng họ vẫn còn EURO 2024 sẽ diễn ra trên đất Đức hè này để lội ngược dòng.
Soi kèo - Dù đang ở giai đoạn cuối mùa nhưng cuộc chạm trán giữa Paderborn vs Hamburg đêm nay ở giải hạng hai Đức sẽ không có nhiều phạt góc trong 45 phút đầu.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn