Lunin đang sống phận 'con ghẻ' ở Real Madrid

PHƯƠNG MINH
15:31 ngày 29-11-2023
5 lần ra sân, 3 trận giữ sạch lưới và còn đẩy được 1 quả penalty, Andriy Lunin đã làm quá tốt vai trò “cascadeur” khi Thibaut Courtois và Kepa Arrizabalaga lần lượt chấn thương. Nhưng tại Real Madrid, thủ thành Ukraine vẫn chỉ là "đứa con ghẻ" trong mắt HLV Carlo Ancelotti...

Lãnh đạo Real Madrid thực ra đã muốn bán Lunin ngay trong mùa Hè. Vì hợp đồng của anh chỉ còn đến tháng 6/2024, và ban huấn luyện Los Blancos cũng “bật đèn xanh” để thủ thành Ukraine ra đi. Mọi chuyện càng tệ hơn, sau cuộc cãi vã giữa Lunin với HLV thủ môn Luis Llopis tại Los Angeles trong tour du đấu trước mùa trên đất Mỹ.

Thời điểm ấy, Real Madrid thậm chí từng liên hệ với Getafe để hỏi mua thủ thành David Soria về thay thế. Thương vụ này rốt cuộc đã đổ bể, vì Lunin vẫn quyết định ở lại. Chấn thương nghiêm trọng mà Courtois dính phải hồi đầu mùa tưởng như mở ra cơ hội cho thủ môn 24 tuổi. Nhưng gần như ngay lập tức, Real Madrid mượn Kepa về từ Chelsea và Lunin trở lại ghế dự bị chỉ sau 2 trận bắt chính.

Phong độ ổn định của Kepa sau đó khiến người ta gần như quên mất Lunin. Chỉ đến khi chính thủ thành xứ Basque cũng chấn thương, các Madridista mới mới nhận ra họ đang có một thủ môn số 2 hay hơn cả số 1. Vì Real Madrid đã toàn thắng cả 3 trận Lunin đóng thế cho Kepa, trong đó có 2 trận giữ sạch lưới và thủ thành người Ukraine thậm chí còn đẩy được 1 quả penalty.

Lunin chịu cảnh phân biệt đối xử ở Real Madrid dù chơi rất tốt

Trước mắt, Lunin chắc chắn sẽ bắt chính trong trận gặp Napoli. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo anh sẽ giữ được vị trí trong khung thành khi Kepa trở lại. Chính HLV Ancelotti đã xác nhận điều này trong phòng họp báo: “Lunin đã chơi tốt khi Kepa chấn thương. Nhưng nếu Kepa bình phục và sẵn sàng cho trận tiếp theo với Granada, cậu ấy sẽ bắt chính”.

Tuyên bố của Carletto đã dập tắt mọi hy vọng về việc chiếm lĩnh vị trí số 1 trước khung thành Real Madrid của Lunin. Và rõ ràng, đây là sự đối xử bất công mà thủ thành người Ukraine không đáng phải nhận. Vì xét về nhiều tiêu chí thì mùa này, anh thậm chí còn vượt trội so với thủ môn thuộc biên chế Chelsea.

So sánh phong độ của Lunin và Kepa trong màu áo Real Madrid ở La Liga mùa này

Tỷ lệ cứu thua của Lunin trên mọi mặt trận mùa này là 90% (19/21), trong khi Kepa chỉ là 76% (31/41). Thủ thành người Ukraine cũng có 6 pha bắt bóng thành công dù chỉ chơi tổng cộng 450 phút ở La Liga và Champions League, cao hơn con số 4 lần trong 1.170 phút của đồng nghiệp người Tây Ban Nha. Tỷ lệ giữ sạch lưới của Lunin cũng là 60% (3/5 trận), nhỉnh hơn so với 46% của Kepa (6/13).

Chưa hết, tuy chỉ cao hơn Kepa có 3cm (1m91 so với 1m88), nhưng Lunin lại bắt bóng bổng tốt hơn và cũng làm chủ vòng cấm tốt hơn nhiều. Vậy mà không hiểu sao, HLV Ancelotti vẫn làm ngơ trước sự vượt trội của thủ môn 24 tuổi. Để đặt niềm tin vào một bản hợp đồng mượn chỉ có giá trị đến hết mùa.

Lunin nhờ vả “siêu cò” Jorge Mendes
Ngay mới đây, cô vợ Anastasia của Lunin từng úp mở về việc chồng mình sẽ không ở lại Real Madrid. Cô nàng này tuyên bố trên Instagram: “Nếu có một CLB trao cho anh ấy cơ hội ra sân, tôi nghĩ chúng tôi sẽ ra đi”. Và theo một số tờ báo Tây Ban Nha, thủ thành người Ukraine cũng bí mật gặp siêu cò Jorge Mendes để nhờ giúp đỡ tìm kiếm một bến đỗ mới.

Cadiz vs Real Madrid: 0-3 (Vòng 14 La Liga 2023/24)

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x