Lượt trận đầu vòng bảng Champions League 2016/17: Khởi đầu chênh lệch

Ngọc Trung Ngọc Trung
17:36 ngày 15-09-2016
Ngay vòng đấu khai màn Champions League 2016/17 đã chứng kiến sự chênh lệch cực lớn các ông lớn tạo ra với phần còn lại, đặc biệt là trước các đội bóng Đông Âu.
Lượt trận đầu vòng bảng Champions League 2016/17: Khởi đầu chênh lệch

CHÊNH LỆCH ĐẲNG CẤP

Lượt trận mở màn vòng bảng Champions League 2016/17 chứng kiến một loạt ông lớn giành chiến thắng theo kiểu vùi dập đối phương. Tiêu biểu như Barcelona (thắng Celtic 7-0), Bayern Munich (FC Rostov 5-0), Manchester City (Moenchengladbach 4-0) và Dortmund (Legia Warszawa 6-0). 

Thậm chí ngay cả tân binh Leicester City (Club Brugge 3-0) hay đội bóng hết thời Lyon (Dinamo Zagreb 3-0) cũng có được những chiến thắng tương đối dễ dàng. Những đội bóng tên tuổi khác như Real Madrid (Sporting Lisbon 2-1), Napoli (Dynamo Kyiv 2-1), Atletico Madrid (PSV Eindhoven 1-0) tuy gặp nhiều khó khăn những cuối cùng vẫn giành trọn 3 điểm.

Điều đó cho thấy chênh lệch đẳng cấp quá lớn giữa các đội bóng lớn và phần còn lại, đặc biệt là những đội bóng nhỏ bé đến từ Đông Âu. Và nếu vòng bảng tiếp tục diễn ra như thế này, có lẽ các ông lớn sẽ chẳng phải chờ tới vòng cuối để giành vé lọt vào vòng đấu loại trực tiếp.

Ở những cặp đấu cân bằng hơn, Juventus và PSG, hai đội bóng sở hữu lực lượng khá hùng hậu phần nào gây thất vọng khi lần lượt để Sevilla và Arsenal cầm hòa. Dù vậy, những cú sẩy chân này chẳng phải là vấn đề quá lớn bởi Sevilla và Arsenal đều thuộc dạng cứng cựa, nhiều năm chinh chiến tại châu Âu và một trận hòa với đội mạnh thứ hai ở bảng không ảnh hưởng nhiều đến cơ hội giành vé.

Leicester khởi đầu khá ấn tượng
Leicester khởi đầu khá ấn tượng

Cái tên gây thất vọng nhất tại lượt trận mở màn là Tottenham Hotspurs. Mặc dù được chơi trên trên sân nhà song Gà trống lại để cho một Monaco bị đánh giá thấp hơn đánh bại với tỷ số 2-1. Hai đội bóng Bồ Đào Nha là Porto và Benfica cũng chưa được đáp ứng được kỳ vọng khi lần lượt để Copenhagen và Besiktas cầm hòa. Tất nhiên, cả Spurs, Porto lẫn Benfica nay đều không được liệt vào hàng ông lớn.

NÓNG BỎNG CUỘC ĐUA VUA PHÁ LƯỚI

Vài năm trở lại đây, cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới Champions League là chuyện riêng của hai siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Mùa này, Messi và Ronaldo vẫn duy trì được phong độ ấn tượng. Messi lập hat-trick giúp Barca hủy diệt Celtic hôm trước thì hôm sau Ronaldo sút phạt đẹp mắt mở ra cú lội ngược dòng ngoạn mục cho Real Madrid.

Tuy nhiên, với những gì đã xảy ra, mùa giải 2016/17 hứa hẹn sẽ chứng kiến một cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới khốc liệt, hấp dẫn với nhiều ngôi sao góp mặt hơn. Cụ thể, chỉ sau lượt trận mở màn, đã có 2 cầu thủ ghi được 3 bàn, 4 cầu thủ ghi được 2 bàn, 36 cái tên khác ghi được 1 bàn, trong đó có đương kim vua phá lưới Ronaldo. Chưa kể nhiều tên tuổi lẫy lừng khác chưa xuất phát, như Benzema hay Harry Kane.

Trong số những ứng viên Vua phá lưới, cái tên đáng chú ý nhất (bên cạnh Ronaldo và Messi) là Sergio Aguero. Sau trận mở màn, tiền đạo người Argentina đang sánh vai cùng Messi ở vị trí dẫn đầu với 3 bàn. Đáng nói, từ khi Pep Guardiola tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng Man City, hiệu suất ghi bàn của Aguero tăng một cách đột biến. Từ đầu mùa, Aguero đã có tới 9 pha lập công chỉ sau 5 lần ra sân.

Ngày vòng đấu mở màn, những ngôi sao đã thi nhau nổ súng
Ngày vòng đấu mở màn, những ngôi sao đã thi nhau nổ súng

Danh sách Vua phá lưới Champions League 2016/17
3 bàn: Lionel Messi, Sergio Aguero 
2 bàn: Luis Suárez, Joshua Kimmich, Arkadiusz Milik, Riyad Mahrez

VÒNG ĐẤU CỦA NHỮNG KỶ LỤC

Song hành với những chiến thắng tưng bừng là những kỷ lục. Messi có cú hat-trick thứ 6 tại Champions League, qua đó vượt qua thành tích của Cristiano Ronaldo. Cũng ở trận thắng "7 sao" của Barca trước Celtic, Neymar tái lập kỳ tích kiến tạo 4 bàn 1 trận của Zlatan Ibrahimovic ở trận gặp Dinamo Zagreb tại vòng bảng Champions League 2012/13.

Trong khi đó, với màn hủy diệt FC Rostov, Bayern Munich đã có chiến thắng thứ 13 liên tiếp trên sân nhà tại đấu trường Champions League, vượt qua thành tích của Manchester United. Ngoài ra, chiến thắng này cũng giúp Carlo Ancelotti trở thành nhà cầm quân đầu tiên dẫn 7 CLB khác nhau giành chiến thắng tại Champions League.

ĐỘI HÌNH TIÊU BIỂU

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x