Góc chiến thuật: Man City thua vì 4-4-2

Minh Đức Minh Đức
09:15 ngày 25-02-2015
Dù có được chút hy vọng từ bàn gỡ của Sergio Aguero, song số phận của Man City đáng ra đã phải được định đoạt ngay ở 45 phút đầu tiên của trận đấu với Barca đêm qua, mà nguyên nhân chính đến từ sơ đồ 4-4-2 lạ lẫm và thiếu hợp lý của HLV Manuel Pellegrini.
Góc chiến thuật: Man City thua vì 4-4-2
Tắt ngóm lửa tuyến giữa
Không có được sự phục vụ của Yaya Toure, thật ngạc nhiên khi HLV Pellegrini đưa ra một sơ đồ mang tham vọng đôi công với Barca với bộ đôi tiền đạo Aguero - Edin Dzeko, cùng 4 tiền vệ dăng ngang phía sau. Yếu tố sân bãi có thể là lí do khiến chiến lược gia người Chile tự tin vào một kết quả tích cực nếu để Man City chơi tấn công, nhưng xem ra Pellegrini chẳng học được gì nhiều từ trận thua 0-2 trước chính Barca tại Etihad vào đúng thời điểm này năm ngoái, cũng tại lượt đi vòng 1/8 Champions League 2013/14. Có chăng chỉ là một sự vùng lên theo kiểu “một mất một còn” trong hiệp 2.

Vấn đề mấu chốt của Man xanh tiếp tục nằm ở tuyến giữa, đặc biệt là trong hiệp 1, khi bộ đôi đá cặp ở trung tâm hàng tiền vệ: Fernando - James Milner tỏ ra thiếu ăn ý, dẫn đến việc hàng thủ của đội chủ nhà liên tục bị đặt vào thế chống đỡ với sự đa năng của Lionel Messi, và sự am hiểu bóng đá Anh của Luis Suarez, người đã tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp ở trận này. Vẫn biết Milner có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau, song thời gian gần đây cầu thủ này chỉ tỏa sáng khi được xếp chơi ở bên cánh, trong khi Fernando thường tỏ ra bị “ngợp” trong những trận đấu lớn.


Chơi nỗ lực nhưng Milner (dưới) không thể hiện được nhiều

Với cách bố trí sơ đồ như vậy, Pellegrini vô tình đã khiến bộ đôi tiền vệ trung tâm của ông thua thiệt trông thấy trong cuộc chiến với 3 người chỉ chuyên tâm đá giữa bên phía Barca: Sergio Busquets, Ivan Rakitic và Andres Iniesta. Trong khi đó, những Samir Nasri và David Silva bị các hậu vệ biên Dani Alves và Jordi Alba ngăn chặn gần như ngay từ giữa sân, khi 2 cầu thủ bên phía Barca thường xuyên dâng rất cao để tham gia tấn công và đánh chặn. Trên thực tế, nếu tận dụng tối đa các cơ hội của mình trong hiệp 1, đội bóng đến từ Tây Ban Nha có lẽ đã dẫn trước tới 3-4 bàn vào giờ giải lao.

Kompany chơi dưới sức
Thủ quân của Man City cho thấy sự có mặt của anh ở hàng thủ chỉ khiến các CĐV của đội bóng được trấn an về mặt tinh thần trước khi trận đấu diễn ra. Màn trình diễn của trung vệ người Bỉ trong trận này là thực sự đáng báo động. Kompany vẫn đang chật vật tìm lại phong độ kể từ khi trở lại sau chấn thương hồi tháng 1. Lối chơi nặng nề và khả năng phán đoán tình huống chậm chạp của Kompany khiến Man xanh tỏ ra cực kỳ thiếu chắc chắn ở hàng thủ. Việc phải liên tục đối mặt với các cầu thủ có kỹ thuật cá nhân siêu phàm bên phía Barca, các điểm yếu của Kompany cứ thế lộ ra mồn một.

Ở bàn thua đầu tiên của Man xanh, chính Kompany là người đánh đầu phá bóng hụt siêu hớ hênh, gián tiếp trao cơ hội ngàn vàng cho Suarez mở tỉ số trận đấu. Ít phút sau, trung vệ này tiếp tục tỏ ra thiếu quyết đoán trong pha đánh chặn tình huống chọc khe của Neymar cho Suarez, rất may là Joe Hart đã băng ra giải nguy kịp thời. Nhưng không lâu sau đó, ở bàn thua thứ 2 của đội nhà, lại là Kompany kém chính xác trong pha băng ra ngăn chặn Rakitic ở ngoài vòng 16m50, để rồi không đủ tập trung để quay về tham gia tình huống ngăn cản Suarez nâng cách biệt lên thành 2 bàn cho đội khách.


Chiếc thẻ đỏ của Clichy cho thấy Man City đã bị Barca "bắt thóp"

Vẫn là Messi của ngày hôm qua
Ở trận đấu tại Etihad cách đây 1 năm, Messi chính là mũi công đáng sợ nhất của Barca. Anh là người trực tiếp góp công với bàn mở tỉ số trận đấu, và khiến trung vệ Martin Demichelis nhận thẻ đỏ sau một pha truy cản trái phép. Tuy nhiên, ở trận đấu đêm qua, siêu sao người Argentina lại “làm tình làm tội” Man City ở một vai trò mới: hỗ trợ tấn công. Được bố trí chơi lệnh cánh phải, tiền đạo của Barca đảm đương rất tốt nhiệm vụ kiến tạo ở khu vực 1/3 cuối sân. Đêm qua, người ta nhìn thấy nhiều hơn hình ảnh của một Messi chuyền bóng, Messi đi bóng quấy phá, hơn là Messi-sút-bóng.

Với tỉ lệ chuyền bóng thành công lên tới 91% cùng 12 lần qua người, Messi có thể sẽ giúp HLV Luis Enrique sáng tạo nên một lối chơi mới xoay quanh anh như một cầu thủ kiến tạo. Chính Messi là người khởi xướng bàn thắng thứ 2 của Suarez với một tình huống “tả xung hữu đột” trong vòng vây của 4 cái bóng áo xanh, trước khi tung ra cú chọc khe tinh tế cho Alba băng lên tạt bóng bên cánh trái. Điểm tối duy nhất của La Pulga ở trận này chính là cú sút penalty không thành công trong những phút bù giờ, và ngay sau đó là pha đánh đầu bồi đưa bóng đi chệch cột dọc một cách vô cùng đáng tiếc.

VIDEO: Man City 1-2 Barca


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x