Real Madrid: Không thể và có thể!

TÂM LÊ
06:44 ngày 18-09-2014
Bỏ qua phong độ tồi tệ ở La Liga, Real Madrid khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch Champions League bằng chiến thắng “5 sao” trước Basel.
Real Madrid: Không thể và có thể!
Với đội bóng giữ kỷ lục 10 lần vô địch châu Âu, không có gì là không thể. Nhưng quả thật ranh giới giữa không thể và có thể với Real mong manh như khi Liz Taylor nói câu: “Tôi sẽ không kết hôn một lần nữa”. Thực tế, cố diễn viên lừng danh hàng đầu trong lịch sử nhân loại chỉ kết hôn 8 lần với 7 người chồng khác nhau. 

Một nữ diễn viên khác thậm chí xinh đẹp và tài năng hơn Taylor là Audrey Hepburn có câu nói đi vào sử sách: “Ngay trong từ không thể (Impossible) đã mang ý nghĩa có thể (I’m possible)”. Nhìn lại lịch sử chói lọi của Real Madrid ở Cúp C1/Champions League, quả rất đúng câu nói của Hepburn. 


Vào thời truyền hình và phương tiện nghe - nhìn như thời đồ đá nếu so với thời đại bùng nổ kỹ thuật số và khoa học kỹ thuật hiện nay, Real đã tạo nên nhiều chiến công kỳ diệu ở lằn ranh giữa sống và chết gắn liền với những cái tên như Di Stefano, Puskas, Gento, Kopa… Với các CĐV trẻ ở thời cận đại, chỉ cần xem lại bằng chứng trên Youtube về 2 chức vô địch Champions League gần nhất của Real. Los Blancos vô địch châu Âu 2002 nhờ cú vô-lê thần sầu mà Zinedine Zidane thừa nhận “trong 100 lần thực hiện, may lắm tôi chỉ thành công 1 lần, và đó lại là trận chung kết Champions League”. Mới đây thôi, ở chung kết Champions League 2013/14 hồi tháng 5, khi Real coi như 99,99% thất bại trước Atletico thì Sergio “Superman” Ramos bỗng trở thành Đấng cứu thế với bàn thắng ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2. Trước đó, ở tứ kết, Real phải may mắn mới vượt qua Dortmund sau khi thắng 3-0 tại Bernabeu, nhưng lượt về “chỉ” thua 0-2. Tuy nhiên, nếu Dortmund không bất ngờ dứt điểm quá tồi, Los Blancos phải thua 0-5 hay 0-6.  

Real hoặc vĩ đại nhất, hoặc là kẻ thất bại tồi tệ nhất. Với Los Blancos, mọi thứ đều có thể xảy ra, và cũng có thể không bao giờ xảy ra! 

VIDEO: Real Madrid 5-1 FC Basel



Real có thể tạo nên những kỷ lục không tưởng, và chẳng cần dùng bất kỳ hệ quy chiếu nào để so sánh hoặc phấn đấu. Chính Los Blancos tạo ra đích ngắm cho mình, như khi họ lần thứ 9 vô địch châu Âu (năm 2002) thì phải đến 5 năm sau mới có 1 đội vô địch châu Âu lần thứ 7 (AC Milan). Los Blancos là đội đầu tiên có “2 sao” (10 lần vô địch châu Âu) và xét trong bối cảnh hiện nay, kỷ lục ấy rất khó bị  phá. Trong khi đó, kỷ lục 5 lần liên tiếp vô địch châu Âu cũng của Real chắc chắn sẽ không bao giờ bị phá, vì từ khi Champions League ra đời hơn 20 năm trước, chưa có đội nào bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu. 

Mùa này, Real nhắm tới kỷ lục là đội đầu tiên 2 lần liên tiếp đăng quang ở Champions League. Với những con người hiện có, không thể gạch tên Real ở bất kỳ giải nào cho đến khi đội bóng của Sergio Ramos, Iker Casillas, Toni Kroos, James Rodriguez, Luka Modric, Karim Benzema, Gareth Bale và Cristiano Ronaldo chính thức bị loại khỏi cuộc đua. Nhưng cũng với những gì Real thể hiện ở trận thua Sociedad tại La Liga, cùng các thất bại trước Atletico ở Siêu Cúp TBN và La Liga mới đây, hoàn toàn có cơ sở tin rằng Los Blancos sẽ không vô địch Champions League, La Liga, Cúp Nhà Vua, FIFA Club World Cup mùa này. Cú “ăn 6” mà Carlo Ancelotti đặt ra trước mùa bị cho là điên rồ, nhưng Real là đội bóng của những điều điên rồ nhất và cả kỳ diệu nhất. 

Đó chính là điều tuyệt vời nhất ở CLB giàu có nhất, thành công nhất trong bóng đá. Yêu hoặc ghét Real, đều phải dõi theo họ!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x