Roma tạm biệt Champions League

Việt Nhật
06:59 ngày 06-04-2018
Thua 1-4 trước Barcelona tại Nou Camp không phải kịch bản quá khó hiểu với vị thế của Roma tại đấu trường châu Âu. Dẫu vậy, đây vẫn là trận cầu mà những người theo dõi bóng đá Italia lâu năm cảm nhận được những thay đổi về tâm lý ở đội bóng thủ đô.
Roma tạm biệt Champions League
Những kịch bản thua tan nát trước Manchester United, Bayern Munich hay chính Barcelona cách đây vài năm làm không ít người tin vào một kịch bản Roma sẽ tan chảy trước sức ép tại Nou Camp, song tại thánh địa của Barca vào rạng sáng qua, đội bóng áo màu bã trầu đã chơi không đến nỗi nào trước khi tự bắn vào chân mình bằng những tình huống phản lưới ngớ ngẩn của Daniele De Rossi và Kostas Manolas. 

Roma đã hoàn thành được nhiệm vụ mà CLB nào cũng phải làm nếu muốn gây khó dễ cho Barca, đó là khóa chặt Messi. Song điều này lại mở ra cơ hội cho các cầu thủ khác của Barca như Luis Suarez, Ivan Rakitic bắn phá khung thành của Alisson. Nếu thầy trò Di Francesco đứng vững trước sức ép không quá khủng khiếp này, họ có thể nghĩ đến một kịch bản xa hơn. Song như đã nói, hai bàn phản lưới của De Rossi và Manolas đã phá hỏng tất cả.

Bàn thắng của Edin Dzeko vào giữa hiệp 2 đã nhen nhóm lên chút hy vọng cho Roma khi khoảng cách khi ấy chỉ còn là hai bàn và trận lượt về vẫn còn trước mắt. Song tiếp tục một sai lầm nữa ở hàng phòng ngự đã tạo cơ hội để Luis Suarez ấn định tỉ số 4-1

Công bằng mà nói, Roma đã chơi với tâm lý tốt trong trận này, nhưng những sai lầm cá nhân, biểu hiện của việc ít kinh nghiệm đã buộc Bầy sói phải quỵ ngã trên sân khấu lớn bậc nhất của bóng đá thế giới có tên Nou Camp. 


Điểm đáng khích lệ nhất trong trận thua này của Roma nằm trên băng ghế chỉ đạo. Eusebio Di Francesco cho thấy ông là mẫu HLV có tư duy khác hoàn toàn so với những người tiền nhiệm Luciano Spalletti hay Rudi Garcia, những “chủ nhân” của các trận thua vỡ mặt trước M.U (1-7, mùa 2006/07), Bayern Munich (1-7, mùa 2014/15) hay chính Barca (1-6, mùa 2015/16).

Biết mình biết người, Di Francesco đã đề ra cách tiếp cận trận đấu cũng như bố trí chiến thuật hợp lý nhất có thể với Roma vào thời điểm này. Điều đáng tiếc chỉ là việc ông, cũng như các học trò, quá non kinh nghiệm ở đấu trường đỉnh cao Champions League mà thôi.

Thua 1-4 ở trận lượt đi, Roma sẽ phải thắng Barca ít nhất 3 bàn cách biệt nhưng không để thủng lưới ở trận lượt về để lọt vào vòng bán kết. Cách đây 16 năm, Roma từng quật ngã Barca với tỉ số 3-0 ngay tại Olimpico ở Champions League. Song Roma bây giờ không còn Fabio Capello trên ghế chỉ đạo hay Francesco Totti ở đỉnh cao phong độ nữa, Barca thì lại càng không phải đội bóng khủng hoảng như dưới tay Carles Rexach vào thời điểm đó. Viễn cảnh Roma lội ngược dòng vì vậy là phi thực tế.

Những Romanista có lẽ cũng không quá buồn về kết quả này. Đây là mùa đầu tiên của Di Francesco tại sân Olimpico, và bản thân ông phải đối mặt với một núi khó khăn khi Mohamed Salah rời đi, những tân binh không phát huy hiệu quả (Gregoire Defrel, Patrik Schick)…, việc lọt vào tứ kết Champions League đã là thành công ngoài mong đợi của Roma. 

Việc Roma cần làm bây giờ là tập trung toàn bộ cho mặt trận Serie A. Trận lượt về tại Olimpico sau đây một tuần, sẽ không còn là ưu tiên của Bầy sói nữa.

4 - Roma là CLB thứ tư trong lịch sử Champions League có 2 bàn đá phản lưới nhà trong một trận đấu, và là CLB đầu tiên “làm” được điều này kể từ Galatasaray (trong trận đấu với Astana) vào tháng 9/2015. Trong trận đấu đó, đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ “đốt lưới nhà” 2 lần để kết thúc trận đấu với tỉ số 2-2.

9 - Đây là trận thua thứ 9 của Roma tại Tây Ban Nha sau 16 lần hành quân tới đây. Roma chỉ thắng được 4 trận trước Real (2 lần), Valencia và Villarreal. Những CLB Tây Ban Nha quật ngã được Roma ngoài Barca có Real, Valencia, Villarreal, Atletico và Zaragoza.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x