Rafael Leao trong hình bóng Kaka

PHƯƠNG MINH
15:19 ngày 19-04-2023
Vượt qua Napoli, AC Milan đã có lần đầu lọt vào bán kết Champions League kể từ mùa 2006/07, mùa giải mà họ đăng quang nhờ niềm cảm hứng từ Kaka. Và 16 năm sau, cái tên đưa Rossoneri tiến gần tới vinh quang vẫn là một người nói tiếng Bồ Đào Nha: Rafael Leao.

VIDEO: Napoli 1-1 AC Milan

6 ngày trước, chính Leao từng hủy diệt Napoli trong trận tứ kết lượt đi ở San Siro. Cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha chính là chủ nhân của hầu hết những tình huống nguy hiểm nhất mà Milan tạo ra. Ngoài một pha đối mặt với thủ thành Alex Meret, anh chính là người chuyền bóng để Ismael Bennacer ghi bàn duy nhất.

Nhưng gần 1 tuần sau cuộc chạm trán tại San Siro, có vẻ như HLV Luciano Spalletti của Napoli vẫn chưa rút ra được bài học. Vì trong màn tái ngộ trên sân Diego Armando Maradona, Leao tiếp tục trở thành niềm cảm hứng giúp Milan giành quyền đi tiếp. Thậm chí nếu may mắn, lần này anh đã có cho mình một cú đúp kiến tạo.

Rafael Leao đã hủy diệt Napoli trong cả hai lượt trận tứ kết Champions League

Cầu thủ Bồ Đào Nha đã kiếm về cho Milan một quả penalty, khi bị hậu vệ đồng hương Mario Rui bên phía Napoli phạm lỗi trong vòng cấm. Chỉ tiếc là trên chấm 11m, Olivier Giroud lại không chiến thắng được thủ thành Meret. Nhưng đến cuối hiệp 1, tiền đạo người Pháp đã lập công chuộc tội với cú đệm lòng mở tỷ số. Và người kiến tạo cho Giroud, không phải ai khác ngoài Leao.

Đó là tình huống mà Leao đặt đồng đội vào thế không thể không ghi bàn. Sau một pha tăng tốc quen thuộc, anh đã lần lượt cho Giovanni Di Lorenzo và Amir Rrahmani ngửi khói, trước khi trả ngược lại để Giroud làm nốt công việc dễ dàng còn lại. Và lão tướng người Pháp rõ ràng có lý do để cảm ơn người đồng đội trẻ bằng màn ăn mừng kiểu “đánh giày”. Vì nếu không có Leao, rất có thể anh đã trở thành tội đồ.

May cho Giroud, và may cho Milan là họ có Leao. Với 2 đường kiến tạo, cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha đã ghi dấu ấn quá lớn trong cả hai lượt trận với Napoli. Thậm chí, có thể nói anh đã gần như một mình kéo Rossoneri vào vòng bán kết của Champions League.

Olivier Giroud cảm ơn đàn em Rafael Leao bằng màn ăn mừng kiểu "đánh giày"

Đó cũng là điều mà Kaka từng làm ở mùa 2006/07. Tại mùa giải cách đây 16 năm ấy, nhạc trưởng người Brazil thậm chí còn tỏa sáng rực rỡ hơn khi ghi bàn ở cả vòng 1/8, tứ kết và bán kết của Champions League. Nhưng đặt trong những thời đại khác nhau, sự so sánh dĩ nhiên chỉ có tính tương đối.

Điều dễ thấy nhất là hiện tại, Milan không có nhiều ngôi sao hàng đầu cỡ Dida, Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Clarence Seedorf, Andrea Pirlo hay Filippo Inzaghi. Đồng đội của Leao giờ chỉ là những cái tên khiêm tốn như Sandro Tonali, Brahim Diaz, Giroud hay Bennacer. Nhưng nhìn vào lối chơi đầy cảm hứng, những cú bứt tốc kinh hoàng và nụ cười luôn nở trên môi của Leao, hẳn không ít Milanista đang nhớ về Kaka.

Thủ môn Napoli: “Đáng lẽ chúng tôi phải phạm lỗi với Leao”

Alex Meret cho rằng, lẽ ra các đồng đội của anh phải phạm lỗi với Rafael Leao trước khi cầu thủ Bồ Đào Nha tạo ra nguy hiểm. Phát biểu trên kênh Sport Mediaset, thủ môn của Napoli nhận xét: “Chúng tôi đều biết Milan nguy hiểm thế nào khi phản công. Thật tiếc vì không ai phạm lỗi với Leao trong tình huống dẫn đến bàn thua”. Meret cũng cho rằng các hậu vệ Napoli đã dành cho ngòi nổ nguy hiểm nhất của đối thủ quá nhiều sự tự do.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Mane, từ kẻ phá bĩnh trở thành niềm hy vọng Mane, từ kẻ phá bĩnh trở thành niềm hy vọng

    Bayern đang hy vọng vào một cuộc lội ngược dòng trước Man City ở trận lượt về tứ kết Champions League, sau khi đã để thua 0-3 ở trận lượt đi. Bayern có quyền hy vọng và thậm chí họ đang đặt kỳ vọng lớn vào một cầu thủ, đó là Sadio Mane.

  • Bayern mục ruỗng bởi sự trở lại của FC Hollywood Bayern mục ruỗng bởi sự trở lại của FC Hollywood

    Bayern đang chìm trong mớ hỗn loạn trước màn tái đấu gặp Man City ở tứ kết lượt về Champions League 2022/23. Sở dĩ bức tranh hỗn loạn tại Allianz Arena xảy ra phần nào bởi Bayern đang trở lại là FC Hollywood, biệt danh từng gắn với đội bóng xứ Bavaria trong quá khứ bởi những rắc rối, tai tiếng từ chính nội bộ đưa lại.

  • Real Madrid: 'Con ngáo ộp' với Man City và người Anh Real Madrid: 'Con ngáo ộp' với Man City và người Anh

    Trong 2 mùa giải Champions League vừa qua, Real Madrid đã có 5 lần loại các CLB của Anh. Với viễn cảnh sẽ đối đầu với nhau ở bán kết mùa này, Man City hẳn đang lo sợ trước "Nhà vua".

  • Olivier Giroud: 'Đầu tàu' tuổi 36 của Milan Olivier Giroud: 'Đầu tàu' tuổi 36 của Milan

    Vấp ngã rồi đứng lên, suy sụp rồi bừng tỉnh, Olivier Giroud đã cho những đồng đội trẻ của mình tại Milan một bài học cuộc sống đắt giá ngay trong trận tứ kết lượt về Champions League với Napoli.

  • Lampard tệ nhất lịch sử 118 năm của Chelsea, khen học trò đá hay hơn Real Lampard tệ nhất lịch sử 118 năm của Chelsea

    Với trận thua 0-2 trước Real Madrid ở tứ kết lượt về Champions League 2022/23, HLV Frank Lampard của Chelsea đã tạo nên thành tích tệ nhất chưa từng có trong 118 năm lịch sử của câu lạc bộ thành London.

  • Joao Mario, mối hiểm họa Inter phải lưu tâm Joao Mario, mối hiểm họa Inter phải lưu tâm

    Joao Mario chính là người đã để bóng chạm tay dẫn đến bàn ấn định thắng lợi 2-0 của Inter trước Benfica ở tứ kết lượt đi Champions League. Anh chắc chắn sẽ rất muốn lập công chuộc tội ở lần trở lại "mái nhà xưa" đêm nay.

  • Barella là 'linh hồn' Champions League của Inter Barella là 'linh hồn' Champions League của Inter

    Không quá khi nói rằng bàn mở tỷ số vào lưới Benfica của Nicolo Barella là bước ngoặt quan trọng để mở toang cánh cửa vào bán kết Champions League cho Inter Milan. Trong bối cảnh đội nhà đang khủng hoảng nặng nề ở giải quốc nội, Barella tiếp tục được kỳ vọng là thủ lĩnh tinh thần để toàn đội “bấu víu” ở đấu trường Cúp.

  • Spalletti chúc mừng Milan nhưng không quên chỉ trích trọng tài Spalletti chúc mừng Milan nhưng không quên chỉ trích trọng tài

    HLV Luciano Spalletti của Napoli đã chúc mừng Milan vào bán kết Champions League, nhưng cũng không quên chỉ trích trọng tài đã có một số tình huống xử lý thiếu chính xác.

  • Thoát thẻ phạt khó hiểu, Sandro Tonali đủ điều kiện đá bán kết cùng Milan Thoát thẻ phạt khó hiểu, Tonali đủ điều kiện đá bán kết cùng Milan

    Tiền vệ Sandro Tonali sẽ có mặt trong trận lượt đi bán kết Champions League với Inter hoặc Benfica nhờ không phải nhận thẻ vàng trong hiệp 1 trận đấu với Napoli như UEFA nhầm lẫn.

  • Inter đối diện nguy cơ 'chảy máu' ngôi sao Inter đối diện nguy cơ 'chảy máu' ngôi sao

    Nếu không lọt vào Top 4 Serie A khi mùa giải năm nay khép lại để giành vé dự Champions League mùa tới, Inter chắc chắn sẽ không thể giữ chân những ngôi sao trong đội hình của họ.

  • Chelsea chao đảo đi tìm bản sắc thời Terry, Lampard Chelsea chao đảo đi tìm bản sắc thời Terry, Lampard

    Những tấm băng rôn mang tên những cầu thủ vĩ đại của Chelsea trên khán đài Stamford Bridge bắt đầu bạc màu và sờn mép. Frank Lampard, John Terry và Didier Drogba sẽ luôn là những huyền thoại ở Tây London, nhưng CLB đã không còn như xưa.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x