champions league 2016/17- bán kết lượt đi monaco - juventus

David Trezeguet: “Ở Monaco, ai cũng có thể ghi bàn”

Minh Huy
07:06 ngày 03-05-2017
Không ai hiểu rõ Monaco và Juventus hơn David Trezeguet. Cựu tiền đạo người Pháp từng khoác áo cả hai CLB này. Anh vừa trả lời phỏng vấn báo Aujourd’hui en France về trận bán kết Champions League giữa hai đội bóng cũ. Ở đó, Trezegol nói về sức mạnh tấn công Monaco và sự chắc chắn của hàng thủ Juve…
David Trezeguet: “Ở Monaco, ai cũng có thể ghi bàn”
- Aujourd’hui en France: Xin chào David! Monaco đã ghi 136 bàn trên mọi mặt trận ở mùa này. Đó là một con số khiến người ta chóng mặt…
- David Trezeguet: Con số này có thể khiến nhiều người giật mình. Nhưng tôi không hề ngạc nhiên về điều đó. Bởi tại Monaco, bất cứ cầu thủ nào cũng có thể ghi bàn. Ngay cả những hậu vệ, đặc biệt là Kamil Glik cũng có tới 7 bàn thắng! Thật tuyệt vời. Một cách tấn công theo đúng phong cách HLV Leonardo Jardim. Trong triết lý bóng đá tại Monaco, tấn công được ưu tiên hàng đầu. 

- Hãy bắt đầu từ Kylian Mbappe. Cậu bé có khiến anh nhớ tới Thierry Henry?
- Chỉ trong vài tháng, Mbappe chinh phục tất cả. Cậu ấy rất nhanh và chơi bóng bằng bản năng thiên phú. Thực sự Mbappe sở hữu một kỹ năng dứt điểm rất độc đáo. Hàng thủ Juventus sẽ phải luôn đẻ mắt đến cậu ấy. Titi và cậu ấy có rất nhiều điểm tương đồng, dù ở tuổi Mbappe, Titi vẫn còn chơi dạt cánh trái. 

- Anh có thể nói rõ hơn được không?
- Tốc độ, kỹ thuật và bản năng sát thủ là ba điều dễ nhận thấy nhất ở cả Mbappe lẫn Henry. Nhưng Mbappe đang làm tốt hơn Titi ở tuổi 18.

- Anh dự báo một tương lai tươi sáng cho Mbappe?
- Chúng ta luôn biết rằng mỗi cầu thủ là người viết truyện cho chính mình. Mbappe mới chỉ vừa bắt đầu. Nhưng những gì cậu ấy đang có là tiền đề vững chắc cho bước phát triển sự nghiệp trong tương lai gần.

- Anh đánh giá thế nào về sự trở lại của Falcao?
- Falcao khiến người ta phải tôn trọng anh ấy. Khi nền thể lực được cải thiện, bản năng sát thủ còn nguyên vẹn, lại nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ HLV, Falcao sẽ tỏa sáng. Anh vẫn luôn là mối đe dọa khổng lồ cho mọi hàng thủ. Anh ấy thuộc mẫu tiền đạo có thể biến mất cả 75 phút, thậm chí lâu hơn, nhưng sẽ xuất hiện vào thời điểm quan trọng nhất để kết liễu số phận trận đấu. Cuộc đọ sức với Juve sẽ là sự kiểm chứng tuyệt vời cho nhận định này của tôi. Bởi Juve có hàng thủ chắc chắn và kỷ luật nhất hiện nay.


- Trên thực tế, Juventus đã dựa vào hàng thủ tuyệt vời của mình để vào tới bán kết Champions League năm nay…
- Sức mạnh của Juve nằm ở chất lượng của hàng phòng ngự. Nó cũng là đặc trưng tiêu biểu của các CLB Italia. Nhưng Juve lại nâng tầm nó lên ở mức đỉnh cao. Hãy xem hai trận đấu với Barca ở tứ kết là ví dụ điển hình.

- Ở tuổi 39, Buffon vẫn là biểu tượng cho sức mạnh hàng thủ Juve. Anh có ngạc nhiên không?
- Tôi đã chơi 10 năm với anh ấy ở Juventus. Buffon và Barthez là hai thủ môn xuất sắc nhất thế giới mà tôi từng vinh dự được thi đấu cùng. Buffon là huyền thoại, là thần tượng tại Turin và Italia. Tôi không ngạc nhiên về những gì Buffon đang làm. Anh ấy còn cống hiến được nhiều hơn thế nữa. Những gì anh ấy làm như một bộ môn khoa học vậy.

- Trước Buffon là cặp trung vệ hàng đầu thế giới…
- Dưới thời Conte và ngay cả thời kỳ đầu tiên của Allegri, Juve luôn chơi với 3 trung vệ. Nhưng bây giờ, Juve có bộ đôi Bonucci - Chiellini. Bonucci là thủ lĩnh của hàng phòng ngự Juve và chỉ huy nó với bản lĩnh có một không hai. Anh ấy biết phòng ngự, dâng cao tấn công và cả tổ chức lối chơi. Trong khi đó, Chiellini lại giàu sức mạnh thể lực, thích tranh chấp tay đôi, không sợ ai, không sợ điều gì. Với một trung vệ, thì đó chính là lợi thế thực sự, vì nó khiến tiền đạo đối phương phải dè chừng. 

- Bộ đôi này gợi nhớ tới cặp Blanc - Desailly ở ĐT Pháp?
- Vâng, Blanc-Desailly sinh ra là để đá cặp cùng nhau. Cả hai hiểu ý nhau tới từng chân tơ kẽ tóc và luôn bổ sung những khiếm khuyết cho nhau. 

- Vậy còn tầm quan trọng của các hậu vệ cánh, anh nghĩ sao?
- Ồ, nếu Juventus chỉ để thủng lưới 2 bàn tại Champions League cả mùa này, thì đó là công sức của cả tuyến phòng ngự, chứ không phải của riêng cặp trung vệ. Trận bán kết đêm nay sẽ là cuộc đấu gốc liệt ở hai cánh. Monaco có bộ đôi hậu vệ cánh cực mạnh là Almamy Toure (Djibril Sidibe vẫn chấn thương) và Mendy, so tài với Alves và Alex Sandro - những cầu thủ Brazil rất hiểu nhau của Juventus. 

- Xin cám ơn anh về cuộc trò chuyện này!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x